Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MAN MAN - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-08-04 23:10:19
Lượt xem: 110

8

Từ nhỏ, sức khỏe của tôi đã không tốt, chạy tám trăm mét là cơn ác mộng của tôi. 

 

Khi còn đi học, Kỳ Yến ngày nào cũng kéo tôi ra sân tập luyện và mang cho tôi nhiều đồ bổ dưỡng. 

 

Lúc đó tôi còn chưa tròn mười tám tuổi mà đã phải sống những ngày tháng phải uống kỷ tử ngâm trong trong bình giữ nhiệt.

 

Gia đình Kỳ Yến có tiền, anh là một cậu ấm chính hiệu. 

 

Gia đình anh luôn muốn anh học tài chính, nhưng anh lại không chút do dự mà chọn ngành y. 

 

Anh nói, anh muốn học y thật tốt, để sau này chăm sóc sức khỏe cho tôi. 

 

Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi

Anh còn nói rằng anh biết tôi rất sợ đau, nên anh muốn nghiên cứu một loại thuốc giảm đau đặc biệt cho chứng đau bụng kinh của tôi. 

 

Thậm chí, anh còn nói rằng, sức khỏe của tôi không tốt, sau này chúng tôi không cần đẻ con cũng được, khiến tôi đỏ mặt tía tai.

 

Bây giờ anh đã đạt được ước nguyện trở thành một bác sĩ, nhưng lại nhầm m á u là son môi. 

 

Anh ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi thêm một giây phút nào, phải ghét đến mức nào mới có thể nhầm lẫn như vậy chứ. 

 

Khi tôi định thần lại, tôi vẫn đang lơ lửng trên trần nhà. 

 

Đã qua rất nhiều ngày rồi, gấu bông nhỏ vẫn nằm yên trên sàn nhà, nhưng bên ngoài thì hỗn loạn.

 

Kỳ Yến đẩy cửa bước vào, mắt đầy tia m á u. "Lâm Man Man đâu!" 

 

Bố tôi ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy?" 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/man-man/chuong-7.html.]

Kỳ Yến hét lên: "Đã mấy tháng rồi! Mấy tháng không thấy cô ấy, các người không lo lắng sao!" 

 

Lâm Nhã Nhã ôm eo Kỳ Yến, nũng nịu: "Anh Yến, anh đừng lo, tính tình chị ấy như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng vô tình, không quan tâm ai hết. Anh không cần tức giận vì chị ấy đâu." 

 

Kỳ Yến hất mạnh Lâm Nhã Nhã ra, đẩy cô ta ngã xuống đất, ánh mắt lạnh lùng. 

 

Mẹ kế không thể nhịn được nữa, ôm chặt Lâm Nhã Nhã trong lòng: "Tìm con tiện nhân đó làm gì! Ai biết nó lại đi quyến rũ thằng đàn ông nào rồi!"

 

Kỳ Yến nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, gằn từng chữ một: "Tên đàn ông đó không phải bạn trai của cô ấy! Man Man trong sạch!" 

 

Hóa ra người đàn ông đó là một kẻ p h ạ m t ộ i thường xuyên q u ấ y r ố i các cô gái ở nơi hẻo lánh. 

 

Nếu bị bắt, anh ta sẽ nói rằng mình là bạn trai của cô gái đó, hai người chỉ đang cãi nhau mà thôi. 

 

Vài ngày trước, con gái của người giúp việc nhà Kỳ Yến cũng bị q u ấ y r ố i. 

 

Kỳ Yến gọi điện cho tôi nhưng không liên lạc được, nên anh mới đến nhà tìm tôi.

 

Nghe đến đây, sắc mặt của Lâm Nhã Nhã và mẹ kế đều tái nhợt. 

 

Lâm Nhã Nhã cố gắng chơi bài tình cảm: "Anh Yến, em là bạn gái của anh, Lâm Man Man chỉ là người ngoài thôi." 

 

Kỳ Yến chỉ vào Lâm Nhã Nhã: "Chuyện này tôi sẽ không bỏ qua! Giờ tôi chỉ muốn biết một điều, Lâm Man Man đang ở đâu! Phải đến đâu mới tìm được cô ấy?"

 

Bố tôi suy nghĩ một lúc lâu, rồi mơ hồ trả lời: "Không biết." 

 

Kỳ Yến phát đ i ê n, anh nắm cổ áo bố tôi: "Không biết! Con gái ruột của ông mà ông lại nói ông không biết cô ấy ở đâu!" 

 

Có lẽ, ông ấy đã sớm quên rằng tôi là con gái ruột của ông ấy rồi.

 

Loading...