Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mặt Nạ Giả Dối - 02.

Cập nhật lúc: 2024-08-25 15:47:11
Lượt xem: 1,184

Tôi thu lại ánh nhìn, mỉm cười nói: "Nếu điều kiện tốt như vậy, sao cậu không tự thử xem? Có hai bạn trai cùng một lúc, mới thể hiện được sức mạnh của cậu, cũng có thể so sánh xem ai tốt với cậu hơn."

 

Nụ cười của Giang Nguyệt cứng đờ.

 

"Niên Niên, cậu nói vậy là không có ý nghĩa rồi, cậu biết rõ là tớ có bạn trai, sao tớ có thể làm chuyện này chứ, không có ý nghĩa sao?"

 

Kiếp trước, sau khi tôi kết hôn với Trần Duệ, luôn bị hắn bạo hành với đủ mọi lý do.

 

Giang Nguyệt lần nào cũng đến thăm tôi, vừa nói những lời thương xót vừa bày mưu tính kế cho tôi.

 

Và kế của cô ấy là: "Cậu còn nhớ đối tượng cậu thầm thương hồi cấp ba là Giang Thụ không? Hình như cậu ta làm luật sư rồi, cũng khá nổi tiếng, sao cậu không nhờ cậu ta giúp cậu ly hôn? Nếu không được thì hỏi tham khảo cũng được, cậu ta trong giới luật sư chắc chắn có nhiều bạn bè là luật sư."

 

Tôi đang động lòng.

 

Giang Nguyệt liền nháy mắt: "Biết đâu lại có thể nối lại duyên xưa, cùng lúc hẹn hò hai người, đây mới là đẳng cấp của cậu đấy."

 

Tôi không biết từ khi nào tôi lại cho Giang Nguyệt cảm giác rằng tôi sẽ bắt cá hai tay.

 

Nhưng quả thật sau lời đề nghị của cô ấy, tôi đã tiếp xúc với Giang Thụ.

 

Tôi chỉ muốn hỏi cậu ta cách ly hôn nhanh nhất là gì.

 

Không ngờ lại bị Giang Nguyệt báo cho Trần Duệ, rằng tôi thay lòng, rằng tôi muốn cuỗm tiền rồi đi theo người đàn ông khác.

 

Trần Duệ rất tức giận, đánh tôi đến c.h.ế.t đi sống lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-na-gia-doi/02.html.]

 

Cũng vào lúc đó, tôi mới nhận ra sự bất thường của Giang Nguyệt.

 

Tôi cúi đầu che giấu mọi suy nghĩ, vỗ nhẹ tay Giang Nguyệt nói: "Đùa thôi mà, bạn trai cậu đối xử với cậu tốt như vậy, sao tớ có thể xúi giục cậu làm chuyện này được?"

 

"Đúng rồi, khi nào cậu và bạn trai cậu kết hôn vậy? Tớ còn đang chờ làm phù dâu đấy."

 

Nét mặt của Giang Nguyệt càng thêm cứng đờ.

 

Thực ra, cô ấy luôn chê bạn trai mình là Chu Hằng không đủ đẹp trai, quá cứng nhắc, nên dù đã hẹn hò rất lâu, cô ấy cũng chưa đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch.

 

Cô ấy vừa giữ chân Chu Hằng, vừa tìm kiếm đối tượng mới. Nhưng Chu Hằng là người có điều kiện tốt nhất trong phạm vi lựa chọn của cô ấy, cô ấy chọn tới chọn lui, tự đưa mình vào thế khó xử.

 

Thật lòng kết hôn, cô ấy không cam tâm.

 

Nhưng không kết hôn, gia đình lại thúc giục.

 

Cuối cùng, cô ấy thỏa hiệp, giới thiệu cho tôi một kẻ bạo hành là Trần Duệ. So với Trần Duệ, Chu Hằng trở nên đáng tin cậy hơn hẳn.

 

Cô ấy vui vẻ bước vào hôn nhân, nhưng lại đẩy tôi vào địa ngục.

 

Quả nhiên, nhắc đến Chu Hằng, Giang Nguyệt mất hứng, đứng dậy rời đi.

 

Sau khi cô ấy rời đi, tôi cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho môi giới bất động sản.

 

Loading...