Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 663

Cập nhật lúc: 2024-09-01 22:01:23
Lượt xem: 59

Hách Tri Nhiễm cười vỗ tay Bát tẩu: "Bát tẩu yên tâm, độc này nhất định có thể giải được."

"Vậy thì quá tốt rồi Cửu đệ muội, muội cũng biết ta mong chờ đứa bé của riêng mình như thế nào." Bát tẩu mừng đến chảy nước mắt.

Những người khác cũng không khác là bao.

Nhớ năm đó khi các nàng nghe tin phu quân mình tử trận trên chiến trường, họ đã mất hết hi vọng vào cuộc sống sau này.

Không có phu quân, không có đứa con nào, số phận định sẵn sẽ cô độc đến hết đời.

Thậm chí có tẩu tẩu còn không thể chấp nhận được việc phu quân mình đã hi sinh, họ còn từng có ý định kết thúc cuộc sống của mình.

Nhưng hôm này mọi thứ đã khác, phu quân từ cõi c.h.ế.t trở về, sau này còn có thể có con, tương lại của họ ngập tràn hy vọng.

Hơn nữa, dù cuộc sống bây giờ hơi khó khăn một chút nhưng không có những mưu mô cạm bẫy như ở kinh thành, các nàng cũng rất thích cuộc sống hiện tại, sau này còn có thể sinh con, vậy thì cuộc đời này họ không còn tiếc nuối điều gì nữa.

Mặc dù Hách Tri Nhiễm vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào tư tưởng thời cổ đại, nhưng nàng có thể hiểu được khát vọng làm mẹ của một người nữ nhân.

Vì để cho tẩu tẩu yên tâm, nàng bảo đảm nói:" Tẩu tẩu yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ tranh thủ điều thuốc giải rồi gửi cho mọi người. "

Bát tẩu lần nữa kích động kéo nàng.

"Cửu đệ muội, có phải giải hết độc, ta có thể có hài tử của mình?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-663.html.]

Hách Tri Nhiễm thuận thế bắt mạch giúp Bát tẩu, mạch tượng của nàng ấy cũng giống mạch của Lục tẩu, trừ cái này ra, những thứ khác đều bình thường, điều này cho thấy sức khỏe Bát tẩu không có vấn đề gì, nếu không phải trúng độc, thì nàng ấy đã sớm có con của mình.

Vậy nên, nàng khẳng định nói: "Bát tẩu, sau khi giải độc, điều trị một thời gian, tẩu nhất định sẽ có hài từ của mình. "

Nghe Hách Tri Nhiễm nói như vậy, Bát tẩu mừng đến nỗi không kiềm được nước mắt: "Qúa tốt rồi, chỉ cần có thể sinh, dù là nam hay nữ đều tăng huyết mạch cho Mặc gia. ˆ

Mấy vị khác thấy vậy cũng vội vàng bảo Hách Tri Nhiễm bắt mạch cho mình.

Hách Tri Nhiễm kiểm tra từng người một, báo cho các nàng biết sức khỏe không có vấn đề gì, có con là chuyện sớm muộn.

Thấy vậy đại tẩu và nhị tẩu hết thảy hâm mộ m.ô.n.g ước, họ cũng hy vọng phu quân mình có thể sống sót trờ về, dù là liệt giường như Tứ đệ hay Thất đệ đều được, các nàng cũng sẽ nguyện ý chăm sóc họ.

Còn về hài tử, Đại tẩu cùng Nhị tẩu cũng không dám hy vọng quá nhiều. Dù sao trong các tỷ muội, hai người họ cũng lớn tuổi nhất, trúng độc cũng lâu nhất. Bây giờ các nàng chỉ hy vọng phu quân bình an trở về.

Mặc lão phu nhân thấy con dâu liều mạng đến tìm Hách Tri Nhiễm bắt mạch, sợ nàng mệt ảnh hưởng đến cái thai trong bụng, vội vàng mắng:

"Mấy người các con đừng ồn ào nữa, Cửu đệ muội các con nói có thể trị được thì sẽ nhất định trị được, bây giờ nàng cần nghỉ ngơi, mọi người không cần tụ tập ở đây nữa, ai bận việc gì thì đi làm ngay đi. "

Mấy vị tẩu tẩu kia thấy mẹ chồng nhắc nhở, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình có hơi đường đột.

Cửu đệ muội vừa mới có mang, lại đi đường xa vất vả, các nàng vốn định đến hỏi han một chút, cuối cùng lại thành đến tìm Cửu đệ muội bắt mạch hộ.

Các tẩu tẩu có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói vài câu rồi vội vàng rời đi.

Mặc lão phu nhân thấy các con dâu đã rời đi rồi, bà dặn dò Hách Tri Nhiễm xong cũng rời đi. Sau khi mọi người đã đi, trong phòng chỉ còn lại Lan Nhi và Ngọc Nhi, hai người dường như đã nhận Hách Tri Nhiễm là chủ tử, sau này ở Mặc gia một khắc cũng không rời xa nàng.

Loading...