Ly Nhân Chiếu Lạc Hoa - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-06-30 15:44:50
Lượt xem: 0

6.

Mấy ngày gần đây, nha hoàn Thúy Hoa của phủ Thái tử đối xử với ta rất tốt.

Làm bạn thân với ta, như hình với bóng, không rời nửa khắc.

Mỗi khi ta nấu canh bồ câu ở trong bếp, tỷ ấy đều ở bên cạnh giúp ta trông lửa.

"Thúy Hoa tỷ, bụng ta hơi đau, muốn đi nhà xí một chút, tỷ giúp ta trông lửa nhé!"

Trên đường đến nhà xí,

Ta vẫn luôn nghĩ,

Trên thế gian này vẫn còn rất nhiều người tốt.

Khi trở về,

Đã không thấy Thúy Hoa đâu nữa.

Trong lòng buồn bực nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Có thể là bận làm việc khác rồi.

Ta tắt lửa,

Bưng một chén canh bồ câu đi vào thư phòng của Thái tử.

"Đại ca, ngài có cần tiểu nhân đút cho ngài ăn không?"

Ta cười hồn nhiên, hoà ái như thế, hắn nhất định sẽ không từ chối.

"Không cần."

A, nam nhân này.

Ta thấy canh bồ câu sắp nguội rồi,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ly-nhan-chieu-lac-hoa/chuong-4.html.]

Tuân thủ thói quen tốt không được lãng phí thức ăn,

Ta thúc giục Thái tử:

"Đại ca, nếu ngài không uống, canh sẽ nguội."

Ai ngờ Thái tử lại khẽ cười một tiếng:

"Sợ là ta uống vào thì ta cũng sẽ lạnh (nguội)."

Ta: ???

Tại sao Thái tử có thể nói chuyện lung tung như vậy!

"Ta là một sát thủ có đạo đức!"

Cuối cùng thì ta cũng bắt đầu cuộc phản kháng đầu tiên của mình.

"Chiêu hạ độc trong đồ ăn này quá low*. Chỉ có kẻ ngốc mới làm như vậy. Huống chi đây là đối với đồ ăn không..."

*Bản gốc dùng low luôn á

Hai chữ "tôn trọng" bị cây ngân trâm thử đồ ăn của Thái tử hóa đen nghẹn lại trong bụng.

Đáng ghét.

Lại có điêu dân muốn hãm hại trẫm.

Ta nuốt một ngụm nước miếng, toàn thân đã run rẩy.

"Chuyện này thật sự không phải ta làm, ngài tin không?"

Thái tử vẫn lạnh lùng nhìn ta.

"Ừ."

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...