Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 360

Cập nhật lúc: 2024-08-23 09:05:50
Lượt xem: 108

Búp bê do Mặc tẩu làm ra vô cùng đặc biệt, nếu đa dạng hơn nữa thì tốt quá. Sau khi rời khỏi đây, ta có thể bán chúng ở những thành phố khác nhau và lợi nhuận thu về từ điều này không hề nhỏ."

Công việc kinh doanh búp bê thỏ tai dài của Hách Tri Nhiễm là để tạm thời giúp đỡ Tạ gia và Phương gia. Không ngờ Đường Minh Duệ lại nhìn thấy cơ hội kinh doanh dồi dào từ việc này.

Dựa vào hiểu biết của mình, Hách Tri Nhiễm biết Đường Minh Duệ là một người vô cùng nhạy bén trong kinh doanh. Vậy nên khi hắn nói thu nhập rất cao thì chắc hẳn không phải là lời nói dối.

Nhận thấy cơ hội phát triển kinh doanh lâu dài, đương nhiên Hách Tri Nhiễm sẽ cân nhắc. Không chỉ kiếm được một khoản thu nhập cá nhân mà còn có thể giúp đỡ gia đình hai nhà Phương gia và Tạ gia, Hách Tri Nhiễm làm sao có thể cưỡng lại lời đề nghị tốt như vậy.

"Tất nhiên là ta sẵn sàng hợp tác với Đường huynh. Ta đã mua rất nhiều loại vải phù hợp dùng làm búp bê nước ngoài, đồng thời cũng nghiên cứu thêm những phương án làm phong phú sản phẩm."

Hách Tri Nhiễm thấy việc mình lấy người nước ngoài làm cái cớ không bị Đường Minh Duệ chất vấn nên quyết định dùng tiếp lý do không chính đáng này.

Tất cả những gì Đường Minh Duệ nghĩ đến bây giờ là hũ vàng đầu tiên được tạo ra từ việc kinh doanh búp bê nên không để ý đến sự tồn tại của người nước ngoài trong lời nói ban nãy.

Thấy Hách Tri Nhiễm có nói qua về việc nghiên cứu ra mắt những kiểu búp bê khác nhau, Đường Minh Duệ có chút mong chờ.

Hắn ta: "Đã như vậy thì ta sẽ chờ tin tốt từ Mặc tẩu."

"Việc làm búp bê không vấn đề gì, chỉ là Đường huynh định bán chúng ở những cửa hiệu quanh đây à?” Hách Tri Nhiễm cho rằng nếu Đường Minh Duệ thực sự có tài kinh doanh như sử sách ghi lại, hắn sẽ không chọn bán búp bê tại nơi này ngay lập tức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-360.html.]

Phương pháp kiếm tiền tốt nhất hiện nay là đợi bán hết 200 con búp bê trong phòng thêu, những ai không kịp mua sẽ cảm thấy tiếc nuối. Khi đó, Đường Minh Duệ sẽ ra mắt những con búp bê trong tay mình với giá cao và số lượng có hạn. Điều này chắc chắn sẽ đánh vào tâm lý "thèm ăn" của khách hàng, đồng thời ra mắt thêm những mẫu búp bê mới. Việc kinh doanh của Đường Minh Duệ cũng nhờ đó mà bội thu.

Đương nhiên câu trả lời của Đường Minh Duệ không làm nàng thất vọng.

"Mặc tẩu, nếu tẩu ở đây lâu thì ta định đợi đến khi búp bê trong phòng thêu bán hết, quan sát nhu cầu tiêu thụ của khách hàng rồi mới từng bước lên kế hoạch cụ thể."

Hách Tri Nhiễm vô cùng hài lòng với câu trả lời này.

"Đã như vậy thì ta cũng không vội. Ta sẽ làm ra một ít búp bê chất lượng cao để tối ưu hóa lợi nhuận thu về."

"Thật tốt, ta vô cùng đón chờ những con búp bê tinh xảo từ bàn tay Mặc tẩu làm ra."

Hai người nói rất nhiều về chi tiết công việc kinh doanh búp bê. Trước khi chia tay, họ đồng ý rằng nếu ba ngày sau mà vẫn không thể rời khỏi đây thì sẽ vẫn gặp nhau ở quán trà này.

Biết Hách Tri Nhiễm nhất định sẽ mang về một ít vải lông nhung nên Mặc Cửu Diệp đã thu xếp một chiếc xe bò. Khi ấy, Hách Tri Nhiễm ra một chỗ vắng vẻ để chuẩn bị.

Lần này, nàng mua những loại vải sang trọng với nhiều màu sắc khác nhau cùng một lượng lớn bông nhồi.

Ngoài ra, nàng cũng mang theo một số thức ăn trong không gian của mình ra, bao gồm cả trứng và thịt.

Gia súc và gia cầm nuôi trong không gian của nàng vẫn chưa thể thu hoạch nên Hách Tri Nhiễm đã mua một ít ở trên ứng dụng Taobao.

Loading...