Mắt Oán Hận Trên Tử Thi - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-07-06 13:59:56
Lượt xem: 952

Phía sau lại nói rằng người dân trong làng nhờ nuôi cá chép diếc mà kiếm được số vàng đầu tiên, sau đó việc kinh doanh thuận lợi cho nên tất cả đều ra ngoài phát triển, làng mạc trở nên hoang vắng.

 

Nhưng vì sao gần đây vẫn có người sống nhờ vào việc nuôi cá chép?

 

Nơi đây ở ngoại ô thành phố, không cần thiết phải di dời cả làng ra ngoài chứ?

 

Tôi suy nghĩ một hồi, chụp ảnh màn hình trang cuối cùng rồi gửi cho một đồng nghiệp ở đây.

 

Kết quả bên kia lập tức trả lời: Làng đó có cửa dẫn vào cõi ma quỷ, cho nên không phải là di dời mà hai mươi năm trước cả làng đã biến mất trong một đêm. Người ta nói rằng họ bị cá chép diếc ăn thịt, thứ đó vô cùng hung dữ, chỉ cần to một chút là có thể ăn thịt người!

 

Tôi nhìn thấy mà rùng mình, vội vàng gửi một vài dấu hỏi chấm.

 

 

Nhưng anh ta cũng không biết rõ lắm, chỉ nói rằng chuyện năm đó rất kỳ lạ, tin tức được phong tỏa nghiêm ngặt, anh ta cũng không biết cụ thể.

 

Nhưng sau đó làng này liên tục xảy ra chuyện, trở thành ngôi làng ma nổi tiếng ở đây.

 

Gần hai mươi năm qua, kinh tế phát triển quá nhanh, dân số nhập cư nhiều, chuyện Lược Thủy Thôn cũng dần bị lãng quên.

 

Nhiều lần bị các nhà phát triển nhòm ngó, thậm chí có cả cúng tế động thổ đã chuẩn bị khởi công, nhưng cuối cùng đều không hiểu sao không phát triển được, rõ ràng là trong làng vẫn còn tà khí.

 

Anh ta dặn đi dặn lại, không cho tôi vào làng, nhất là vào ban đêm.

 

Vị trí lò mổ là được xây dựng sau này, hình dạng như bia mộ, dựng đứng ở phía trước, chắn ngang phong thủy của Lược Thủy Thôn hướng ra ngoài.

 

Theo phong thủy, đây là cách lấy tà khí g.i.ế.c tà khí.

 

Giống như khi gặp chuyện kỳ quặc, dùng d.a.o phay để trấn tà, hoặc tìm thợ g.i.ế.c lợn cầm d.a.o để trừ tà.

 

Nghĩ đến những con cá chép diếc đang sinh sống ở cửa xả rác, nếu không phải chúng sống tốt nhờ những thứ trong nước thải này. Bọn cá chép diếc to lớn đến mức phi lý này nếu như bơi ngược dòng ra khu vực xung quanh thì còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

 

Nghĩ đến dáng vẻ của Vương Minh Nhiên lẩn trốn sau bụi cỏ, có thể thực sự có chuyện gì đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-oan-han-tren-tu-thi/chuong-9.html.]

 

Nhờ đồng nghiệp giúp tôi tìm hiểu kỹ hơn, có tin tức gì báo ngay cho tôi.

 

Tiếp theo, tôi móc hai đồng xu từ trong túi ra, nắm trong lòng bàn tay, úp lên ngực, nhắm mắt ngủ.

 

Lúc đầu tôi ngủ cũng khá ngon, khá sâu.

 

Chưa lâu sau, xung quanh vang lên tiếng sột soạt của cỏ cây, đột nhiên có them tiếng trẻ sơ sinh khóc, xen lẫn tiếng nước chảy ào ào, như có rất nhiều cá chép diếc đang tranh giành thức ăn.

 

Bị tiếng ồn đánh thức, tôi mở mắt ra và cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

 

Giống như cảm giác lạnh buốt ùa đến khi bước ra ngoài vào sáng sớm mùa thu với áo ngắn tay, toàn thân nổi gai ốc, da gà nổi lên.

 

Một cái đầu bị vỡ nát nửa phần thò ra trước mặt tôi, hai bên cánh mũi méo mó rỉ ra chất lỏng đục ngầu, chỉ cần hơi cúi xuống là sẽ rơi vào mặt tôi, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc của xác chết.

 

Một nửa nhãn cầu lủng lẻo trong hốc mắt, miệng tím đen cố gắng há ra, nhưng dường như đã bị đông cứng không thể mở, chỉ có một dòng nước vàng sẫm từ khóe miệng chảy ra!

 

Dù đã nhìn thấy nhiều xác chết, nhưng lúc này tôi cũng giật mình thon thót, theo bản năng muốn giơ tay kết ấn nhưng lại phát hiện mình bị ma đè, toàn thân cứng đờ, không thể cử động.

 

Tôi còn chưa bắt đầu dẫn hồn, sao cô ấy lại xuất hiện?

 

Hơn nữa, tôi đã vẽ bùa thông oán trên di ảnh, là Vương Minh Nhiên đã hại c.h.ế.t cô ấy, cô ấy không nên đi tìm Vương Minh Nhiên sao?

 

Tìm tôi để làm gì?

 

Vội vàng nhắm mắt lại, tôi niệm chú trong lòng muốn xua đuổi cô ấy.

 

Nhưng càng niệm, hàn khí trên người càng nặng nề hơn, thậm chí còn cảm nhận được thứ gì đó nhớp nháp đang bò trên chân mình.

 

Xen lẫn tiếng kêu the thé "chít chít" là tiếng "ục ục" khó chịu như khi bụng dạ không được khỏe.

 

Tiếng trẻ sơ sinh khóc mỗi lúc một to, mỗi lúc một gần

Bình luận

1 bình luận

Loading...