Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 595

Cập nhật lúc: 2024-08-30 06:41:59
Lượt xem: 74

Khi bị người khác nghi ngờ tay nghề của mình, Hách Tri Nhiễm cũng thấy bình thường, nếu không phải nàng đang năm giữ phương pháp chữa bệnh của mấy thế kỷ sau, và có những thiết bị chữa bệnh tiên tiến ở trong không gian của mình, thì nàng sẽ không nói ra những lời nói đó.

"Tin tưởng ta, ta có cách chữa khỏi bệnh cho tứ ca.”

Mặc Tu Yên nghe thấy hai người đang bàn chuyện, hắn ta sợ phu thê của Cửu đệ sẽ cãi nhau, nên không có xen vào.

Dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, sợ xảy ra chuyện bất trắc, nên Mặc Cửu Diệp không dám ở lại lâu.

Hách Tri Nhiễm cũng hơi lo lắng, nên nhanh chóng lấy kim châm từ không gian ra.

"Tứ ca, muội sẽ châm kim trước, để cho cơ thể của tứ ca thư giãn một chút."

Nàng nói xong, Mặc Tu Yên chưa kịp đáp lại, thì nàng đã nhanh chóng đ.â.m kim châm lên mấy huyệt vị ở trên đầu của hắn ta.

Rất nhanh Mặc Tu Yên đã mất đi ý thức.

Hách Tri Nhiễm lại tiêm cho hắn ta một ít thuốc an thần, rồi để cho hắn ta nằm ở trên giường giải phẫu ở trong không gian.

Hai người kiểm tra kỹ căn phòng một lúc, thấy không có gì bất thường, mới đi ra phòng.

Hai người thử đến sơn trang Tư Manh một chuyến, ai ngờ có thể gặp được Mặc Tu Yên, thật sự hai người đã rất may mắn rồi.

Khi thẩm vấn Hoàng Húc, bọn họ biết mấy người kia không biết nhiều như hắn ta.

Để có thể rời khỏi chỗ kia, và cứu Mặc Tu Yên, thì Mặc Cửu Diệp đã g.i.ế.c ba người kia, rồi dẫn Hách Tri Nhiễm nhảy ra khỏi miệng giếng.

Bây giờ đã là giờ tý, đi xuống núi cũng không nhìn thấy rõ đường đi, nên Hách Tri Nhiễm quyết định tiến vào không gian, cứ kiểm tra vết thương của Mặc Tu Yên trước đã.

Mới tiến vào không gian, hai người đã nhìn thấy Cơm Nắm đang cố hết sức để bò lên bàn mổ.

Dù sao đây cũng là người lạ, nên tiểu tử này tò mò cũng là chuyện bình thường.

Hách Tri Nhiễm nhìn thấy thì nhanh chóng ôm tên nhóc này qua một bên, dùng quả táo dỗ con đi qua chỗ khác chơi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-595.html.]

Mặc Tu Yên vẫn đang ngủ say.

Mặc Cửu Diệp bưng đến một chậu nước sạch đến trước, hắn lau chùi cơ thể cho tứ ca, rồi mặc quần áo mà Hách Tri Nhiễm đã mua ở trung tâm thương mại giúp hắn.

Xử lý xong hết tất cả mọi chuyện, Hách Tri Nhiễm mới đi vào phòng phẫu thuật.

Khi nàng mới chạm vào hai chân của Mặc Tu Yên, đã nhíu mày lại.

Mặc Cửu Diệp nhìn thấy như thế, thì khẩn trương hỏi nàng.

"Nhiễm Nhiễm, chân của tứ ca bị làm sao?"

"Hai chân của tứ ca không tốt lắm, không phải gãy xương bình thường đâu."

Hách Tri Nhiễm suy nghĩ một chút, rồi nói ra suy nghĩ của mình.

"Xương đùi của tứ ca đã vỡ nát hết rồi, nếu như nối xương lại thì cũng nối được, nhưng mà cơ bắp trên người của tứ ca đã hoại tử rồi, phải lấy hết những chỗ bị hoại tử ra, thì sau này tứ ca mới đứng dậy được."

Đây chỉ là suy nghĩ của nàng mà thôi, còn các bộ phận khác trên người của tứ ca, phải kiểm tra kỹ mới chẩn đoán được.

Nàng dặn dò Mặc Cửu Diệp một lúc, rồi mới sử dụng ý thức đưa tứ ca đi kiểm tra, nhưng sau khi kiểm tra xong, kết quả thật sự không tốt.

Mặc Cửu Diệp nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của thê tử, trong lòng hắn hơi lo lắng.

"Nhiễm Nhiễm, cơ thể của tứ ca có khỏe không?"

"Cơ thể của tứ ca thiếu m.á.u rất nghiêm trọng, nói thẳng ra là thiếu dinh dưỡng, -" Nàng muốn Mặc Cửu Diệp hiểu, nên đã dùng ngôn ngữ Đông Y để diễn tả cho hắn nghe.

"Nội tạng của tứ ca cũng bị tổn thương, khi kiểm tra tim, thì kết quả không phù hợp để phẫu thuật."

Hách Tri Nhiễm cố gắng giải thích cho Mặc Cửu Diệp hiểu ý của nàng.

Mặc Cửu Diệp nghe xong, càng thêm lo lắng.

Loading...