Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mắc nợ trăm triệu, ta phẫn nam trang trả nợ cho văn võ bá quan - Chương 293

Cập nhật lúc: 2024-08-08 22:42:30
Lượt xem: 34

Hắn đứng lên, chậm rãi khom lưng thi lễ, thành ý tràn đầy,"Ngày đó là ta thất lễ, hôm nay trịnh trọng xin lỗi A Chiêu, mong A Chiêu tha thứ."

Dung Chiêu nhìn hắn một lúc, cụp mắt: "Cho nên ngọc quan này là do ngươi khắc?"

Chất ngọc rất tốt, nhưng thủ công cực kém.

Chỉ sợ là Bùi Khâm tự mình khắc.

Quả nhiên, Bùi Khâm ngồi xuống, chậm rãi gật đầu "Ngày đó sau khi chia tay A Chiêu, ta vẫn luôn khắc ngọc quan này, sau khi thành hình bèn đưa cho A Chiêu."

Dung Chiêu: "Có ý gì?"

Bùi Khâm nghiêm túc nói: "Quan là phượng quan, ta muốn cưới A Chiêu làm vợ."

Dừng một chút, hắn tiếp tục: "Quan cũng là Ngọc Quan, nếu A Chiêu gả cho ta, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản A Chiêu làm việc, ngươi muốn giả nam trang, muốn buôn bán đều tùy ý ngươi."

Là theo đuổi, cũng là tôn trọng.

Dung Chiêu đột nhiên nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc: "Nếu sau này Ngũ điện hạ đăng cơ cũng sẽ như thế?"

Bùi Khâm trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy."

Hắn nhìn Dung Chiêu, trên khuôn mặt phong lưu mang theo nghiêm túc,'A Chiêu ta thích đầu tiên là A Chiêu hăng hái, tặng ngọc quan cho A Chiêu chính là ý này, hy vọng ngươi có thể hiểu được tâm ý của ta."

Dung Chiêu nhìn hắn thật sâu, đột nhiên nở nụ cười, dường như rất hài lòng với câu trả lời này.

Bùi Khâm cũng mỉm cười theo cô.

Hắn biết, hắn vừa mới thông qua khảo nghiệm của Dung Chiêu.

Bùi Khâm xác định, trên thế gian này chỉ sợ sẽ không có nam nhân nào tôn trọng Dung Chiêu như mình, cho cô tất cả những gì cô muốn, như vậy làm sao không đả động được cô?

Nhưng hắn không phát hiện, trong đôi mắt phượng cong cong của Dung Chiêu, ý cười không chạm tới đáy mắt.

Thế đạo này luôn có nam tử ý đồ dùng hôn nhân làm gông xiềng, lấy hài tử làm lợi thế, đem thê tử vây ở hậu trạch, chẳng khác gì nhốt trong lao Bùi Khâm hứa hẹn cho cô tự do, nhưng cô rõ ràng có thể tự mình giành lấy tự do, cần gì phải chờ đợi lời hứa của nam nhân?

Đặt cuộc sống của mình vào lời hứa của người khác chính là khởi đầu của thất bại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/mac-no-tram-trieu-ta-phan-nam-trang-tra-no-cho-van-vo-ba-quan/chuong-293.html.]

Lòng bàn tay của cô có khe rãnh, trong lòng có thiên địa, cần gì cầu người khác ban cho?

Bùi Khâm có lẽ cho cô được tự do cao nhất mà nam tử thế đạo này có thể cho được nữ tử.

Nhưng hắn không biết, cô là tới cạy mở thế đạo này.

Cái cô muốn, cô sẽ tự lấy.

Dung Chiêu mặt mày cong cong, nốt ruồi đỏ khẽ nhúc nhích, Bùi Khâm nhìn như sỉ như say.

Thanh âm của cô nhẹ nhàng: "Hy vọng Ngũ hoàng tử nhớ rõ lời hứa của ngươi, chẳng qua trước khi Ngũ hoàng tử đăng cơ, Dung Chiêu vẫn là thế tử An Khánh Vương phủ."

Bùi Khâm vui vẻ, vội vàng nói: "Khâm đồng ý A Chiêu."

Năng lực của Dung Chiêu chính là ở chỗ này, cô ở bên ngoài hành động, ngược lại còn tốt hơn làm Ngũ hoàng tử phi, cũng càng có thể trợ giúp hắn.

Bùi Khâm tuyệt không để ý.

Nụ cười của Dung Chiêu dần chân thành.

Cô biết, Bùi Khâm bây giờ e rằng sẽ giữ bí mật cho cô.

Giống như lúc trước hắn không có mượn bí mật này uy h.i.ế.p cô, hắn muốn thuyết phục cô.

Mà tin tức cô là nữ tử nếu bị tung ra ngoài, kẻ động tâm đâu chỉ có một mình Ngũ hoàng tử?

Cho dù là vì lợi ích, hắn cũng sẽ tuyệt đối giữ kín.

Nguy cơ của Dung Chiêu ngược lại được hóa giải hơn phân nửa.

Bùi Khâm nhìn cô cười, cũng hưng phấn cười theo.

Trong lòng hắn rất thích Dung Chiêu, cũng muốn cùng Dung Chiêu tiếp xúc thân mật, nhưng hắn biết A Chiêu và những nữ tử hắn từng gặp khác nhau, hắn phải tôn trọng cô.

Lúc này, Dung Chiêu bưng chén trà lên, lại nói: "Mặt khác, ta còn có vài chuyện muốn thương lượng với điện hạ..."

Câ lăn lai cuôc đết thoai lúc trước với Nhị hoàng † và Tam hoàng †ử. Tòa soạn báo phải giao cho cô phụ trách, cô có thể sẽ cùng hai vị hoàng tử khác tiếp xúc, cô sẽ không công khai ủng hộ Ngũ hoàng tử, cô muốn nằm vùng...

Loading...