Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 751

Cập nhật lúc: 2024-09-05 10:25:07
Lượt xem: 94

Mặc gia vẫn bận rộn, đến khi tối hẳn, họ mới mệt mỏi rã rời quay về nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, Hách Tri Nhiễm gọi Mặc Cửu Diệp rồi dẫn hắn xuống chân núi ngắm nghía.

Hôm nay phải tặng cho tiểu cô một căn tứ hợp viện tương tự, quy hoạch ban đầu phải thay đổi một chút.

May mắn là đất trống xung quanh tứ phía tứ hợp viện đều do Hách Tri Nhiễm để lại để sau này dựng xưởng, dù sao thì không gian đủ lớn, cũng không thiếu vị trí cho một viện tử nữa.

Chọn xong vị trí, phu thê hai người mời Hồ Thông đến, nói rõ với hắn ta rằng xây thêm một toàn tứ hợp viện tương tự ở nơi này, hơn nữa họ cũng hy vọng xây nhanh một chút, tốt nhất là hoàn công cùng lúc với những viên tử khác của Mặc gia.

Hồ Thông đã nắm chắc trong tay kỹ thuật xây dựng tứ hợp viện, huống chi nguyên vật liệu đều dư giả, muốn đẩy nhanh thời gian xây dựng cũng không phải vấn đề gì lớn.

Thế là hắn ta đồng ý luôn.

Bởi vì nhân lực xây dựng tứ hợp viện đủ nhiều, vật liệu cũng được chuẩn bị đầy đủ từ trước nên thời gian thi công hoàn toàn không có lý do chậm trễ, có lẽ thêm một tháng nữa là có thể hoàn công rồi.

Thời cổ đại cũng không có vật chất gây hại như formaldehyde, xây nhà xong, làm thêm một vài đồ gia dụng là có thể vào ở được rồi.

Nói đến đồ gia dụng, Hách Tri Nhiễm cảm thấy nàng cũng có thể bắt tay vào chuẩn bị rồi.

Đồ gia dụng của kiếp trước về cơ bản đề được đặt làm, cái gọi là được đặt làm chính là căn cứ theo kích cỡ của vị trí sắp xếp đồ đạc để chế tác.

Hình dáng có thể giống nhau nhưng kích cỡ bắt buộc phải hợp lý, đây chính là tinh túy của đồ đặt làm. Vả lại Hách Tri Nhiễm cũng cảm thấy kiểu dáng đồ gia dụng thời cổ đại không thực dụng lắm, hơn nữa cũng chẳng đẹp mã.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-751.html.]

Vì thế nàng định tự mình thiết kế đồ gia dụng.

Nói đến thiết kế, nàng cũng chỉ có thể làm kẻ đạo nhái không biết xấu hổ thôi, ai bảo nàng không có thiên phú về mặt thiết kế chứ.

Dù sao đi nữa, đồ vật độc nhất ở thời đại này do tay nàng làm ra, nàng cũng chỉ có thể mặt dày mày dạn nói mình thiết kế.

Sắp xếp xong xuôi bên này, Hách Tri Nhiễm quay về không gian, vẽ lại tất cả kiểu dáng của đồ gia dụng mà nàng nghĩ đến và cảm thấy hợp lý ra giấy làm thành bản vẽ.

Nam Thụy còn chưa chuyển ra khỏi quỷ ốc, lều gia súc Mặc Cửu Diệp định dựng lên tạm thời chưa thể thực hiện được, vì thế hai ngày này công việc của hắn cũng khá ít, vừa hay cho hắn thời gian bầu bạn bên tức phụ nhi.

Hách Tri Nhiễm ngồi trước án thư trong không gian, tập trung tinh thần vẽ đồ gia dụng lên giấy, Mặc Cửu Diệp bận trước bận sau chuẩn bị đủ loại hoa quả, cắt gọt sẵn rồi đút từng miếng cho nàng.

Thấy đôi môi anh đào của tức phụ nhi hé ra, khép lại, Mặc Cửu Diệp không nhịn được nuốt nước bọt.

Tính ra thì từ khi tức phụ nhi phát hiện mình mang thai đến nay cũng đã hơn hai tháng, hắn làm hòa thượng thanh tâm quả dục suốt hai tháng nay.

Hắn thậm chí còn có xúc động muốn ôm tức phụ nhi thân thiết một hồi giống như lúc trước.

Nhưng thấy tức phụ nhi vác bụng to, hắn lại nhịn xuống...

Hách Tri Nhiễm không biết dục vọng của Mặc Cửu Diệp, nàng bất giác vẽ ra rất nhiều đồ gia dụng với kiểu dáng hiện đại.

Thực ra nàng có cân nhắc đến giá cả thị trường thời cổ đại, nên đây cũng xem như một sự kết hợp hoàn mỹ.

Ví dụ như tủ đựng y phục, vẻ ngoài và màu sắc không thể làm theo kiểu độc đáo giống thời hiện đại mà phải dùng gỗ thật, chẳng qua kết cấu mang khuynh hướng giống thời hiện đại.

Loading...