Mắt Oán Hận Trên Tử Thi - Chương 20

Cập nhật lúc: 2024-07-06 11:42:05
Lượt xem: 965

Những người phụ nữ "rắn" "biết điều" sẽ tự biết mình không thể chống cự, để mặc người làng Lược Thủy xử lý đứa bé trong bụng, sau đó được sắp xếp đưa đến chỗ "rắn đầu đàn" để vượt biên sang bên kia.

 

Có những người phụ nữ "rắn" "không biết điều", khi nhận ra sự việc thì muốn giành lại đứa con, đương nhiên sẽ bị đánh đập một trận, cuối cùng vẫn buộc phải ngoan ngoãn.

 

Những người không nghe lời sẽ bị đẩy thẳng xuống ao cho cá chép ăn, phi tang mọi chứng cứ. Thậm chí, khi biết được không ai đợi mình ở "địa ngục trần gian" này, những "người phụ nữ rắn" vẫn bị giam giữ trong hầm, liên tục sinh con.

 

Với cách kiếm tiền nhanh chóng như "nấu súp bổ", những kẻ ăn bám trong làng Nhược Thủy chẳng màng nuôi dưỡng cá chép đúng cách, mặc cho chúng sinh sôi nảy nở vô tội vạ.

 

Là loài sinh sản nhanh, ăn nhiều và lớn nhanh, chưa đầy hai năm, khu vực nước gần làng Nhược Thủy đã chật kín cá chép.

 

Trong những năm đó, sự phát triển ồ ạt và những thay đổi chóng mặt khiến không ai dành tầm nhìn cho một nơi nhỏ bé như làng Nhược Thủy.

 

Phải đến hơn hai mươi năm trước, khi vụ việc "súp bổ" bùng nổ dữ dội, các cơ quan chức năng mới vào cuộc điều tra nghiêm túc, khiến lượng người tiêu thụ súp bổ giảm đi đáng kể.

 

Tuy nhiên, những "người phụ nữ rắn" mang thai vẫn bị giam cầm dưới lòng đất. Sau vài năm sung túc, người dân làng Nhược Thủy không muốn quay lại cảnh nghèo khó, nên họ quyết định nuôi dưỡng những đứa trẻ này, với hy vọng thị trường sẽ mở cửa trở lại.

 

Cũng trong hai năm đó, số lượng trẻ sơ sinh "tự nguyện" tại làng Nhược Thủy tăng đột biến, bao gồm cả bé trai và bé gái. Làng Nhược Thủy cũng được đổi tên thành làng Vượng Tử.

 

 Chờ mãi chờ mãi, thị trường súp bổ vẫn không mở cửa, ngược lại việc bắt giữ người nhập cư trái phép ngày càng nghiêm ngặt, giới ẩm thực lại có những món mới nổi lên, những "người phụ nữ rắn" và đứa trẻ bị giam trong hầm trở thành vấn đề.

 

Cuối cùng, không còn cách nào khác, những đứa trẻ nào có thể bán được đều được "kẻ cầm đầu" mang đi bán.

 

Có những đứa trẻ sinh ra bị giam trong hầm suốt, ngây ngốc, không ai mua, nuôi cũng là vấn đề, suốt ngày khóc trong hầm.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-oan-han-tren-tu-thi/chuong-20.html.]

Nhìn những đứa trẻ ngày càng lớn, "người phụ nữ rắn" cũng bắt đầu tỉnh ngộ và muốn làm loạn, thêm vào đó có tin đồn sắp siết chặt kiểm tra làng Nhược Thủy.

 

Cuối cùng, họ nhẫn tâm phong tỏa tất cả cửa hầm, dùng cây tre từ ao cá chép thông với hầm tạo ra một lỗ tròn, vừa đủ cho cá chép và nước chảy qua, nhưng người không thể chui qua.

 

Cá chép ăn tạp và tham lam, lại thích làm ổ, không lâu sau, mọi thứ ăn được trong hầm đều bị ăn hết, những thứ còn lại cũng biến thành bùn.

 

Bản thân chuyện này đã được che đậy, nhưng kỳ lạ là từ đó, làng Nhược Thủy vẫn nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc vào mỗi tối, thỉnh thoảng có trẻ em mất tích một cách bí ẩn.

 

Mời thầy cúng đến xem và cúng bái, họ nói rằng đó là tiếng cá chép kêu hoặc là tiếng cá chép đang săn mồi.

 

Làng Nhược Thủy bắt đầu muốn lấp ao, lại muốn tát ao bắt cá chép, cũng có người nói muốn bỏ thuốc độc c.h.ế.t cá chép.

 

Nhưng những việc này không biết có được thực hiện hay không. Nhưng vào một ngày bão tố, mưa lớn tràn về, toàn bộ người dân làng Nhược Thủy, bất kể già trẻ gái trai, đều biến mất.

 

Sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác.

 

Nhưng vì cá chép vẫn còn, những người ở các làng lân cận biết tin cũng không dám đến gần.

 

Để ngăn chặn những con cá chép lớn này ra ngoài kiếm ăn, chính quyền địa phương đã cố ý chở đất san lấp toàn bộ ao cá lớn ở làng Nhược Thủy.

 

Khu vực làng Nhược Thủy đã được phát triển nhiều lần, nhưng đều không thành công vì nhiều lý do khác nhau.

 

Đi ngang qua đó vào ban đêm, vẫn có thể nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc, và những chuyện kỳ quái cũng thường xảy ra trên con đường bên cạnh.

 

Sau này, do tin đồn ma ám quá nhiều, chính quyền địa phương đã mời thầy phong thủy đến xem và xây dựng lò mổ ở đó, lấy việc g.i.ế.c chóc để trừ tà, chỉ cần không vào trong thì sẽ không nghe thấy tiếng khóc và cũng không còn xảy ra chuyện kỳ quái nữa.

Bình luận

1 bình luận

Loading...