Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mắc nợ trăm triệu, ta phẫn nam trang trả nợ cho văn võ bá quan - Chương 338

Cập nhật lúc: 2024-08-10 15:19:03
Lượt xem: 31

"Chư vị đều biết cưới thê tử nên cưới hiển thê, thế gia đại tộc bồi dưỡng nữ tử đều lấy 'quán xuyến việc nhà, phụ giúp phu quân' làm yêu cầu, không phải đều là muốn cho gia tộc mình cưới được một thê tử có chủ kiến, có thể bồi dưỡng ra nhỉ tử nữ nhỉ ưu tú hay sao?"

"Các ngươi rõ ràng biết tác dụng của việc nữ tử giám sát và dạy dỗ, lại vì sao lại không chịu thừa nhận?"

"Hoàng thượng, thần cho rằng việc nữ biên tập của tòa soạn báo không chỉ không thể ngăn cản, còn phải ra sức ca ngợi bọn họ, để những nữ tử này trở thành khuôn mẫu cho nữ nhân thiên hạ, như thế mới có thể đạt được lợi ích vô hạn."

"Biên cảnh bất ổn, nếu ngày khác Hoàng thượng có triệu nam đỉnh nhập ngũ, nữ tử triều Đại Nhạn ta cũng vẫn có thể đứng lên như thường, yên ổn hậu phương!"

"Thế giới to lớn, nhân khẩu nhỏ bé, triều Đại Nhạn còn thiếu người, vô luận nam nữ chỉ cần có thể dùng thì đều nên dùng tới, tất cả mọi người đồng tâm, lo gì Đại Nhạn ta không hưng?"

"Hoàng thượng, hôm nay chỉ là mấy nữ biên tập viên của tòa soạn báo, nhưng lấy bọn họ làm gương, ảnh hưởng mang đến cho triều Đại Nhạn sẽ rất lớn và lâu dài, nữ tử càng ưu tú, sinh con sẽ càng ưu tú, đây là nền tảng vững chắc đặt nền móng cho Đại Nhạn vĩnh viễn hưng thịnh."

"Người mạnh thì nước mạnh, triều Đại Nhạn người người hữu dũng hữu mưu, trung quân yêu nước, đến lúc đó Bắc Yến, Tây Bát, thậm chí hải ngoại tân đại lục đều không thể làm gì chúng ta!"

Từng câu từng chữ âm vang hữu lực, cũng nói đến mức làm cho lòng người chấn động.

Có lý không?

Tất nhiên là có lý!

Dung Chiêu muốn lấy nữ biên tập làm gương, nâng cao nữ tử, đồng thời nâng cao giáo dục gia định cùng an định hậu phương, mà đây là góc độ duy nhất những nam tử này có thể tiếp nhận.

Dù sao "giúp trượng phu dạy con" là yêu cầu và nhiệm vụ mà bọn họ giao cho nữ tử.

Có thể giúp bọn họ thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn, những nam nhân này tự nhiên cũng có thể tiếp nhận đạo lý của Dung Chiêu...

Về nhần làm ai%na. tư tiớởng của các nữ tử khác eẽ có chuvển biến gì, việc đó nói sau.

Ngay cả Hoàng đế cũng cảm thấy hành động này của Dung Chiêu không thành vấn đề.

Thế giới rộng lớn, người lại quá ít, nam nữ đều là con dân của hắn, đúng lý đều nên trọng dụng.

Giá trị nữ tử gia tăng, có thể bồi dưỡng càng nhiều thế hệ ưu tú tiếp theo, rường cột quốc gia càng nhiều càng có lợi cho quốc triều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mac-no-tram-trieu-ta-phan-nam-trang-tra-no-cho-van-vo-ba-quan/chuong-338.html.]

Biên giới không ổn định, tương lai nếu như đánh trận phải điều động tướng sĩ, vẫn còn những nữ tử không thua kém nam tử này ổn định hậu phương, mẫu thân có ý chí kiên định và yêu nước mới có thể bồi dưỡng ra nhi tử và nữ nhỉ dũng mãnh không sợ chết...

Người mạnh thì nước mạnh, cứ thế triều Đại Nhạn sẽ cường đại tới trình độ nào?

Vô luận từ góc độ nào, lý luận "lấy nữ biên tập làm mẫu mực cho nữ tử" của Dung Chiêu đều đúng.

Nữ tử cũng giống như nam tử, có thể thẩm vấn nội dung tòa soạn báo, có thể bàn bạc chuyện thiên hạ, vô số lợi ích.

Nhưng...

Để những nữ tử này làm biên tập viên như vậy sao? Cứ như vậy buông tha cho Dung Chiêu sao?

Các triều thần lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

Trần Ngự Sử cứng cổ nửa ngày, phun ra hai chữ: "Ngụy biện."

Lúc này Dung Chiêu không hề mỉm cười, ngược lại trừng mắt nhìn hắn, thanh âm sắc bén, từng bước ép sát: "Trần đại nhân, Dung Chiêu nói câu nào là ngụy biện? Là nữ tử bọn họ không có thực lực làm biên tập viên sao?"

Trần đại nhân: "..."

Bọn họ là người vượt qua khảo hạch, trả lời còn tốt hơn nam tử!

Hiển nhiên không thể nói bọn họ không có thực lực.

Dung Chiêu lại ép đến cùng: "Hay là Trần đại nhân muốn nói mẫu thân và thê tử của mình đối với mình không có trợ giúp?"

Trần đại nhân: "..."

Điều này càng không thể thừa nhận.

Điều này nếu thừa nhận, vậy ảnh hưởng có thể nghiêm trọng hơn.

Duina Chiêu: “Hoặc là Trần đai nhân không muốn nữ từ hiểu rõ chuvên thiên hạ, bồi dưỡng ý chí kiên định và hậu duệ ưu tú? Không muốn quốc lực triều Đại Nhạn ngày càng cường đại?"

Loading...