Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ma Pháp Lịch Hiểm Ký - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-09-19 20:56:16
Lượt xem: 887

Ta và muội muội cùng ngày sinh ra.

Ngày hôm đó, Tu chân giới trăm chim hót vang, Thiên đạo để lại lời tiên tri, gia tộc ta sẽ xuất hiện một vị Chân Tiên.

Về sau, muội muội thiên phú dị bẩm, vừa đến tuổi cập kê đã đột phá Kim Đan.

Còn ta lại là kẻ phế vật ngay cả Linh căn cũng không có.

Ngày bị đuổi khỏi nhà, ta nhận được một bức thư từ phương xa.

【Giấy báo trúng tuyển Hogwarts*.】

(*Cái trường trong Harry Potter đó)

1

Ta xuất thân từ Tạ thị Vân Kinh - một trong những gia tộc hưng thịnh nhất Tu chân giới.

Ngày ta ra đời, trời đất xuất hiện dị tượng, trăm chim cùng hót.

Các vị trưởng lão lâu năm không lộ diện của gia tộc nhìn thấy lời tiên tri mà Thiên đạo để lại.

Tạ thị sẽ xuất hiện một vị Chân Tiên.

Và gần như cùng lúc đó, muội muội ta ra đời.

Ban đầu, mọi người trong tộc đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào ta.

Bởi vì ta là đích trưởng nữ, do gia chủ và chủ mẫu sinh ra.

Còn mẫu thân của muội muội lại là phàm nhân không thể tu luyện.

Ta được Tạ thị dồn hết tâm huyết bồi dưỡng, nhưng ta lại không có Linh căn.

Mọi người trong tộc đều cho rằng ta trời sinh dị tượng, Linh căn xuất hiện muộn.

Cho đến lễ cập kê của ta, trong một tiểu viện vắng vẻ không người hỏi thăm, vang lên một tiếng sấm sét.

Muội muội ta, Tạ Như Hành, bước ra từ lớp bụi mù mịt.

Nàng mày dài thanh tú, da trắng hơn tuyết, thanh trường kiếm bạc trong tay tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

Nàng vừa mới vượt qua lôi kiếp Kim Đan.

Khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều nhớ đến lời tiên tri về Chân Tiên.

2

Không biết là ai lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

“Tạ thị lại có thiên tài như vậy!”

Sau đó, tiếng người ồn ào, câu nào câu nấy đều là chúc mừng muội muội ta.

Ta mặc một thân y phục lấp lánh đứng giữa đám đông, nhìn thấy các vị tu sĩ đến dự lễ lần lượt bước qua ta, vây quanh muội muội.

Anan

Không biết từ lúc nào cha ta cũng đã đứng sau lưng muội muội.

Ông ấy cười ôn hòa, ánh mắt tràn đầy tự hào.

Ta đã sớm biết sẽ có ngày này.

Bởi vì ta chỉ là một nữ phụ độc ác.

Ta sẽ ghen tị với thiên phú của nữ chính, giống như một con gián vừa hèn hạ vừa dai dẳng, gây chuyện khắp nơi, cuối cùng bị các tu sĩ chính đạo vây đánh, c.h.ế.t dưới kiếm của nữ chính.

Đám đông chen chúc, ta không có tu vi hộ thể, sợ bị giẫm đạp, lăn lộn đến một góc an toàn.

Bọn họ hô vang: “Tạ thị có người kế tục!” 

Ta phụ họa: “Nói đúng lắm!”

Bọn họ tiếp tục tâng bốc: “Thiên tài như vậy, cả Tu chân giới cũng hiếm thấy!”

Ta vô cùng tán dương: “Đúng vậy!”

Sau đó, mọi người lại nhìn về phía ta, bắt đầu nói lời cay nghiệt.

“Ban đầu còn tưởng, vị trưởng nữ này mới là Chân Tiên tương lai, bây giờ xem ra…”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ma-phap-lich-hiem-ky/chuong-1.html.]

Bây giờ xem ra còn không bằng lúc ban đầu.

Ta phủi bụi trên váy, thản nhiên rời đi.

Lễ cập kê mà mẫu thân ta dày công chuẩn bị đã trở thành của Tạ Như Hành.

Nàng tỏa sáng rực rỡ.

Còn ta thì mất hết mặt mũi.

Giờ đây ai cũng biết, Tạ thị đang trên đà phát triển, lại xuất hiện một kẻ phế vật.

Ừm, hơn nữa còn là con gái ruột của vị gia chủ kiếm tiên của Tạ thị.

3

Buổi tối, mẫu thân ta đến thăm ta.

Bà ấy đau lòng ôm ta vào lòng: “Không sao đâu, A Hằng. Bây giờ nàng ta chỉ mới là Kim Đan kỳ, mẫu thân sẽ không để nàng ta vượt qua con đâu.”

Tuy rằng nàng ta là Kim Đan kỳ.

Nhưng ta lại không có chút tu vi nào cả.

Ta thở dài: “Mẫu thân, mẫu thân thật lạc quan.”

Bà ấy nảy ra một ý, lộ ra nụ cười hiểm ác tiêu chuẩn của nữ phụ độc ác: “Con có thích Linh căn của nàng ta không?”

Ta hiểu rồi.

Muốn đào Linh căn của nàng ta cho ta.

Tuy rằng chúng ta là nữ phụ độc ác, nhưng điều này cũng quá tàn nhẫn rồi.

Ta lắc đầu: “Làm vậy sẽ bị phản phệ đấy.”

“Vậy con phải làm sao…”

Ta nở một nụ cười ngu ngốc của nữ phụ độc ác: “Đi du học.”

Mẫu thân ta: “?”

Đi du học.

Phương án mạ vàng được thiết kế dành riêng cho nữ phụ độc ác.

Tu tiên không được, ta quyết định thử sức với phép thuật.

Ta biết một chút tiếng Anh, thành thạo các từ như “abandon”.

Trong lĩnh vực tu sĩ đi du học có lợi thế bẩm sinh.

Mẫu thân ta xuất thân từ gia tộc danh môn vọng tộc, của hồi môn phong phú, tiền bạc đủ để hỗ trợ ta hoàn thành việc học phép thuật ở nước ngoài.

Mẫu thân ta dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trán ta: “Con không sao chứ?”

Ta lắc đầu: “Mẫu thân, con nghiêm túc đấy.”

Bà ấy luôn rất chiều ta, cuối cùng vẫn ủng hộ quyết định của ta.

4

Tạ Như Hành đang luyện kiếm.

Ta đang tự làm hồ sơ xin học.

Tạ Như Hành đang ngồi thiền.

Ta đang dùng chim bồ câu đưa thư ra nước ngoài.

Ngày Tạ Như Hành dẫn theo các trưởng lão đến xét xử ta, ta nhận được thư mời nhập học của Hogwarts.

Ta không hãm hại nàng ta, đáng lẽ nàng ta không nên sớm bày mưu tính kế đuổi ta ra khỏi nhà như vậy.

Nhưng ta đã chiếm dụng tài nguyên tu luyện của Tạ thị, còn nàng ta lại đang gặp phải nút thắt, rất cần thiên tài địa bảo.

Nàng ta không thể ngồi yên được nữa.

Lúc nàng ta dẫn theo các trưởng lão hùng hổ đi về phía chính đường, ta đang xách theo hành lý ba phòng ngủ một phòng khách chuẩn bị xuất phát.

Loading...