Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ly Cung - C3

Cập nhật lúc: 2024-08-17 00:05:58
Lượt xem: 1,455

04

Vừa bước vào cửa, đã thấy bên trong Cảnh Dương cung đã loạn thành một đống, còn vang lên tiếng nói giận dữ của Lương phi nương nương: "Thái y đâu? Sao vẫn chưa tới?"

Nghe thấy câu này, ta ngược lại yên tâm, thái y còn chưa tới, vậy thì mọi chuyện vẫn còn kịp.

Nhân lúc không ai chú ý, ta lặng lẽ đi đến cửa, quan sát tình hình bên trong.

Mấy cung nữ, thái giám sợ hãi đứng nép sang một bên, Lương phi nương nương đau lòng nhìn Lý Liệt toàn thân đầy m.á.u trên trường kỷ, lo lắng đến mức nước mắt rơi lã chã, bà ấy sợ Lý Liệt phát hiện, lại vội vàng lau nước mắt.

Ánh mắt ta dừng lại trên người nằm trên trường kỷ, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy Lý Liệt, vị "Chiến thần què" trong truyền thuyết.

Lúc này, Lý Liệt mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc, rõ ràng bản thân đau đến vậy, nhưng vẫn an ủi Lương phi bên cạnh đừng lo lắng.

Một người thiện lương như vậy, kiếp trước lại c.h.ế.t thảm như thế.

Kiếp trước, chàng tử trận nơi biên cương, vì bảo vệ bách tính biên cương Đại Lương, đội quân hai ngàn người của chàng đã cản bước ba vạn đại quân địch, kiên trì giữ vững nửa tháng.

Khiến cho những bách tính đó có thời gian rút lui về nơi an toàn, còn chàng lại bị quân địch chặt đầu, đưa về Thượng Kinh thị uy, vì vậy lần đầu tiên ta gặp chàng, là nhìn thấy thủ cấp của chàng.

Chàng vốn có tuổi thanh xuân tươi đẹp, là con rồng cháu phượng, nhưng lại xông pha trận mạc, thật sự tốt hơn Thái tử Lý Hạo gấp ngàn vạn lần, cũng trách không được Lý Hạo ghen ghét Lý Liệt, không tiếc bị phế, cũng phải bày mưu tính kế làm gãy chân Lý Liệt.

Ta vẫn còn nhớ ngày thủ cấp của chàng được đưa về, Thượng Kinh đã mưa cả ngày, như thể ông trời cũng đang đau buồn khóc thương cho sự ra đi của chàng trai trẻ này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ly-cung/c3.html.]

Anan

Cũng là ngày hôm đó, Lương phi nương nương vốn kiêu ngạo đã nhảy xuống từ trên tường thành, đi theo người con trai mà bà ấy tự hào cả đời.

 

05

Mà mọi ân oán kiếp trước cũng bắt đầu từ hôm nay.

Hôm nay, hai anh em Lý Hạo và Lý Liệt đi săn, không biết vì chuyện gì mà xảy ra cãi vã, sau đó Lý Hạo cưỡi ngựa như điên đ.â.m vào Lý Liệt, cuối cùng vó ngựa còn giẫm lên hai chân Lý Liệt.

Hoàng thượng vì chuyện này, phế bỏ ngôi vị Thái tử của Lý Hạo, đày chàng ta vào lãnh cung, còn Lý Liệt tuy được cứu về, nhưng hai chân cũng bị tàn phế, mất đi tư cách tranh giành ngôi vị Hoàng đế.

Cuối cùng, chàng đến biên cương xa xôi, quyết tâm bảo vệ bách tính Đại Lương, từng quyền từng cước đánh ra danh hiệu "Chiến thần què", thậm chí cuối cùng còn vì bách tính Đại Lương mà tử trận, quả thật là trung can nghĩa đảm.

Còn Lý Hạo, kẻ gây ra tội ác tày trời, sau đó lại được thả ra khỏi lãnh cung, vì Hoàng hậu đã tìm ra bằng chứng, nói rằng con ngựa đó bị người ta hạ thuốc, mục đích chính là hãm hại Thái tử, Lý Hạo bị oan uổng.

Lý Hạo cũng quỳ trước mặt Hoàng thượng, khóc lóc thảm thiết nói rằng mình có lỗi với Lý Liệt, lấy lòng thương con của Hoàng thượng.

Nhưng ta nhớ rất rõ ràng, ngày Lý Hạo bị đày vào lãnh cung, nửa đêm là lúc ta trực đêm, chính tai nghe thấy Lý Hạo ở trong phòng dùng những lời lẽ ác độc nhất nguyền rủa Lý Liệt, thậm chí còn hối hận vì vó ngựa không giẫm c.h.ế.t Lý Liệt.

Vì vậy kiếp này, ta nhất định phải cứu lấy đôi chân của Lý Liệt, không chỉ vì Lý Hạo kiêng dè Lý Liệt, như vậy có thể khiến Lý Hạo tức tối, mà còn vì ta thật sự kính trọng Lý Liệt, người luôn hết lòng vì bách tính.

Trong lúc suy nghĩ miên man, thái y đã đến, ông ta cẩn thận xem xét vết thương của Lý Liệt, lập tức kê đơn thuốc, rồi dẫn theo nha hoàn đến Thái Y Viện lấy thuốc.

Loading...