Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỤC THI NGHI - Chương 11 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-08-26 22:08:12
Lượt xem: 480

Lâu rồi không gặp Cố Ninh Thành, hắn lại thay đổi diện mạo khác.  

 

Trước kia hắn mắt cao hơn đầu, cô ngạo lạnh lùng.  

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Nhưng lúc này, hắn ngoan ngoãn quỳ dưới chân ta.  

 

Thần sắc ôn thuận, thậm chí còn lộ ra một chút... quyến rũ?  

 

Ta bị từ ngữ này xuất hiện trong đầu làm cho kinh hãi đến rùng mình.  

 

Phải nói rằng, Tấn Vương quả là một tay cao thủ trong việc thuần phục người khác.  

 

Khóe môi ta không kìm được mà nhếch lên.  

 

"Xem ra ngươi rất thích ứng với thân phận mới của mình. Nếu đã vậy, bản tiểu thư sẽ đưa ngươi đến Nam Phong quán trong kinh thành. Cho ngươi phát huy nốt chút giá trị cuối cùng."  

 

Để cẩn thận,  

 

Ta sai người cắt gân tay của Cố Ninh Thành, cắt lưỡi, móc mắt hắn.  

 

Sau đó mới sai người bán hắn đến Nam Phong quán, trở thành một tiểu quan hèn mọn nhất.

  

Phần đời còn lại của hắn, sẽ mãi chìm trong tuyệt vọng không thể tìm đến cái chết.  

 

17

 

Ba năm khổ học, cuối cùng ta đã đỗ đạt. 

 

Dù không thể xếp vào ba vị trí đầu, nhưng cũng là một người ưu tú trong nhị giáp.  

 

Hoàng đế nhớ đến công lao cứu giá ngày trước của ta, coi ta là trọng thần, nhiều lần nâng đỡ.  

 

Cha ta sau khi Lục Thi Dung chết, đã đặt tất cả hy vọng vào ta, đứa con gái lớn duy nhất này.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luc-thi-nghi/chuong-11-hoan.html.]

 

Ông đã tiêu tốn rất nhiều tiền bạc để sắp xếp đường đi nước bước cho ta.  

 

Con đường thăng tiến của ta vô cùng thuận lợi.  

 

Vài năm sau, hoàng đế băng hà, Khang Vương lên ngôi.  

 

Nhờ công lao theo vua mới, ta vẫn là người có thế lực trong triều.  

 

Năm ta ba mươi ba tuổi, ta trở thành đương triều Thừa tướng.  

 

Dưới một người, trên vạn người, có thể nói là đạt đến đỉnh cao của quyền lực rồi.  

 

Kiếp trước, Cố Ninh Thành đã đứng ở vị trí này.  

 

Mà kiếp này, ta nhờ nỗ lực của bản thân, cuối cùng cũng đứng ở vị trí tương đương.  

 

Nhưng ta không bằng lòng dừng lại ở đây.  

 

Thiên hạ này vẫn còn biết bao nữ nhân, vẫn bị giam cầm trong chốn khuê phòng.  

 

Vận mệnh của họ, vẫn bị một nam nhân nào đó chi phối.  

 

Ta làm sao có thể tự mãn với chút thành tựu trước mắt này được?  

 

"Bệ hạ, chuyện khoa cử nữ nhân trước đây thần đã bàn với ngài, thần còn có một số suy nghĩ..."  

 

Ánh nến chập chờn.  

 

Đêm dài đằng đẵng, vẫn chưa đi đến điểm kết thúc.  

 

- Hoàn - 

 

Loading...