Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỤC THI NGHI - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:04:50
Lượt xem: 1,441

Tưởng rằng đã cắt đứt con đường khoa cử của Cố Ninh Thành, khiến hắn không thể vào triều làm quan.  

 

Thì hắn sẽ không bao giờ kết nối được mối quan hệ như kiếp trước nữa.  

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn hoàn toàn có thể với thân phận mưu sĩ, âm thầm đầu quân cho Đoan Vương, dựa vào ký ức kiếp trước, một lần nữa đi lên con đường mây xanh.  

 

Vài ngày sau, phụ thân lại cảm thán trong bữa tối.  

 

Nói rằng gần đây Đoan Vương quả thực có được một mưu sĩ.  

 

Nghe nói, người này liệu sự như thần, có thể tiên đoán trước những việc chưa xảy ra.  

 

Đoan Vương có thể lập nhiều công lao, tất cả đều nhờ hắn đứng sau bày mưu tính kế.  

 

Một tài năng trời cho như vậy, khuyết điểm duy nhất là sinh ra đã bị tật, chỉ có thể ngồi xe lăn mà sống qua ngày.  

 

Còn nghe nói, vị mưu sĩ này hành tung vô cùng bí ẩn.  

 

Chưa từng lộ mặt, chỉ đeo mặt nạ mà thôi.  

 

Ban đầu, ta chỉ có chút nghi ngờ.  

 

Nghe cha miêu tả, cuối cùng ta cũng có thể xác nhận.  

 

Mưu sĩ bên cạnh Đoan Vương, tuyệt đối chính là Cố Ninh Thành!  

 

8  

 

Ta từng nghĩ rằng, gãy chân, mất mẹ, mất con đường sự nghiệp, nhơ danh.  

 

Từng chuyện từng chuyện một cộng lại, đủ để đánh gục Cố Ninh Thành.  

 

Nhưng không ngờ rằng.  

 

Dù như vậy, hắn vẫn đi lại con đường cũ của kiếp trước.  

 

Trong lòng ta không khỏi dâng lên một nỗi thất vọng và đau đớn khó nói thành lời.  

 

Chẳng lẽ trở lại một kiếp, ta vẫn không thể khiến Cố Ninh Thành trả giá sao?  

 

Ông trời cho ta cơ hội sống lại, chẳng lẽ chỉ để cho ta hiểu ra rằng, bản thân mình vô dụng và bất tài đến mức nào sao?  

 

Chẳng lẽ kiếp này, ta vẫn phải lặp lại vết xe đổ, như kiếp trước mà bị hành hạ đến c.h.ế.t sao?  

 

Khoảnh khắc này, sự chán ghét bản thân vượt qua cả sự căm hận đối với Cố Ninh Thành.  

 

Lần đầu tiên ta căm ghét thân phận nữ nhi của mình đến vậy.  

 

Tại sao ta chỉ có thể bị giam cầm trong hậu viện,  

 

Chơi đùa với những tâm tư nhỏ nhen và mưu kế hèn mọn?  

 

Nếu ta cũng có thể như nam tử:  

 

Tham gia khoa cử, vào triều làm quan, lập công danh, phong hầu bái tướng...  

 

Dựa vào tài năng và năng lực vững chắc của mình, đứng trên cao...  

 

Nắm giữ quyền thế, địa vị, tài phú, danh vọng...  

 

Khiến Cố Ninh Thành chỉ như con kiến, bị ta nhẹ nhàng dùng một đầu ngón tay mà nghiền nát. 

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Đó mới thực sự là báo thù rửa hận!  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luc-thi-nghi/chuong-6.html.]

Chứ không phải như hiện tại, tìm hành tung của một người cũng phải hao tổn tâm tư.  

 

Cuối cùng vẫn phải dựa vào sự dò hỏi gián tiếp mới có thể biết được tin tức.  

 

Trong sự lo lắng và đau khổ tột độ, ta gần như điên cuồng mà cắn tay mình.  

 

Vô thức liên tục lẩm bẩm:  

 

"Nhất định vẫn còn cách, nhất định vẫn còn cách..."  

 

Nhất định vẫn còn cách giúp ta đảo ngược tình thế.  

 

Chỉ cần trầm tĩnh suy nghĩ.  

 

Vẫn còn điều gì đó, mà ta có thể lợi dụng...  

 

Ta hít một hơi thật sâu.

  

Những suy nghĩ hỗn loạn trong mắt dần dần lắng đọng lại.  

 

Cố Ninh Thành có thể dựa vào ký ức kiếp trước mà tiên đoán trước.  

 

Không lý gì ta không thể.  

 

Tuy kiếp trước ta phần lớn thời gian bị giam trong hậu viện, biết rất ít chuyện bên ngoài.  

 

Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng có vài chuyện, có thể lợi dụng được đôi chút.  

 

9  

 

Trong tiệc thọ của Hoàng hậu nương nương.  

 

Bề ngoài ta cùng người khác cười nói vui vẻ, thực chất lại luôn quan sát chỗ ngồi trên đầu.  

 

Kiếp trước, bữa tiệc này đột nhiên có thích khách xuất hiện.  

 

Cố Ninh Thành ứng biến không loạn, thay hoàng đế đỡ một nhát kiếm.  

 

Nhờ công cứu giá, hắn trở thành tâm phúc của thiên tử, từ đó bay cao vút thẳng.  

 

Kiếp này, Cố Ninh Thành không thể lộ diện trước mặt người khác.  

 

Nhưng ta đoán, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.  

 

Nhìn Đoan Vương bất an, trái nhìn phải ngó.  

 

Ta đoán rằng, tám phần Cố Ninh Thành đã báo trước cho Đoan Vương về chuyện sẽ có thích khách ám sát.  

 

Nếu Đoan Vương có thể nắm bắt cơ hội, nhảy lên làm thái tử, cũng không phải là không thể.  

 

Chỉ tiếc, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này.  

 

Đoan Vương chỉ nghe kể lại từ Cố Ninh Thành.  

 

Còn ta kiếp trước lại thực sự trải qua vụ ám sát này.  

 

Nói về nắm bắt cơ hội, ta có ưu thế hơn hắn.  

 

Dựa vào ký ức kiếp trước, đoán chừng thời điểm thích khách sắp xuất hiện.  

 

Ta đột nhiên đứng dậy, nói muốn hiến một điệu múa mừng thọ Hoàng hậu nương nương.  

 

Hoàng hậu rất thích múa, lập tức đồng ý.  

 

Loading...