Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỤC THI NGHI - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:06:25
Lượt xem: 1,818

Sau đó, ông còn phát hiện ra rằng.  

 

Ta chăm chỉ hơn bất kỳ ai mà ông từng gặp, còn cực kỳ không biết mệt mỏi.  

 

Gần như đã đến mức độ điên cuồng.  

 

Bởi vì ta biết rõ hơn ai hết.  

 

Nếu ta muốn thay đổi vận mệnh, đây chính là con đường duy nhất.  

 

12  

 

Trong khi nỗ lực học tập, ta cũng không quên theo dõi từng động thái của Cố Ninh Thành.  

 

Khoa cử ba năm một lần.  

 

Nếu thật sự chờ đến khi ta đỗ đạt rồi mới ra tay đối phó với Cố Ninh Thành, thì mọi thứ cũng đã muộn màng.  

 

Cố Ninh Thành có Đoan Vương chống lưng, chỉ dựa vào một mình ta khó mà chống lại.  

 

Nhưng ai nói chỉ có hắn mới tìm được chỗ dựa?  

 

Hoàng đế hiện nay có rất ít con nối dõi.  

 

Các hoàng tử đã trưởng thành tổng cộng có sáu người.  

 

Loại bỏ Đoan Vương, loại bỏ Tấn Vương kém cỏi, lại loại bỏ Lỗ Vương thân thể yếu đuối bệnh tật...  

 

Cuối cùng, ta dồn sự chú ý vào Khang Vương Triệu Ngọc.  

 

Người này tuy xuất thân bên ngoại thấp kém, nhưng hiếm có là một người nhân hậu.  

 

Năng lực trong số các hoàng tử cũng được xem là nổi trội.  

 

Xem như là người lựa chọn không cao không thấp.  

 

Ta ngầm đưa thư xin đầu quân cho Khang Vương.  

 

Ban đầu, Khang Vương còn có chút do dự.  

 

Nhưng thấy ta quả nhiên "tiên đoán" được một số việc sau đó, hắn lập tức coi ta như khách quý, việc gì cũng hỏi ý kiến của ta.  

 

Với sự giúp đỡ không ngừng nghỉ của ta, Khang Vương dần dần nổi bật.  

 

Trong một thời gian ngắn, Tấn Vương, Đoan Vương và Khang Vương đã tạo thành thế chân vạc trong triều.  

 

Không ai lấn át được ai.  

 

Còn Cố Ninh Thành cũng không ngu ngốc.  

 

Khi Khang Vương đoạt lấy hết lần này đến lần khác những công lao vốn thuộc về Đoan Vương.  

 

Hắn bắt đầu nhận ra, người trọng sinh không chỉ có một mình hắn.  

 

"Lục Thi Nghi, quả nhiên ta đã coi thường ngươi."  

 

Nhân lúc ta ra ngoài, Cố Ninh Thành bày mưu tách biệt người hầu của ta, một mình xuất hiện trước mặt ta.  

 

"Quả nhiên ban đầu ngươi giả vờ không nhận ra ta. Ngươi cố ý không cứu ta."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luc-thi-nghi/chuong-8.html.]

Trên mặt Cố Ninh Thành tràn đầy vẻ căm ghét.  

 

"Ngươi là đồ độc phụ. Dù có trọng sinh bao nhiêu lần cũng đều tâm địa độc ác như vậy. Ngươi thật nghĩ rằng đầu quân cho Khang Vương, là có thể lật đổ được ta sao?"  

 

Nhìn bộ dạng đáng khinh của hắn, ta lạnh lùng cười một tiếng trong lòng.  

 

Nhưng thân thể lại không kiểm soát được mà run rẩy.  

 

Giọng nói cũng không tự giác mà lắp bắp.  

 

"Ta, ta chỉ sợ ngươi lại như kiếp trước đối xử với ta..."  

 

Ta nói với giọng như muỗi kêu, rụt rè mở miệng:  

 

"Đầu, đầu quân cho Khang Vương cũng chỉ là muốn tìm người bảo vệ ta. Chỉ cần ngươi hứa sau này không còn nhắm vào ta nữa..."  

 

"Ta có thể lập tức cắt đứt quan hệ với Khang Vương."  

 

Dáng vẻ ngoan ngoãn, run rẩy của ta hiển nhiên đã khiến Cố Ninh Thành vô cùng hài lòng.  

 

Thấy trên mặt hắn lộ ra vài phần ý cười mãn nguyện,  

 

Ta lại nói tiếp:  

 

"Ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không ngăn cản ngươi và muội muội nữa. Chắc chắn hai người có thể đầu bạc răng long. Ta có thể giúp ngươi đưa Thi Dung ra ngoài, để hai người được cùng nhau phiêu bạt chân trời."  

 

Cố Ninh Thành lại không lập tức đáp ứng.  

 

Ta thầm cười trong lòng.  

 

Nói yêu nàng đến tận xương tủy,  

 

Thực ra chẳng phải mọi chuyện đều phải cân nhắc lợi hại sao.  

 

Nếu thực sự yêu như vậy, kiếp trước hắn đã phải cướp nàng từ phủ Tấn Vương ra rồi.  

 

Chứ không phải đợi người c.h.ế.t đi rồi mới đến tìm ta trút giận.  

 

Nhưng ta cứ muốn làm tròn cái tình yêu giả dối đó.  

 

Thấy hắn do dự, ta lại tung thêm một liều thuốc mạnh:  

 

"Tấn Vương đã xin chỉ từ bệ hạ, không bao lâu nữa sẽ đón Thi Dung vào phủ. Ngươi cũng không muốn sống lại một kiếp mà nàng vẫn đi vào vết xe đổ chứ? Nếu hai người đã tình cảm sâu nặng, vậy thì chi bằng bỏ trốn trước. Đoan Vương chắc chắn sẽ giúp ngươi. Đợi sau này ngươi phú quý vinh hiển rồi, lại tổ chức một hôn lễ long trọng cho Thi Dung. Ta nghĩ nàng cũng sẽ hiểu cho ngươi."  

 

Dưới sự xúi giục của ta, Cố Ninh Thành quả nhiên động lòng.  

 

Ta và hắn hẹn, ba ngày sau sẽ đưa Lục Thi Dung đến Xuân Túy Lâu,  

 

Để hai người có thể thổ lộ hết lòng mình. 

 

13

 

Xuân Túy Lâu là tửu lầu nổi tiếng ở kinh thành.  

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Không chỉ thức ăn ngon, mà cảnh sắc xung quanh cũng rất thanh tịnh.  

 

Bất luận là công tử thế gia hay tiểu thư quý tộc đều rất yêu thích nơi này.  

 

Vì vậy, khi ta mời Lục Thi Dung đến đây, nàng liền vui vẻ đồng ý. 

 

Loading...