Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ma Pháp Lịch Hiểm Ký - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-19 20:56:59
Lượt xem: 1,062

8

Theo mạch truyện gốc, Ninh phu nhân sẽ đến thay vị hôn phu của ta, Ninh Thả, hủy hôn ước.

Ninh gia chỉ muốn vị Chân Tiên trong lời tiên tri, không quan tâm người gả vào cửa là ta hay là Tạ Như Hành.

Ninh phu nhân mãi không đến, ta bảo mẫu thân ta đi dò la xem chuyện gì đang xảy ra.

Chân chạy của mẫu thân ta trở về báo cáo: “Ninh phu nhân vốn định đợi khi đại tiểu thư trở về rồi mới hủy hôn, nhưng bây giờ dường như đã thay đổi chủ ý.”

Mẫu thân ta cười khẩy: “Thấy A Hằng hình như có chút thực lực, lại bắt đầu lung lay rồi. Hải tảo tỷ tỷ.”

Mẫu thân ta gần đây học theo cách nói chuyện của ta, còn thích đặt biệt danh cho người khác.

Tuy rằng Ninh phu nhân vẫn đang do dự, nhưng Ninh Thả rất kiên định.

EQ cao: Hắn ta là kẻ si mê Tạ Như Hành, sẽ cung cấp rất nhiều trợ giúp cho Tạ Như Hành phi thăng.

EQ thấp: Hắn ta là nam phụ công cụ.

Ta tình cờ gặp Ninh Thả và Tạ Như Hành lén lút gặp nhau sau bức tường.

Phải nói ta là nữ phụ độc ác mới đúng, lúc nào cũng có thể gặp nữ chính ở chỗ ngoặt.

Ninh Thả đỏ hoe mắt: “Ta cũng không biết tại sao mẫu thân ta lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Cả đời ta như đi trên băng mỏng, nàng nói xem ta có thể đến được bờ bên kia không…”

Tạ Như Hành day trán cười khổ.

Ninh Thả tiếp tục sướt mướt: “Nàng là đóa tuyết liên ta nâng niu nuôi dưỡng, ta sao nỡ đem nàng…”

Ta lặng lẽ lấy đá ghi âm ra ghi âm, chuẩn bị gây khó dễ cho Ninh Thả.

Tạ Như Hành tu vi cao, rất nhạy cảm với gió thổi cỏ lay.

Nàng ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy ta, vẻ mặt không nói nên lời biến thành xấu hổ:

“Tạ Như Hằng, tỷ…”

Anan

Ta xua tay, lùi về sau: “Ta chỉ đi ngang qua thôi. Tuyết Liên muội, muội cứ tiếp tục trò chuyện với Băng Mỏng ca đi.”

Tạ Như Hành giậm chân sau lưng ta, tức giận bất lực: “Không cho phép gọi muội là Tuyết Liên muội.”

“Gọi thì gọi! Tuyết Liên muội.”

9

Ta quay về tìm mẫu thân, nói với bà ấy rằng ta muốn hủy hôn với Ninh Thả.

Bà ấy đang uống trà, nghe vậy, ngẩng đầu lên: “Bởi vì Ninh gia chỉ coi trọng lời tiên tri kia sao?”

Ta nói: “Không, bởi vì ta không thích Ninh Thả.”

Mẫu thân ta sững người một lúc, chậm rãi đặt chén trà xuống: “Ngày mai ta sẽ đích thân đến đó nói chuyện.”

Ngày hôm sau, bà ấy đích thân đến Ninh phủ một chuyến.

Ta không biết mẫu thân ta đã nói gì với Ninh phu nhân, ngày thứ ba, Ninh phu nhân lại đích thân đến Tạ phủ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ma-phap-lich-hiem-ky/chuong-3.html.]

Bà ta đến để thay Ninh Thả cầu hôn Tạ Như Hành. 

Tu chân giới không trọng thứ xuất, chỉ xem thực lực cùng gia tộc phía sau.

Tạ Như Hành hiện giờ là lựa chọn tốt nhất của cô ta.

Trước bình phong, Ninh phu nhân đang ngồi.

Sau bình phong, mẫu thân ta đang nói chuyện với Tạ Như Hành: "Mẫu thân con là người thường, không thể trợ giúp gì cho con. Tạ gia tuy coi trọng con, nhưng vẫn phải bồi dưỡng rất nhiều đệ tử khác. Nếu con gả vào Ninh phủ, chính là Thiếu chủ phu nhân, huống chi con mang theo lời tiên đoán, thiên phú của Ninh Thả cũng không bằng con. Ninh gia nhất định sẽ ưu tiên con mọi chuyện."

Cái miệng của mẫu thân ta, không làm bà mối đúng là đáng tiếc.

Tạ Như Hành cúi mắt, không nói gì.

Mẫu thân ta tiếp tục nói: "Vân Kinh có lời đồn, Ninh Thả đối với con tình căn thâm chủng. Ngày tháng của con ở Ninh gia, nhất định sẽ không tồi."

Mẫu thân ta đánh giá Tạ Như Hành vài lần: "Con sắp đột phá Nguyên Anh rồi phải không? Con đột phá quá nhanh, có một loại dược thảo có thể giúp con ổn định căn cơ, chỉ có Ninh gia và Côn Luân sơn mới có."

Tạ Như Hành bị hạn chế đủ đường, ta cảm thấy cô ta sắp vỡ vụn rồi.

Nhưng cô ta ngẩng mắt lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước: "Không gả. Những thứ đó, con có thể tự mình đi lấy."

Mẫu thân ta nhàn nhạt nói một tiếng: "Được."

Bà ấy đi từ sau bình phong ra, cười nói: "Nhị cô nương nói, nàng ấy không muốn gả. Phu nhân vẫn nên tìm cho Thiếu chủ một người khác thích hợp hơn."

10

Ta không bất ngờ với lựa chọn của Tạ Như Hành.

Trong cốt truyện gốc, khi Ninh Thả cầu hôn cô ta, cô ta cũng không đồng ý.

Chỉ là lúc đó nam chính có địa vị cao hơn đã xuất hiện, cô ta có nơi chốn tốt hơn.

Mẫu thân ta tự mình tiễn Ninh phu nhân rời đi.

Ta vốn đang làm nền bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi thật sự muốn tự mình đi tìm dược thảo?"

Tạ Như Hành gật đầu, không thèm liếc ta lấy một cái.

Kiêu ngạo thật đấy.

Vài ngày nữa cô ta sẽ biết thế nào là thảm.

Ta lục lọi trong chiếc nhẫn trữ vật của mình, lấy ra bộ bài Tarot: "Chọn một lá."

Tạ Như Hành tùy tiện rút một lá: "Đây là cái gì?"

"Công cụ bói toán của phương Tây."

Ta du học ở nước ngoài 5 năm, trong đó có 2 năm lang thang ngoài đường, cái gì cũng biết một chút.

Ở nước ngoài, ta dùng thuật bói toán phương Đông thần bí để lừa người.

Ở trong nước, ta dùng bài Tarot để lừa Tạ Như Hành.

Rất hợp lý.

Loading...