Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mắt Cận Xông Pha Trò Chơi Kinh Dị 1 - Chương 10

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-24 19:16:38
Lượt xem: 1,387

Tôi không hề ghét bỏ ghé sát vào tờ báo, cẩn thận xem xét, tôi nhìn thấy trên đó ghi chép rõ ràng nguyên nhân 30 con quỷ của phó bản "Ngôi Nhà Hạnh Phúc" đến đây, còn kèm theo cả ảnh chụp của bọn họ.

Bình luận kích động kêu la om sòm:

【Mẹ kiếp, tôi đã bỏ lỡ cái gì vậy? Lúc trước chị gái này đang nằm bò trên đất lục thùng rác, tôi còn tưởng chị ấy đói bụng.】

【Không trách cậu được, trách phòng livestream lúc đó nhất quyết không quay cận cảnh, chúng ta đều không nhìn thấy tờ báo trong tay cô ấy, cứ tưởng cô ấy đang ăn rác.】

【Phản tỉnh lại đi, tại sao tờ báo đó, Ninh Thần bị cận thị còn có thể nhìn thấy, mà chúng ta lại không nhìn thấy.】

【Bởi vì chị ấy bị mù là mắt, còn chúng ta bị mù là tâm.】

Cặp chị em song sinh tầng 29, một ngày trước sinh nhật 18 tuổi, bị cha ruột lừa lên sân thượng, sau đó bị cha ruột và nhân tình liên thủ đẩy xuống lầu.

Bởi vì cha của bọn họ là con rể, cho nên vẫn luôn muốn chiếm đoạt tài sản của mẹ bọn họ.

Cuối cùng, để ngăn chặn hai đứa trẻ trưởng thành sẽ được thừa kế tài sản, nhân tình bày mưu tính kế, cha ruột gật đầu đồng ý.

Ba năm sau khi hai chị em bọn họ chết, cha ruột và nhân tình bị kết án tử hình, thi hành án ngay lập tức.

Còn mẹ của bọn họ, cũng đóng cửa công ty, mang theo ảnh chụp của hai đứa trẻ, bắt đầu đi du lịch khắp thế giới.

Một tách trà uống xong, câu chuyện cũng đi đến hồi kết.

Hai chị em song sinh rưng rưng nước mắt nhìn tôi, tiễn tôi rời đi.

Sau khi bước ra khỏi cửa tầng 29, tôi đột nhiên đưa tay phủi phủi bụi đất trên quần áo của bọn họ:

"Bắt đầu từ hôm nay, hãy sống thật tốt nhé, cho dù là ở nơi này.

"Chỉ cần luôn luôn nhớ về nhau, nhất định sẽ có một ngày, các người sẽ gặp lại mẹ của mình."

Nhìn bọn họ gật đầu lia lịa, tôi an tâm xoay người đi xuống.

Tôi đến tầng 28.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mat-can-xong-pha-tro-choi-kinh-di-1/chuong-10.html.]

Người chơi tầng này cũng đã c.h.ế.t từ lâu.

Khuất phục dưới uy nghiêm của đạo cụ...... Ồ, không, là khuất phục trước nhan sắc của tôi.

Con quỷ tầng này ngay khi tôi vừa gõ cửa, đã mở cửa, cung kính đưa cho tôi một tấm thẻ thăm hỏi.

Cô ấy là một cô gái trẻ mặc trang phục cosplay cường điệu, trang điểm lòe loẹt, nhưng thân thể nhìn qua rất khỏe mạnh.

Tôi không hề ngạc nhiên chút nào.

Bởi vì, cô ấy không phải c.h.ế.t vì tai nạn, mà là uống thuốc ngủ tự tử.

Năm đó cô ấy mất, cô ấy mới 19 tuổi, tuổi thanh xuân phơi phới.

Vậy mà lại vì một sự kiện liên quan đến quần áo, bị ép đến mức phải tự sát.

Lúc đó, cô ấy lướt web thấy một bộ quần áo rất đẹp, vì vậy liền tìm kiếm bằng hình ảnh, mua đồ giống hệt, sau đó vui vẻ chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Kết quả, cô ấy nhận được hàng vạn bình luận nhục mạ.

Nói cô ấy không đội tóc giả, nói cô ấy không trang điểm, nói cô ấy không tôn trọng coser, nói cô ấy làm nhục giới cosplay, làm giảm giá trị của coser, nói cô ấy không nên sống trên đời này nữa.

Cuối cùng còn bới móc thông tin cá nhân của bạn bè, cha mẹ cô ấy, quấy rối điên cuồng cha mẹ, người thân, bạn bè của cô ấy, lấy ảnh của cô ấy ghép với ảnh k.h.i.ê.u d.â.m rồi gửi cho cha mẹ cô ấy.

Cô gái hoảng sợ, cũng sợ hãi, cô ấy không hiểu cosplay là gì, cũng không hiểu giới cosplay là gì.

Lúc đó cô ấy chỉ đơn thuần cảm thấy, bộ quần áo đó rất đẹp, cô ấy muốn mua về mặc thử.

Nhưng sau đó cô ấy cảm thấy, cô ấy có tội.

Cô ấy nên dùng cái chết, để kết thúc tội ác này.

Thậm chí trước khi uống thuốc ngủ, cô ấy vẫn mặc bộ quần áo đó, trang điểm kỹ càng, đội tóc giả.

Cô ấy chỉ nghĩ, nhỡ đâu xuống địa ngục, lại gặp phải người trong giới, lại bị mắng chửi một trận, thậm chí không cho cô ấy đầu thai chuyển thế thì sao.

Loading...