Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mắc nợ trăm triệu, ta phẫn nam trang trả nợ cho văn võ bá quan - Chương 636

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:50:41
Lượt xem: 19

Dung Chiêu giơ tay, thản nhiên cười nói: "Thuyền biển đã trở về, thương mại biển có thể thực hiện được, thị trường giao dịch nên tạm dừng đợt đầu tư thương mại biển thứ hai."

Vĩnh Minh Đế: "... !"

Hắn kịp phản ứng, Dung Chiêu đây là muốn dùng tiền sau này đi trả tiền trước đó, căn bản không cần lo lắng khoản tiền kia có đủ hay không.

Thật là...

Sau một lúc lâu, Vĩnh Minh Đế cảm thán: "A Chiêu thật sự trời sinh thuộc về Hộ bộ."

Người như vậy, có thể cho hắn quốc khố cuồn cuộn không ngừng, cho dù là nữ tử, Hộ bộ này cũng phải để cho cô vào!...

Tin tức là ngày 5 tháng 3 truyền tới kinh thành, mà khi tin tức truyền về, Bùi Quan Sơn ở Giao Châu đã sai người đem bạc cùng hàng hóa từ trên thuyền dỡ xuống, chuyển sang thuyền đường thủy.

Hắn nghỉ ngơi mấy ngày, giữ lại người ra khơi lần này ở Giao Châu, chính mình mang theo người của Dung Chiêu cùng với người hộ vệ bọn họ ở Giao Châu, chạy tới kinh thành, rời đi nhiều tháng như vậy, tâm trạng muốn quay về của hắn như lửa đốt.

Hắn còn mang theo chuyện mới mẻ làm cho cả triều Đại Nhạn triều đều tò mò quay về kinh thành.

Sau đó, mỗi ngày kinh thành đều có tin tức mới, náo nhiệt như đón năm mới.

Ngày 7 tháng 3.

Giao Châu gửi tới phong thư thứ hai, nói bạc do Hồng Lư Tự Thiếu Khanh Bùi Quan Sơn mang về kinh thành, còn mang theo một ít hàng hóa mới mẻ, cùng với một ít hạt giống hải ngoại, thậm chí còn có sứ giả hải ngoại!

Về phần hàng hóa mang từ hải ngoại về, lưu lại hơn phân nửa ở Giao Châu.

Thương nhân nghe vậy, ngựa không dừng vó chạy tới Giao Châu.

Dân chúng vẻ mặt chờ mong, nghị luận sôi nổi chuyện hải ngoại.

"Người nước ngoài? Giống chúng ta sao?"

"Ai biết được." Ngày 10 tháng 3.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mac-no-tram-trieu-ta-phan-nam-trang-tra-no-cho-van-vo-ba-quan/chuong-636.html.]

Tin tức mới nhất, lần này ra khơi bởi vì là lần đầu tiên, mặc dù không có đi xa, nhưng tất cả đồ vật đều bán giá cao, hải mậu lợi nhuận gấp mấy chục lần, khấu trừ phí tổn và chỉ phí, đầu tư của chiếc thuyền đầu tiên ít nhất có thể tăng gấp mười lần!

Đầu tư một ngàn lượng, đảo tay chính là một vạn lượng.

Đâu chỉ món lãi kếch sù?

Tất cả những người đầu tư vào hải mậu đều vui mừng đến phát điên, thị trường giao dịch mỗi ngày đều có người vây quanh, thỉnh cầu mở lại đầu tư hải mậu.

Ngày 15 tháng 3.

Tin tức mới nhất, đội ngũ Hồng Lư Tự Thiếu Khanh cách kinh thành chỉ có năm ngày, nói cách khác, ngày hai mươi tháng ba, đội ngũ hải mậu sẽ hồi kinh.

Hoàng thượng đã sai người chuẩn bị nghênh đón bọn họ cùng với sứ giả hải ngoại.

Cùng lúc đó, tin tức biên quan.

Bắt đầu từ tháng hai, An vương mang binh giao chiến với Bắc Yến, tuy nói Bắc Yến có Tây Bát ủng hộ, nhưng Đại Nhạn có pháo, hơn nữa còn không thiếu tiền, ưu thế rõ ràng, khiến Bắc Yến không ngừng lui về phía sau.

Tầm Châu rất nhanh có thể thu hồi.

Tin tức tốt liên tiếp ập tới, không phải giống như năm mới thì là gì?

Ngày 18 tháng 3.

Cách ngày Bùi Quan Sơn hồi kinh chỉ còn hai ngày, Dung Chiêu chuẩn bị chia tiền.

Lúc nhận được tin tức, Vinh thân vương hoài nghỉ mình nghe lầm, vẻ mặt hoảng hốt: "Ngươi nói cái gì?"

Tạ Hồng mỉm cười: "Thế tử nói ngày mai sẽ chia hoa hồng lần đầu tiên cho các vị cổ đông ở Phúc Lộc Hiên."

Mắt Vinh thân vương nháy mắt trừng lớn.

Phủ Trương thừa tướng.

Trương Trường Hành hưng phấn nhảy dựng lên, cất cao giọng: "Thật sao?!"

Loading...