Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mắc nợ trăm triệu, ta phẫn nam trang trả nợ cho văn võ bá quan - Chương 571

Cập nhật lúc: 2024-08-10 16:32:01
Lượt xem: 19

Thôi đại nhân theo bản năng khoát tay: "Đêm mai ta có hẹn với Triệu đại nhân, không đi..."

Hắn đột nhiên dừng lại,"Là Dung Chiêu sao, nhận thiếp mời đi, đi báo tin cho Triệu đại nhân đổi sang ngày sau gặp mặt."

Dung Chiêu hiếm khi mời người khác, người nọ danh tiếng rất lớn lại rất có thủ đoạn, không nên bỏ lỡ dịp này.

Đặng gia.

"Lão gia, An Khánh Vương thế tử Dung Chiêu đưa thiếp mời tới, mời tối mai đi tới đường Phong Hoa tham gia một hoạt động gì đó."

Đặng lão gia: "Dung Chiêu? Vậy đi đi."

Hiện giờ thiếp mời của An Khánh Vương không nhất định có người đi, nhưng thiếp mời của An Khánh Vương thế tử vẫn phải đi một chút.

Không nói đến người này có năng lực lại được thịnh sủng, chỉ dựa vào "hoạt động mới" nửa che nửa đậy này của Dung Chiêu cũng đã làm cho người ta tò mò.

Vì thế, người nhận được thiếp mời gần như đều đồng ý đi.

Hơn nữa tới ngày hẹn còn đúng giờ đến đường Phong Hoa.

Lúc Thôi đại nhân đến nơi, hắn đứng tại chỗ nhíu mày, vốn tưởng rằng Dung Chiêu mời một đám quan viên, không nghĩ tới hạng người nào cũng có...

Thế gia, quan viên, thương nhân...

Nhìn thấy những người này, hắn muốn xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy Dung Chiêu đứng ở phía trước đãi khách, rốt cuộc nhịn xuống.

Đến cũng đến rồi, cho Dung Chiêu mặt mũi vậy.

Người có cùng suy nghĩ với hắn rất nhiều, tất cả mọi người đến hiện trường cũng không rời đi.

Vị trí mà Dung Chiêu đứng là bên ngoài một tòa nhà đang được cải tạo.

Đằng sau có hai tòa nhà, tòa lớn được bọc vải thô, làm cho người ta nhìn không ra đang xây dựng cái gì.

Một tòa nhà khác ngược lại mở rộng cải tạo, nhưng cũng nhìn không ra có gì bên trong.

Dung Chiêu đang bị một đám đại thương nhân vây quanh nịnh nọt. "Quả nhiên là sản nghiệp của Dung thế tử, giá nhà ở đường Phong Hoa cũng không rẻ!"

"Thế tử chỉ mạnh a."

"Chẳng lẽ hôm nay mời chúng ta tới tham quan sản nghiệp mới của Dung thế tử?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mac-no-tram-trieu-ta-phan-nam-trang-tra-no-cho-van-vo-ba-quan/chuong-571.html.]

"Sản nghiệp của Dung thế tử đều rất lợi hại, tại hạ rất mong đợi."...

Dung Chiêu cười cười,"Không phải mua hết, đường Phong Hoa hiện giờ mỗi ngày một giá, một tòa là mua, một tòa khác là ký hợp đồng thuê."

"Ai không nể mặt Dung thế tử như vậy?"

Dung Chiêu bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không phải cường đạo, sao có thể ép mua ép bán, thuê cũng không sao, dù sao cũng là làm ăn."

"Dung thế tử tiết lộ một chút ngươi muốn làm ăn gì đi? Nghe nói hình như còn có liên quan đến Hoàng thượng?"

Dung Chiêu: "Không vội, sau này sẽ biết."

Cô cười giơ tay hành lễ, sau đó đi về phía những quan viên kia, nghênh đón bọn họ.

"Dung đại nhân hôm nay rốt cuộc là muốn làm gì?" Có người liền hỏi.

Dung Chiêu dẫn bọn họ đi vào bên trong,"Chư vị theo ta vào liền biết, nơi chúng ta muốn đi ở chỗ khác, riêng tư hơn bên này một chút."

Cô ở phía trước tươi cười dẫn đường, những người này đã tới đây, tự nhiên tất cả đều đi theo.

Bọn họ đi qua hai tòa nhà, đi về phía đường bên kia.

Phòng đấu giá cũng không ở trên đường Phong Hoa mà là ở con đường gần đó, chỉ cách một con đường nhưng còn lâu mới náo nhiệt như đường Phong Hoa.

Đương nhiên càng không náo nhiệt, độ riêng tư lại càng cao.

Dung Chiêu dẫn người đi sang bên kia, ở đó có một cánh cửa đang mở nhưng bên trên không có bảng hiệu.

Cô cười đứng ở cửa, vươn tay, ý bảo mọi người đi vào.

Đám người Thôi đại nhân liếc mắt nhìn nhau, lục tục đi vào.

Cửa sổ ở đây phong kín, hơn nữa che khuất ánh sáng, dẫn đến bên trong rất tối, hơn nữa trời cũng đã chạng vạng, bên trong hầu như không thấy gì.

Mọi người lập tức nhíu mày. "Đây là làm cái gì?"

Phía trước truyền đến thanh âm.

Dung Chiêu thấy mọi người đều đi vào, giơ tay vỗ hai cái, trong chốc lát, ngọn đèn lưu ly đột nhiên sáng lên, toàn bộ đại sảnh sáng trưng.

Làm gì không sáng, rõ ràng là quá sáng!

Đại sảnh có rất nhiều ghế và một sân khấu, phông nền trên sân khấu viết một hàng chữ... Buổi đấu giá ngân hàng.

Loading...