Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 903

Cập nhật lúc: 2024-09-10 21:17:32
Lượt xem: 79

Ba người phụ tử Mặc Kình và Mặc Quân Duệ và Mặc Gia Thành, vẫn là lần đầu tiên ăn được mỹ vị như thế.

Lúc trước ở kinh thành, Mặc gia cũng là nhân gia huân quý, trong nhà có đầu bếp chuyên môn, nhưng làm đồ ăn thực không thể so sánh với hôm nay.

Hơn nữa rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là phụ tử bọn họ chưa từng nhìn thấy.

Chẳng những như vậy, sau khi ăn xong còn có thật nhiều trái cây mỹ vị, Những thứ này đều là mỹ vị ba người phụ tử bọn họ chưa từng nhấm nháp.

Vừa mới về nhà ngày đầu tiên, đã cảm nhận được nhiều đồ ăn mới mẻ như vậy.

Nếu không phải bọn họ đã từng đi Tây Cảnh đóng giữ, khẳng định sẽ cho rằng những thứ này đều là đặc sản Tây Cảnh.

Vẫn là Mặc lão phu nhân nhìn ra nghi ngờ của mấy phụ tử, nói xuất xứ của mấy thứ này.

Tỷ như dưa hấu mỹ vị, Hách Tri Nhiễm cố ý ở không gian ươm một ít giống tới gieo trồng trước, mục đích chính là muốn cho người nhà nếm thử mới mẻ trước, hiện giờ đã có một phần chín.

Chỉ là trước mắt số lượng dưa hấu chín còn rất ít, không thể bán ra bên ngoài mà thôi.

Cách tám năm, Mặc gia lại đoàn viên lần nữa, không có khả năng bị Nam Thụy ảnh hưởng đến tâm tình.

Mọi người ăn uống thuận tiện tâm tình cho đến đêm khuya, từng người mới trở về nghỉ ngơi.

Bởi vì Nam Thụy xuất hiện, không thể không khiến Mặc Kình sinh ra gánh nặng tâm lý nhất định.

Thất ca vốn định xuất phát Nam Cảnh ngày tiếp theo, lại bị Hách Tri Nhiễm ngăn lại. Không phải nàng không vội xây dựng quân đội, mà là suy xét đến mới làm xong toàn bộ sân, gia cụ cũng vào chỗ toàn bộ.

Nếu không phải lần trước nam nhi Mặc gia đều chạy ra tìm người, bọn họ đã sớm muốn dọn qua rồi.

Với cổ nhân mà nói, dọn nhà mới là chuyện lớn, bất kì kẻ nào đều không hy vọng trong nhà có người vắng họp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-903.html.]

Bởi vậy, Hách Tri Nhiễm quyết định chậm trễ một ngày hành trình của thất ca, chuyển nhà trước.

Nếu không phải như vậy, chỉ sợ chờ đến thất ca trở về phải hơn một tháng về sau.

Nhân khẩu trong nhà càng ngày càng nhiều, hơn nữa Hách Tri Nhiễm thấy sắp phải sinh, ở tiểu viện thực sự hơi không tiện.

Nhà mới là Hách Tri Nhiễm cố ý sắp xếp, trước hết xây mười tứ hợp viện, sau đó lại xây một chỗ ở phía tây đưa cho Mặc Hàm Nguyệt là của hồi môn, cũng là tứ hợp viện.

Ở nơi xa nhìn lại, mười một tứ hợp viện là từ đông sang tây trình tự song song, hơn nữa trước sau đều ngang hàng, nhìn qua vô cùng quy củ.

Trên đất trống trước tứ hợp viện, Hách Tri Nhiễm cố ý sắp xếp người trồng rất nhiều cây đào.

Tới đầu xuân sang năm, nơi này sẽ bày biện ra một cảnh đẹp khác.

Mặc gia ở trong nhà thuê, đồ vật cũng không phải rất nhiều, hơn nữa nhà mới bên kia cũng đều chuẩn bị dụng cụ mới, đồ vật nơi này cần mang đi cũng không phải rất nhiều.

Bởi vậy, Mặc gia dọn đi nhà mới căn bản không cần tốn nhiều chuyện, mọi người chỉ cần mang theo một ít vật phẩm tùy thân là được.

Hiện giờ Hồ Thông nhiều thuộc hạ làm việc, nghe nói Mặc gia muốn chuyển nhà, sáng sớm phái người lại đây hỗ trợ.

Còn có Đào Nhiên bọn họ, nghe nói hôm nay Mặc gia dọn nhà, toàn bộ tới hỗ trợ.

Người nhiều lực lượng lớn, thời gian chỉ một canh giờ, cái nhà này coi như dọn xong rồi.

Nhóm tẩu tẩu còn lại là trở lại nhà thuê xử lý giải quyết tốt hậu quả, đầu tiên là xem xét còn đồ vật hữu dụng gì hay không, còn lại không cần đưa toàn bộ cho những thôn dân đó.

Các nàng thuận tiện quét tước nhà thuê thật sạch sẽ, còn trả cho chủ nhà.

Như vậy một phen bận việc, đã đến giữa trưa.

Loading...