Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MANG THAI HỘ QU.Ỷ - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-09-20 22:48:24
Lượt xem: 146

Tin nhắn cô ấy gửi cho tôi rất đơn giản, nhưng khiến người ta rùng mình.

 

Đêm đó, cô ấy luôn ở đó.

 

Từ khi Thái Xuân Hoa sắp xếp xong, chuẩn bị cởi đồ để tiến hành nghi thức mang thai hộ, cô ấy vẫn luôn ở đó.

 

Nhưng cô ấy chỉ thích học, từ trước đến nay không quan tâm đến những chuyện này, vì vậy chỉ ở trên giường mình học từ vựng.

 

Thái Xuân Hoa khóc, cô ấy học từ vựng.

 

Thái Xuân Hoa run rẩy, cô ấy vẫn học từ vựng. trà sữa tiên sinh

 

Nửa đêm, cửa mở, nhưng người đến không phải là ma nam, mà là nhiều người đàn ông.

 

Những người đàn ông đó lợi dụng khi Thái Xuân Hoa đang ngủ không có ý thức, lần lượt từng người một cư..ỡng hi%ếp cô.

 

Lúc đó, Lý Mỹ H vẫn đang học từ vựng.

 

Trong lòng cô ấy chỉ có một việc, học tập.

 

"Tôi chẳng làm gì cả." Lý Mỹ Hi vô tội hỏi tôi, "Điều này cũng tính là lỗi của tôi sao? Hơn nữa sau đó tôi cũng không thu tiền điện thoại của cô ấy!"

 

"Chẳng làm gì cả? Cô cứ thế mở mắt ra nhìn? Cô ấy dù sao cũng là bạn cùng phòng với cô hàng ngày! Cô thật sự chỉ đứng nhìn?" Tôi gõ nhanh, "Vậy tại sao sau đó cô cũng không nói rõ ràng!"

 

"Tôi nói sao đây? Tôi không có chứng cứ. Thaia Xuân Hoa tự uống trộm nước uống của Chung Kiều Kiều để lại, bên trong có thuốc khiến cô ấy ngủ say… những người đó đều dùng bao, hơn nữa khi kết thúc, rõ ràng Thái Xuân Hoa không c..hết, cô ấy chỉ nói đau bụng. Cô ấy ch,ết là vào ngày hôm sau. Đột nhiên ch//ết!"

 

Có cái gì đó nhanh chóng lóe lên trong đầu tôi.

 

Tôi cười lạnh một tiếng: "Cô nghĩ Thái Xuân Hoa tin những lời này sao? Cô cũng là hung thủ! Đồng phạm!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mang-thai-ho-quy/chuong-8.html.]

 

Một loạt tin nhân dài gửi tới: "Cô nghĩ cô tốt đẹp ở chỗ nào? Bây giờ vì cô ấy mà nói lời không công bằng? Lúc cô ấy chịu thiệt bị bắt nạt, cô không phải cũng im lặng bảo vệ mình sao?"

 

Lý Mỹ Hi nói chưa hết lời, ảnh đại diện luôn xuất hiện "đang nhập văn bản".

 

"Cô quên lúc ban đầu cô ấy bị Chung Kiều Kiều đưa vào bẫy thế nào à? Lúc đó cô không phải cũng đứng nhìn sao?"

 

Thái Xuân Hoa rơi vào bẫy là chuyện sớm muộn, cô ấy quá thật thà, lại quá nghèo.

 

Khi Thái Xuân Hoa mới vào đại học năm nhất, đồ dùng cá nhân của cô ấy chỉ mang theo một cục xà phòng.

 

Cô ấy dùng rất cẩn thận, rửa mặt, gội đầu, tắm rửa, giặt đồ đều dùng cục xà phòng đó.

 

Trà Sữa Tiên Sinh

Cô ấy nói là vì thi đỗ đại học nên đặc biệt mua, trước kia ở nhà đều dùng xà bông thảo mộc và bột giặt các loại.

 

Chung Kiều Kiều lúc đó cười phá lên, cho rằng Thái Xuân Hoa thật ngu ngốc và yếu đuối.

 

Nhưng học đại học nửa năm, Thái Xuân Hoa dần dần trở nên trắng trẻo, giọng nói cũng bớt đi phần nào sự tiếng địa phương, bất ngờ trở nên xinh đẹp.

 

Trong lớp có mấy chàng trai thích cô ấy, Chung Kiều Kiều ghen tỵ đến ch;ết.

 

Cô ta biết Thaia Xuân Hoa rất nghèo, bắt đầu giả vờ nói có thể cho cô ấy vay tiền khẩn cấp, trả sau cũng được.

 

Thái Xuân Hoa muốn viết giấy nợ, Chung Kiều Kiều tự mình lấy giấy nợ ra, chỉ cần cô ấy ký là được.

 

Đó là một cái hố lớn, cái bẫy đã được chờ sẵn.

 

Thái Xuân Hoa thật thà nhanh chóng trở thành con nợ, sau đó buộc phải nghe lời Chung Kiều Kiều.

 

Cô ấy phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của Chung Kiều Kiểu, làm chân sai vặt, và thường xuyên bị đe dọa để đòi nợ. Vì vậy, cô ấy luôn nghĩ đến việc trả nợ càng nhanh càng tốt, chỉ cần trả hết nợ có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng đến lúc cô ấy ch..ết, số tiền lãi chồng chất vẫn chưa trả xong.

Loading...