Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lưu đày thần y mang theo không gian chạy nạn - Chương 174

Cập nhật lúc: 2024-08-15 08:49:43
Lượt xem: 213

Không ngờ là câu đầu tiên của chỗ này là —— thân thế của Mặc Cửu Diệp đến này vẫn là một bí ẩn.

Thân thế bí ẩn.

Hách Tri Nhiễm giống như phát hiện một đại lục mới, sự hứng thú của nàng đối với nội dung này nhanh chóng tăng vọt đến cực điểm.

Có người nói, Mặc Cửu Diệp cũng không phải là m.á.u mủ ruột thịt của Mặc gia.

Hắn lại là con trai thứ ba của Thuận Vũ Đế và Viên quý phi.

Năm đó Viên quý phi mang thai, mời đại sư Vô Trần của Ân Nghiệp Tự đến đoán giới tính thai nhi.

Vô Trần đại sư khi này nói với Viên quý phi rằng nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng nàng ta là một tiểu công chúa.

Vì để giữ được địa vị trong cung của mình mà Viên quý phi dự tính một lần trộm rồng chuyển phượng.

Nàng ta âm thầm phái vô số thuộc hạ tìm một vài nữ gia nhân mang thai trùng thời gian với mình, một khi ai đó đẻ gần thời gian sinh cùng lúc với nàng ta thì con trai nhà đó sẽ trở thành con của nàng ta.

Ngày Viên quý phi sinh con đã mua chuộc bà mụ, nàng ta phân phó bà mụ sau khi đỡ đẻ thành công thì không được phép để lộ ra ngoài, trực tiếp quấn đứa bé lại giao cho ma ma thân cận.

Trùng hợp tay, Viên quý phi năm đó sinh cùng ngày với phu nhân quốc công, hơn nữa Mặc gia đã sinh đúng đứa con trai mà nàng ta mong muốn.

Dưới thao túng âm thầm của Viên quý phi, đứa bé Mặc gia vừa sinh ra trở thành tam hoàng tử Nam Kỳ.

Thật ra đứa con Viên quý phi sinh ra cũng là bé trai. Cũng bởi vì nàng ta quá tin tưởng vào suy đoán của Vô Trần đại sư mà dặn dò bà mục sau khi sinh không được để lộ ra ngoài, bà mụ cầm tiền làm việc nên đương nhiên mím môi không nói lời nào mà gói kỹ đứa bé lại giao cho ma ma luôn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/chuong-174.html.]

Đến nỗi ngoài trừ bà mụ ra thì không một ai biết rằng đứa bé Viên quý phi sinh ra lúc ấy cũng là một vị tiểu hoàng tử...

Sau khi tráo đứa bé, Viên quý phi mới sai người đi thông báo cho hoàng thượng.

Hoàng thượng nghe nói mình lại có thêm một hoàng tử thì mặt liền mừng rỡ, tự mình chọn lễ vật gửi vào trong cung Viên quý phi.

Ngày thứ hai, khi ma ma thân cận chuẩn bị g.i.ế.c bà mụ diệt khẩu thì mới biết được rằng thì ra đứa bé quý phi nương nương cũng là một vị hoàng tử nhưng lại hoang đường tráo với đứa bé của Mặc gia...

Viên quý phi sau khi biết được chuyện này thì thương tâm khổ sở mấy ngày liền.

Làm gì được nữa, hoàng thượng đã nhìn thấy đứa bé của Mặc gia rồi, cho dù nàng ta muốn đổi đứa bé của mình trở lại thì cũng hoàn toàn không thể nữa mà chỉ có thể để sai hoàn sai thôi.

Nam Kì lên năm tuổi tới lúc học vỡ lòng, Viên quý phi liền thỉnh cầu hoàng thượng, nói rằng đứa con thứ chín của Mặc gia - Mặc Cửu Diệp sinh cùng ngày với Nam Kì nên đây cũng được coi là một duyên phận, mong rằng có thể để Mặc Cửu Diệp làm bạn học của Nam Kì.

Như thế, nàng ta liền có thể thường xuyên gặp được con trai ruột của mình.

Thuận Vũ Đế lần này không có ý kiến gì, lúc đó liền hạ chỉ kêu Mặc Cửu Diệp vào cung.

Xem xong đoạn này, Hách Tri Nhiễm lại hít một hơi lạnh.

Tuy sách này dã sử nhưng nội dung dã sử ghi chép không nhất định đều là giả.

Rất nhiều dã sử ghi lại một số bí mật không rõ, những người nắm quyền không muốn những vụ bê bối của mình bị truyền cho thế hệ sau nên sẽ ngăn cản sự tồn tại của dã sử.

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được biết đến được truyền lại cho đến ngày nay.

Loading...