Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 355

Cập nhật lúc: 2024-08-22 15:28:00
Lượt xem: 114

Hách Tri Nhiễm sớm đã nhìn ra, nha đầu này rất có hứng thú với phương diện y thuật.

Chỉ có điều, học y thuật không phải là có thể học được trong ngày một ngày hai.

Hơn nữa trong kiếp trước nàng chủ yếu học chuyên ngành y học phương tây, đối với y học cổ truyền cũng không am hiểu cho lắm.

Nàng có thể giúp mọi người bắt mạch và châm cứu, sau khi đến bệnh viện quân y, nàng đã học được một số kỹ năng cơ bản từ lão viện trưởng.

Tuy rằng nàng không thông thạo trung y nhưng nàng rất thông thạo dược lý, đồng thời có nhiều đơn thuốc độc quyền của Trung Quốc.

Thay vì từ từ dạy lý thuyết về y học Trung Quốc cho Mặc Hàm Nguyệt, chi bằng dạy muội ấy cách chế tạo thuốc độc quyền của trung y.

Trong thời đại này, việc sản xuất các loại thuốc trung y hiệu quả của trung quốc chắc chắn là một ngành phổ biến.

Nghĩ tới đây, Hách Tri Nhiễm xoa xoa đầu Mặc Hàm Nguyệt: "nếu Hàm Nguyệt thích học y, chúng ta bắt đầu học từ dược lý nha!"

"Sau này tẩu sẽ tìm cho muội một cuốn sách về thuốc bắc, trước tiên muội nên làm quen với dược tính của các loại thuốc trung y."

Mặc Hàm Nguyệt hưng phấn gật đầu: "được, Hàm Nguyệt nhất định sẽ chăm chỉ học tập."

Hách Tri Nhiễm nóng lòng muốn trả công làm búp bê cho mọi người, đồng thời cũng đang nghĩ đến việc kiểm tra m.á.u cho lục tẩu, sau khi nói vài câu với Mặc Hàm Nguyệt, nàng liền gọi những gia quyến nữ đến tập trung ngoài trời.

Những gia quyến nữ trong lòng đều biết Hách Tri Nhiễm gọi bọn họ đến để trả lương, trong mắt không khỏi hưng phấn.

Trước đó, Mặc Cửu Diệp đã giúp chia sáu mươi mốt lượng bạc thành hai phần. Thấy Hách Tri Nhiễm muốn chia số tiền đó cho mọi người, hắn nhanh chóng gửi hơn một nửa số tiền được chia qua.

Trước khi làm búp bê, Hách Tri Nhiễm đã nói chi tiết về việc phân tiền công, vì vậy, nàng cũng không có ý định nói nhiều, phát cho Phương gia và Tạ gia mỗi nhà mười lạng bạc, số tiền còn lại sẽ đưa cho tẩu tẩu phân phối.

Khoảnh khắc mọi người nhận được tiền, họ vô cùng biết ơn Hách Tri Nhiễm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-355.html.]

Đặc biệt là Phương gia và Tạ gia, Hách Tri Nhiễm đưa tiền cho họ rất đúng lúc.

Nếu không có số tiền này, có lẽ họ cũng phải sống như Hà gia suốt ngày ăn bánh hấp đen.

Hà gia nhìn thấy tất cả từ xa, với ánh mắt rực lửa.

Tuy nhiên, người ta căn bản không hề đi xem sắc mặt của của bọn họ...

Hách Tri Nhiễm phân phát ngân lượng xong, nói với mọi người vài câu, rồi trở về trong lều của mình.

Nàng kéo theo Mặc Cửu Diệp theo cùng, và lao vào không gian.

Lúc nãy khi xem bệnh cho lục tẩu, Mặc Cửu Diệp cảm thấy không tiện đến vì nghĩ ở chỗ đó có nhiều gia quyến nữ.

Nhìn Hách Tri Nhiễm lúc này nóng lòng muốn dẫn mình vào không gian, sức khoẻ của lục tẩu chắc chắn xảy ra vấn đề nghiêm trọng.

"Bệnh của lục tẩu rốt cuộc như thế nào rồi?"

"Lục tẩu là do thức khuya ở ngoài làm búp bê nên bị cảm lạnh, có điều, mạch của tẩu ấy không đơn giản chỉ là cảm lạnh."

Sau đó muội đã bắt mạch cho đại tẩu và nhị tẩu, phát hiện mạch của bọn họ cũng có hiện tượng bất thường, hiện tại muội đang hoài nghi, chuyện này có liên quan đến việc hoàng hậu phái người hạ độc."

Mặc Cửu Diệp rõ ràng có chút lo lắng.

"Các tẩu tẩu sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?" Về điểm này, hiện tại Hách Tri Nhiễm vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác được.

"Muội vừa nhân cơ hội lấy ít m.á.u của lục tẩu, rốt cuộc là như thế nào thì cần phải xét nghiệm m.á.u xong thì mới biết được."

Mặc Cửu Diệp mặc dù có chút xa lạ với thuật ngữ xét nghiệm này, nhưng lúc này hắn cũng không lựa chọn hỏi.

Loading...