Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 782

Cập nhật lúc: 2024-09-06 11:25:15
Lượt xem: 71

Mặc Cửu Diệp không ngờ rằng Mặc gia của họ lại được hoàng đế tương lai sủng ái như vậy, điều hắn nghĩ là hiện tại sự việc đã giải quyết xong, hắn dự định sẽ rời đi sớm.

Kết quả là hắn chưa kịp nói chuyện thì Phí Nam Vũ đã lên tiếng trước.

"Rốt cuộc thì Phí ma ma vẫn là họ Phí."

Mặc Cửu Diệp nhướng mày, hắn không biết Phí Nam Vũ muốn nói với hắn cái gì, nhưng hắn cũng không muốn thảo luận nhiều hơn về thân thế của mình.

Dù sao nhà họ Mặc cũng đã hoàn toàn thất vọng với triều đình, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện triều chính gì nữa, biết quá nhiều cũng chẳng có tác dụng gì.

Phí Nam Vũ đương nhiên cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Mặc Cửu Diệp, nhưng đối phương chỉ là không muốn hiểu mà thôi.

Vậy nên hắn vẫn lựa chọn nói ra, mục đích của hắn chính là để cho Mặc Cửu Diệp có cái nhìn khác về hắn, đồng thời hắn cũng muốn thể hiện sự khác biệt giữa mình và những thành viên hoàng tộc đó.

Hắn ta không quan tâm Mặc Cửu Diệp có muốn biết về chuyện này hay không, hắn dường như chỉ đang nói với chính mình:

"Phí ma ma cuối cùng cũng sẽ mủi lòng. Dù sao thì Nam Kì cũng là chất tử huyết mạch tương liền của bà ấy.

Sau khi đến kinh thành và ổn định chỗ ở, ta đã hỏi bà ấy có sẵn lòng đứng ra làm chứng cho thân phận của ta không, lúc đó bà ấy đã do dự và hỏi ta sau này có g.i.ế.c Nam Kì không.

Ta nói g.i.ế.c Nam Kì hay không không phải việc do ta chủ trì, mà là do quyết định của Hoàng thượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-782.html.]

Có lẽ Phí ma ma cảm thấy mình được an toàn rồi nên nổi lên lòng trắc ẩn đối với Nam Kì, hiện tại ta giấu bà đi, bà ấy cũng được an toàn, nhưng tạm thời không thể dùng được nữa.

Với thái độ của bà ấy như vậy, ta cũng không dám dẫn bà ấy ra làm chứng, nếu bà ấy cắn ngược lại ta một lần, ta sẽ mất nhiều hơn được."

Trên thực tế, còn có một nguyên nhân khác khiến Phí Nam Vũ nói như vậy với Mặc Cửu Diệp.

Tức là hắn đang thể hiện ra, là do xung quanh hắn không có nhiều người đáng tin cậy, nên không thể bày tỏ nỗi phiền muộn trong lòng, sau khi kìm nén hồi lâu, hắn lại có cảm giác thôi thúc muốn tìm người mà mình tin tưởng để cùng tâm sự.

Hiện tại hắn một hơi nói ra hết sự tình, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời hắn cũng hy vọng có thể nhận được một chút phản hồi từ Mặc Cửu Diệp.

Hiện tại Phí Nam Vũ nhắc đến điểm này, Mặc Cửu Diệp không có phản ứng, tựa hồ có vẻ quá không có cảm xúc gì với việc này.

"Nếu Phí ma ma không muốn ra mặt, ngài có từng nghĩ đến chuyện đi tìm Viên quý phi không?”

Viên quý phi là mẫu thân ruột của Phí Nam Vũ, lúc này, bà nhất định muốn nhi tử ruột của mình trở về với mình hơn ai hết.

Nhắc đến Viên quý phi, Phí Nam Vũ không giấu được vẻ thất vọng trên mặt.

Hắn ta cười chế nhạo: "Haha... Chính bà ta là người đã ra lệnh trao đổi tôi với Nam Kì. Hiện tại ta cũng không biết phải đối mặt với người mẫu thân ruột mà ta còn chưa từng gặp mặt này như thế nào."

Mặc Cửu Diệp hoàn toàn không thể cảm nhận được điều này, nhưng cũng có thể lý giải một chút.

Theo hắn biết được, chính là ngày đó do Viên quý phi nổi tâm tư lớn mật, sai người đánh tráo hài tử ra ngoài ngay sau khi sinh ra mà không thèm nhìn lấy một cái, hiện tại Phí Nam Vũ đã vất vả sống sót đến bây giờ, biết được thân phận thật của chính mình, kết quả hắn vẫn còn muốn ở dưới trướng làm việc cho kẻ mạo danh đó.

Loading...