Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-14 08:06:50
Lượt xem: 1,028

Nàng sinh ra đã là trưởng nữ của Hầu phủ, vì thiên chất thông minh giống thân phụ nên được yêu thương. Số mệnh tốt nhất của nàng là học thêu thùa, hiếu thuận phụ mẫu, danh tiếng rạng rỡ, gả vào gia đình quyền quý, sinh con đẻ cái, hiếu kính phụ mẫu của phu quân, tôn trọng phu quân, đối đãi tử tế với thiếp thất, đến khi già đi, trở thành lão thái quân được tôn kính nhất trong các gia đình quyền quý.

Nhưng tiểu thư đọc sách hiểu đạo lý, học võ nghệ. Nàng mặc nam trang, thích tranh đấu, cùng huynh đệ ra vào trường võ, dẫn binh đi diệt thổ phỉ. Khi sứ giả mang thánh chỉ yêu cầu nàng hòa thân, nàng quyết tuyệt theo phụ thân dựng cờ phản loạn.

Ta chưa từng dám tin rằng Hầu gia sẽ vì một người con gái mà trở thành nghịch thần tặc tử, dù đó là người con gái ông vô cùng yêu thương, vô cùng coi trọng, dù phải chịu đựng sự sỉ nhục cực độ của việc hòa thân.

Nhưng tiểu thư đã nắm bắt cơ hội này. Nàng đánh cược vào những gì mình thấy, đánh cược vào những gì mình đoán, nàng nắm lấy dù chỉ là chút ý niệm của Hầu gia, nàng nhìn thấy thế lực tích lũy của Hầu gia, đôi mắt nàng sáng rực như mặt trời. Và thánh chỉ muốn nàng rơi vào vũng bùn, khiến nàng mang tiếng xấu, chính là khởi điểm để nàng thực hiện hoài bão của mình. Từ đó, nàng biết rằng mình sẽ trở thành tướng quân, chứ không phải là quận chúa hay công chúa.

Trên đời này không có lý lẽ ai sinh ra đã cao quý hơn người khác, cũng không có lý lẽ ai sinh ra đã mang tội lỗi.

Có cô gái nghèo khó, không rời bỏ phu quân, phu quân thi đỗ làm quan, mang lại chức tước cho nàng. Có công chúa hòa thân mười lăm năm, bị ép gả cho nhiều người người khác nhau, chịu đựng sự nhục nhã. Có người xuất thân hèn mọn nhưng vào được cung vua.

Tiểu thư nói: “Nếu nói về cao quý, tiên đế vô cùng cao quý, nhưng tội ác của ông ta không cần kể thêm, dân chúng nhắc đến ai mà không nhổ một bãi nước bọt. Nếu nói về thấp hèn, có ai thấp hèn hơn Hứa tướng quân? Phụ thân ta dù sao cũng là con nhà thế gia suy tàn, nhưng Hứa tướng quân chỉ là người làm xiếc, bị ép vào quân ngũ, cố gắng nỗ lực được phụ thân ta đề bạt, mới có được con đường thăng tiến sau này. Nhưng ông ấy xuất thân như vậy, lại kiên cường giữ vững Yên Sơn Quan suốt bảy năm, công lao của ông khiến biết bao gia đình quyền quý phải xấu hổ.”

Nàng nói: “A Man, ngươi nói xem, ai sinh ra đã hèn mọn, ai sinh ra đã mang tội?”

Ta không nói gì thêm.

Ta đã bị thuyết phục.

Có lẽ là những lời của tiểu thư thiên về ta, ta càng muốn tin nàng. Có lẽ là tiểu thư không thừa nhận những gì mình nói, nàng chỉ muốn an ủi ta, nhưng ta luôn cảm thấy rằng, tiểu thư đã đọc nhiều sách, hiểu nhiều đạo lý lớn lao, vậy những gì nàng nói chắc chắn là đúng, ta nên tin tưởng.

Dù ta không tin, ta cũng cần một lý do để sống một cách yên lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luong-su-viet-a-man/chuong-21.html.]

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tiểu thư yêu cầu Hứa tướng quân đưa những người bị bỏ rơi đi, nàng muốn đưa họ đến kinh thành, dạy họ nói tiếng Trung Nguyên, mặc y phục Trung Nguyên, ăn cơm Trung Nguyên, nàng muốn họ canh tác, đọc sách, nghe thấy tiếng roi không còn sợ hãi, buổi tối không phải thức giấc.

Nàng nói: “Những ai không thể sống tiếp, theo ta, ta muốn các ngươi sống!”

Hứa tướng quân âm thầm mắng tiểu thư là "phụ nhân chi nhân, khó thành đại sự*". Vừa mắng vừa lo liệu những việc này.

*Phụ nhân chi nhân, khó thành đại sự: Câu này thường được dùng để chỉ rằng phụ nữ, do tình cảm và lòng nhân từ, thường khó có thể đạt được những thành tựu lớn lao, đặc biệt là trong những việc đòi hỏi sự cứng rắn và quyết đoán. Đây là một quan niệm truyền thống có tính phân biệt giới tính, cho rằng phụ nữ không thích hợp để đảm nhận những trách nhiệm lớn lao hoặc làm những việc quan trọng.

Ta thực ra không hiểu lắm về Hứa tướng quân, dường như ông rất coi trọng tiểu thư, luôn cùng nàng bàn bạc quân vụ, bàn bạc đại sự. Nhưng dường như ông lại không coi trọng tiểu thư, tiểu thư yêu cầu ông làm gì, ông luôn không vui, mắng mỏ.

Tiểu thư đã cướp công lao của ông sao?

Nhưng tiểu thư dù có công lao lớn như phá vỡ đại bản doanh, gi/3t ch/3t tướng quân của Nhu Nhiên, nhưng ông cũng đã cắt đứt nguồn lương thực của kẻ địch, kiềm chế quân đội địch. Hơn nữa, ông đã giữ Yên Sơn Quan suốt bảy năm, luận công hành thưởng, ông đứng đầu.

Có phải vì ông là hàng tướng của triều trước?

Nhưng ông là môn sinh của Hoàng thượng, cùng tiểu thư có tình đồng đội, lần này hồi kinh, ông sẽ không bị nghi kỵ và trừng phạt.

Chẳng lẽ ông muốn phong tước ban con?

Nhưng đó cũng không phải việc khó! Ông lập được công lớn, dù thế nào cũng phải được phong tước vị, thê tử được phong chức vị.

Tiểu thư cũng rất tức giận, cấm ta nghe theo Hứa tướng quân phân phó, khi Hứa tướng quân đến, tiểu thư muốn ta pha trà dở cho ông uống.

Hứa tướng quân không quan tâm đến trà, ông luôn cãi vã với tiểu thư, chỉ trích tiểu thư "phụ nhân chi nhân", rồi đập vỡ mấy cái chén rời đi. Nhưng khi ra ngoài, ông lại rất kính trọng tiểu thư, mọi việc đều chu đáo, còn tặng tiểu thư một mỹ nam.

Loading...