Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 973

Cập nhật lúc: 2024-09-16 21:37:35
Lượt xem: 39

Dừng một chút, Trần Võ như lại nhớ tới cái gì đó, bổ sung nói: "Đường lão bản giả kia cho ta ngân phiếu còn cố ý dặn dò, nhất định phải tìm cái gương mặt mới đi làm việc này.

Trong thủ hạ của nhị gia, chỉ có Vương Lâm tới muộn nhất, hơn nữa hắn ta thường xuyên lấy trong nhà có việc không đi chỗ nhị gia báo danh, ta nghĩ để hắn ta đi làm việc này thích hợp nhất."

Trước mắt, từ trong miệng hai người này biết được manh mối chỉ có nhiều như vậy.

Nếu việc này thật sự có quan hệ với Tiết gia, bọn họ vòng một vòng tròn lớn như vậy tới hãm hại Đường Minh Duệ, gián tiếp muốn chặt đứt thu nhập của Mặc gia, mục đích đơn giản chính là không muốn để người biết là bọn họ đang làm trò quỷ.

Đây cũng chỉ là phân tích và suy đoán của chính Mặc Cửu Diệp, mặc dù thật sự là Tiết Tấn Xuyên làm, cũng phải tìm được chứng cứ mới được.

Tuy Mặc Sơ Hàn tính tình thẳng thắn, nhưng không phải tiểu bạch cái gì cũng đều không hiểu.

Thấy cửu đệ hỏi nhiều như vậy, hắn ta cũng đoán được cái gì đó.

"Cửu đệ, có phải đệ có phát hiện gì hay không?"

"Ừ, vừa rồi nghe Đường huynh đệ nói, Châu Phủ mở hai nhà Kinh Tiên Lâu."

Mặc Sơ Hàn hơi giật mình: "Kinh Tiên Lâu? Kia không phải là sản nghiệp của Tiết gia sao?”

"Đúng vậy, ta nghi ngờ Tiết gia tới Tây Bắc mở Kinh Tiên Lâu, nhất định không đơn giản như nhìn bề ngoài." Với huynh đệ nhà mình, Mặc Cửu Diệp cảm thấy cần phải nói chuyện cho rõ ràng.

Mặc Sơ Hàn chính là người tính nôn nóng, xoay người nói với Mạnh Hoài Ninh: “Đại nhân, ta xin phép, muốn đi Châu Phủ một chuyến."

Vừa rồi lúc Mặc Cửu Diệp nói Kinh Tiên Lâu Mạnh Hoài Ninh cũng có nghe được. Tuy rằng hắn ta không biết Kinh Tiên Lâu còn có Tiết gia trong miệng Mặc Cửu Diệp là chuyện như thế nào, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng kia của hai huynh đệ Mặc gia, đã biết việc này có thể có quan hệ với bọn họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-973.html.]

"Bát ca có việc cứ đi, chuyện nha môn mấy ngày này ngươi đều không cần phải xen vào."

Có Mạnh Hoài Ninh nói, Mặc Sơ Hàn không cho phân trân kéo Mặc Cửu Diệp rời đi.

Ra công đường, Mặc Sơ Hàn còn không quên đổi quan phục bộ đầu của mình đi.

Mặc Cửu Diệp xác thật có ý tưởng đi Kinh Tiên Lâu tìm tòi đến tột cùng, hai huynh đệ ra roi thúc ngựa chạy thẳng đến Châu Phủ.

Mặc Cửu Diệp và Mặc Sơ Hàn khác nhau, hắn ta ở trong danh sách hạ chỉ lưu đày của Thuận Vũ Đế, dựa theo luật lệ hắn ta không thể rời khỏi Doãn Thành.

May mắn chính là, Mạnh Hoài Ninh là muội phu tương lai của hắn ta, những quan sai đó cũng rõ ràng sự thật này, mặc dù là hắn ta rời khỏi Doãn Thành, những người đó cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt.

Hai huynh đệ ra roi thúc ngựa, lúc đến Châu Phủ vừa vặn buổi trưa.

Theo đạo lý, lúc này đúng là lúc tửu lầu buôn bán tốt nhất, nhưng mà, trước mắt bọn họ có thể giăng lưới bắt chim ở trước cửa Kinh Tiên Lâu này.

Cửa đại đường mở ra, hai người đứng ở cửa.

Nhìn bề ngoài, bọn họ mặc trang phục tiểu nhị chạy đường, đứng ở cửa mời chào khách nhân.

Nhìn kỹ mà nói, hai người này đều là dáng người kiện thạc, thậm chí trong đó có một người dáng vóc còn cao hơn huynh đệ Mặc gia.

Hai người đứng thẳng ở cửa, lúc này, vừa lúc có hai vị khách nhân tiến vào.

Theo đạo lý, hai gã tiểu nhị hẳn là nhiệt tình tiến lên, sau đó đưa người tới chỗ ngồi.

Nhưng mà, hai người này cũng không có, vẫn đứng ở tại chỗ, bộ dáng này nhìn qua hơi giống hộ vệ, đều không dính đến tiểu nhị chạy đường. Trừ cái này ra, hai huynh đệ ở bên ngoài quan sát bên trong Kinh Tiên Lâu, trang trí cũng có cách biệt một trời với Kinh Tiên Lâu ở thành trì khác.

Loading...