Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ly Cung - C12

Cập nhật lúc: 2024-08-17 00:28:46
Lượt xem: 1,634

Sau đó, Hoàng thượng đổ bệnh, Lý Hạo và Hoàng hậu liên thủ làm giả chứng cứ, thoát khỏi tội danh, ra khỏi lãnh cung.

Lý Hạo chủ trương nghị hòa, thậm chí còn đề nghị hòa thân, đồng thời cố ý chèn ép Lý Liệt, lương thực tiếp tế cũng thiếu hụt, điều này mới dẫn đến việc Lý Liệt tử trận.

Theo tin báo ngày càng xấu, Lý Hạo quả nhiên đã ra tay, chàng ta dâng tấu chương, nói rằng có thể dùng hòa thân để nghị hòa, chàng ta đích thân đến đàm phán với tộc người Va La.

Tấu chương này đã nhận được sự đồng ý của đa số triều thần, Hoàng thượng cũng triệu kiến Lý Hạo ở Ngự thư phòng.

Sau đó liền truyền ra tin tức, Lý Hạo đề nghị để Đức Dương công chúa, con gái út của Tiên đế, đi hòa thân.

Ta nghe được tin tức này không hề bất ngờ, kiếp trước sau khi Lý Liệt tử trận, chính là Đức Dương công chúa đã đi hòa thân.

Đức Dương công chúa là con gái út của Tiên đế, tuy là huynh muội với Hoàng thượng đương triều, nhưng tuổi tác chênh lệch rất lớn, bây giờ mới mười bảy tuổi.

Sau khi Tiên đế băng hà, Đức Dương công chúa vẫn luôn sống ẩn dật, người trong cung cũng chẳng mấy ai nhớ đến nàng.

Mọi người đều cho rằng Đức Dương công chúa này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ có ta biết, tình cảm huynh muội của Đức Dương công chúa với Hoàng thượng vô cùng sâu đậm.

Lúc đó, khi tiễn Đức Dương công chúa lên đường, nhìn Đức Dương công chúa rời đi, Hoàng thượng đã nôn ra máu, hôn mê bất tỉnh, cũng là lúc đó mọi người mới biết, Hoàng thượng yêu thương muội muội này đến mức nào, vì chuyện này, Lý Hạo đã bị Hoàng thượng ghẻ lạnh nhiều năm.

Vì vậy, lúc này ta đang suy nghĩ xem làm thế nào để lôi kéo Đức Dương công chúa về phe Lý Liệt, có sự ủng hộ của nàng, Lý Liệt nhất định có thể áp chế Lý Hạo.

 

19

"Nương nương... Chúng ta đã đến lúc sống còn..."

Anan

Ta tìm đến Lương phi, nói ra câu này.

Lương phi bây giờ mỗi ngày đều lo lắng cho Lý Liệt, nghe được câu này của ta, sắc mặt liền thay đổi: "Sao vậy?"

"Lý Hạo đề nghị hòa thân, nếu Hoàng thượng đồng ý, chắc chắn sẽ trọng dụng Lý Hạo, Nhị hoàng tử đang chinh chiến ở biên giới phía Bắc, nếu Lý Hạo giở trò sau lưng, trì hoãn việc cung cấp vật tư, thì Nhị hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm..."

Nghe ta nói, Lương phi nhíu mày: "Có Hoàng thượng ở đó, hắn ta không dám..."

Ta lắc đầu: "Nhưng nghị hòa là cơ hội để Lý Hạo lật ngược tình thế, vậy hắn ta nhất định sẽ không cho phép Nhị hoàng tử giành chiến thắng, nói không chừng sẽ liều lĩnh mạo hiểm..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/ly-cung/c12.html.]

Câu nói này của ta khiến Lương phi nhíu mày, vì bà ấy cũng biết, Lý Hạo thật sự có thể làm ra chuyện như vậy.

"Vậy con nói chúng ta phải làm sao?"

Lương phi nhìn ta.

Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra một tờ giấy đưa cho Lương phi.

Lương phi nhận lấy, liếc nhìn, hơi nhíu mày.

Ta không khỏi khuyên nhủ: "Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta và Nhị hoàng tử..."

Lương phi im lặng, một lúc sau, gật đầu: "Cùng ta đến Ngự thư phòng một chuyến, lúc này bọn họ chắc đang bàn chuyện hòa thân."

 

20

Lương phi dẫn ta vào Ngự thư phòng, liền nhìn thấy một thiếu nữ dung mạo thanh tú đang rơi lệ nhìn Hoàng thượng.

Lý Hạo và Hoàng hậu đứng bên cạnh.

"Hoàng huynh, thật sự không còn cách nào khác sao?"

Thiếu nữ này chính là Đức Dương công chúa.

Nghe Đức Dương công chúa nói, Hoàng thượng thở dài, vẻ mặt bất lực.

"Hoàng thượng, chuyện hòa thân hãy tạm thời hoãn lại đã..."

Lương phi lên tiếng.

Mọi người lập tức nhìn sang, Lý Hạo lên tiếng trước: "Lương phi nương nương, người là phụ nữ, đừng nhúng tay vào những chuyện này."

Hoàng hậu cũng cười lạnh: "Lương phi muội muội, muội cái gì cũng không hiểu, đừng ở đây làm trò cười cho thiên hạ."

Lương phi không nói gì, mà quỳ xuống trước mặt Hoàng thượng: "Đây là thư Liệt nhi gửi về, trong này có những lời con muốn nói với Hoàng thượng."

Có tiểu thái giám tiến lên, nhận lấy bức thư trong tay Lương phi đưa đến trước mặt Hoàng thượng.

Loading...