Mặt Dày Theo Đuổi Lại Người Yêu Cũ - Chương 18 - HOÀN

Cập nhật lúc: 2024-07-04 14:21:41
Lượt xem: 1,489

Chương 18: Hạnh Phúc

Tôi đồng ý quay lại với Trì Huy, có lẽ anh ta sợ tôi chạy mất, nên ngày hôm sau đã cầu hôn tôi. Lời cầu hôn cũng rất thú vị.

"Hoan Hoan, cả đời này anh sẽ còn cưng chiều em hơn cả con gái ruột! Thần Thần anh cũng sẽ yêu thương như con trai ruột, anh sẽ làm một người cha dượng tốt nhất!"

Lúc đó tôi im lặng, rồi nói: "Có một khả năng, Thần Thần là con của anh."

...

Vài ngày sau đó, Đường Hân đến xin lỗi tôi.

Cô ta còn kể cho tôi nghe, những năm qua Trì Huy chưa từng quên tôi, chỉ có thể dựa vào công việc để ổn định tâm trạng.

"Lần này tôi thực sự hết hy vọng rồi. Tôi chuẩn bị rời khỏi thành phố này, tôi muốn tìm một người đối xử tốt với tôi như anh ấy đối với cô."

Tôi không chọn cách tha thứ cho cô ta, nhưng tôi vẫn chúc cô ta có thể tìm được người phù hợp với mình. Trình Hựu cũng đến tìm tôi.

Nhìn tôi khoác tay Trì Huy, anh ấy mỉm cười đầy ẩn ý.

Ba tháng sau, chuyến du lịch trăng mật kết hợp du lịch cùng con trai của chúng tôi kết thúc.

Trong chuyến đi, Thần Thần tỏ ra quá phấn khích, tràn đầy năng lượng. Kết quả là khiến tôi và Trì Huy tiều tụy, trông ai cũng mệt mỏi.

"Trước đây anh không phải khóc lóc đòi làm bố của Thần Thần sao, bây giờ đã toại nguyện rồi, sao có vẻ không vui thế?"

"Tên nhóc này giống anh, quá nghịch ngợm. 5 năm qua, em vất vả rồi."

Trong lúc nói chuyện, Thần Thần, đứa trẻ không thể yên lặng quá 5 giây, lại vô tình làm vỡ cốc. Đúng là giai đoạn trẻ con ba bốn tuổi, ai nhìn cũng thấy phiền.

Tôi và Trì Huy đã quen rồi, tiếp tục trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Sau này anh chăm sóc Thần Thần đi, em mệt rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-day-theo-duoi-lai-nguoi-yeu-cu/chuong-18-hoan.html.]

"Có thể trả hàng không? Muốn đánh giá kém."

Đứa trẻ nghịch ngợm này thực sự không thể chịu đựng nổi dù chỉ một ngày.

"Hay là, bán lại đi."

"Thôi, thằng nhóc oan gia này, chúng ta chơi lại từ đầu đi."

Châu Quyền đến đón chúng tôi, nhìn thấy vẻ mặt uể oải của hai chúng tôi. Anh ta trêu chọc: "Có phải kiệt sức rồi, cảm thấy sẽ không còn yêu nữa không?"

Trì Huy vỗ vai Châu Quyền.

"Có một dự án bán chăn điện ở Châu Phi, anh định để cậu đi đàm phán hợp tác."

Ánh mắt nhìn anh ta, chắc chắn là tràn đầy kỳ vọng.

Lại bổ sung: "Bán không được 10 triệu cái thì đừng về nữa."

"Anh Trì, em là người rất yêu gia đình. Nên em vẫn thích dự án bán quạt điện ở Bắc Cực hơn, gần nhà."

"Tùy cậu, anh sẽ ủng hộ."

Kiếm được tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là Trì Huy muốn Châu Quyền biến mất khỏi tầm mắt.

"Nam nữ phối hợp cùng nhau làm việc, bất quá cũng không mệt, chi bằng chị dâu đi cùng em đi."

Tên trộm táo tợn, tôi còn chưa kịp rụt răng nanh đang nhe ra. May mà cú đá của Trì Huy dành cho Châu Quyền rất kịp thời.

Định luật bảo toàn nụ cười, quả nhiên không gạt tôi.

 

Hoàn.

Ps: Kết nhẹ nhàng quá, cũm không có phiên ngoại nào hết luôn ????????

Bình luận

2 bình luận

Loading...