Mắt Oán Hận Trên Tử Thi - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:38:11
Lượt xem: 1,151

"Cô không sợ xác chết, chắc chắc cũng không sợ cái này. Nhưng bà ngoại Hồ lớn tuổi như vậy, nếu bà lên màn hình như thế này, tôi lại post lên nhóm chat của làng chúng ta, hay post lên nhóm chat của thị trấn chúng ta, cô nghĩ bà ngoại Hồ ở tuổi của bà có chịu đựng nổi không?"

 

 

Bà cụ mà cô mới mai táng hôm nay, cũng chỉ hơn 80 tuổi phải không? Hình như bà ấy còn trẻ hơn bà ngoại Hồ." Vương Minh Nhiên hoàn toàn lột bỏ vẻ diêm dúa giả tạo của mình.

 

Nghe tiếng cười của bà ngoại Hồ ngoài cửa, không biết đang nói chuyện gì với thị trưởng, rồi lại nghe tiếng cười lạnh của Vương Minh Nhiên, tôi cảm thấy tức giận sôi sục trong lòng, dục vọng bùng lên từ gan ruột.

 

Tôi biết anh ta không còn là cậu bé tươi sáng nồng nhiệt như trước, nhưng tôi không ngờ anh ta có thể đê tiện và vô sỉ đến mức đó!

 

Hít vào một hơi dài, tôi hỏi: "Anh muốn làm gì?"

 

"Chuyện hồi hồn nhập xác này, tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm. Cô đi cùng tôi nhé. Việc mai táng và chặn các cửa hồn là thứ cô đã luyện từ nhỏ, tôi tin vào trình độ chuyên môn của cô. Còn việc thay mặt bằng AI là chuyên môn của tôi. Cô cũng phải tin rằng với một người đàn ông đã xem qua vô số phim, tôi có thể làm gì với công nghệ này, phải không?" Vương Minh Nhiên vẫn nở nụ cười.

 

Tôi cũng cười lạnh lùng: "Tốt, chúng ta cùng đi!"

 

Muốn hồi hồn nhập xác, chúng tôi phải đến hiện trường nơi Trần Sơ Sơ bị g.i.ế.c lần đầu tiên. Nếu anh ta muốn tôi đến, có nghĩa là anh ta muốn tôi biết Trần Sơ Sơ đã c.h.ế.t như thế nào?

 

Anh ta đã g.i.ế.c một người, và có lẽ sau khi mọi việc hoàn tất, anh ta cũng sẽ g.i.ế.c tôi để đảm bảo không có chứng cứ.

 

Người biết cách chặn các cửa hồn bây giờ có thể không nhiều, nhưng cũng không phải không có.

 

Anh ta chọn tôi, chỉ vì thấy tôi và bà ngoại Hồ cùng nhau sống, không có ai giúp đỡ, nếu tôi c.h.ế.t thì cũng chẳng sao.

 

Nhưng anh ta không biết, người có thể mai táng và chặn các cửa hồn, không phải là người dễ đối phó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-oan-han-tren-tu-thi/chuong-5.html.]

 

Tôi cố tránh xa, chỉ vì không muốn vướng vào những thứ không nên vướng.

 

Nhưng nếu anh ta cố tình làm tức giận tôi, thì đừng trách tôi không nhớ tới tình xưa!

 

Không thể tránh khỏi việc phải tâm sự với bà ngoại về chuyện Vương Minh Nhiên. Nhìn sắc mặt tôi bà cũng hiểu rõ tình hình. Trước khi tôi đi bà chỉ dặn dò: "Đừng làm bẩn tay mình."

 

Khi tôi đến nhà Vương Minh Nhiên lần nữa thì trời đã tối. Lễ đường mới xây dựng vẫn đóng cửa im ỉm. Dù đã dùng phù huyết gà niêm phong cửa ra vào nhưng bố mẹ anh ta vẫn đang đốt giấy trước cổng, không biết đang cúng viếng cho ai!

 

Thật lòng phải khen ngợi họ đã xây dựng một lễ đường như vậy mà không hề có tin đồn lan tràn trong thị trấn, ngay cả giới quỷ tà cũng không hay biết chuyện có người c.h.ế.t trong nhà. Họ đã tạo ra màn kịch này, và tất cả đều vì mục đích giúp đỡ Vương Minh Nhiên.

 

Khi tôi đến, Vương Minh Nhiên đã mang toàn bộ hình ảnh di chúc của Trần Sở Sở lên xe, chỉ đợi mỗi tôi. Ngay cả trên di ảnh đen trắng, Trần Sơ Sơ vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú với khuôn mặt tròn trịa như trăng, đường nét tinh tế và thu hút. Một cặp lông mày liễu dài, hơi cong, cùng nốt ruồi ở đuôi lông mày trái tạo nên nét duyên ngầm.

 

Nốt ruồi son mọc trên lông mày được coi là dấu hiệu của sự may mắn. Nốt ruồi ở lông mày trái chủ yếu mang lại sự giàu sang, phú quý. Tất cả kết hợp với khuôn mặt, hội tụ vẻ đẹp của sự giàu có và quý phái. Tuy nhiên, gần huyệt thái dương mắt phải của cô ấy lại có một nốt ruồi đen to bằng hạt đậu.

 

Vị trí này được gọi là "cổng gian" trong nhân tướng học, tượng trưng cho "cung phu thê". Nếu có nốt ruồi, đây là nốt ruồi sát khí. Vội vàng nhìn vào góc phải dưới di ảnh để xem năm sinh và năm mất, tôi càng hiểu rõ tình hình, nhưng lòng lại càng lạnh buốt trước những hành động của Vương Minh Nhiên.

 

Anh ta không để tâm mà nói thẳng: "Hồi học phổ thông trung học, cô đã nói với tôi về việc mai táng và chặn các cửa hồn, rất thuyết phục, tôi cũng rất tò mò. Cô nói rằng mai táng cũng phải nhìn tướng, tôi nhìn thấy rất ít thi thể, nhưng lại nhìn thấy khá nhiều người, nên tôi tự học một chút."

 

"Anh cũng biết phê bát tự, phải không?" Tôi ngồi trên ghế sau, lạnh lùng nói, "Những gì anh đã làm bây giờ, vẫn là trách nhiệm của tôi nhỉ."

 

Trần Sơ Sơ có khuôn mặt giàu có và quý phái, nhưng cừu môn mang sát khí, số mệnh c.h.ế.t vì g.i.ế.c chóc. Nửa kia, mệnh đem ba kim, cung tử tôn vượng, nhưng năm nay lại có Bạch Hổ xung sát, đây là một số phận chết! Đây không phải là việc cô ấy đang hẹn hò với Vương Minh Nhiên, mà là cô ấy đã bị Vương Minh Nhiên săn đuổi!

 

"Đừng nghĩ quá nhiều, tôi sẽ không hại cô. Nếu không phải vì cô, tôi cũng sẽ không tiếp xúc với những thứ này, cô còn được coi là giáo viên lợt lòng của tôi." Vương Minh Nhiên một lần nữa thay đổi vẻ mặt u ám ban đầu.

Bình luận

1 bình luận

Loading...