Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LÚC NÀO MẸ CHỒNG TÔI CŨNG KHÔNG HIỂU TÔI NÓI GÌ - Chương 04

Cập nhật lúc: 2024-08-23 19:34:46
Lượt xem: 814

06

 

Lần trừng phạt kinh tế này khiến mẹ chồng tôi im hơi lặng tiếng được kha khá ngày.

 

Bà ta không còn nhắm vào tôi để làm gì nữa nhưng khi đối mặt với chồng tôi và chồng bà thì không nhịn được mà than phiền.

 

Không phải là hôm nay muốn đi mát-xa nhưng tiếc tiền làm thẻ thì hôm qua lại đi cắt tóc ở tiệm bị chặt chém.

 

Ba chồng tôi khó hiểu nói: "Tôi mới đưa bà năm nghìn khối mà? Bà nên dùng đi chứ."

 

"Thế thì làm sao mà đủ được? Người ta làm thẻ phải cần tám nghìn khối."

 

Trương Hiên cũng phụ họa theo, đúng là khá đắt.

 

Tôi gật đầu nói: "Đúng là đắt thật, số tiền con bị trừ lần này vừa đủ để mẹ làm năm cái thẻ."

 

Cuối cùng bà ta cũng ngậm miệng.

 

Trương Hiên cũng không phụ họa nữa.

 

Thái bình thịnh thế này là điều tôi mong muốn.

 

Kết quả chưa đầy hai tháng, Trương Hiên bắt đầu than nghèo kể khổ trước mặt tôi, hỏi tôi có thể hỗ trợ anh ta một chút không?

 

"Tây Tây, tháng này em có thể trả tiền vay mua nhà được không? Anh sắp không chịu nổi rồi, ba anh đã hỗ trợ anh năm nghìn khối, anh thực sự không mở miệng được nữa."

 

Tôi nhìn anh ta hồi lâu.

 

Tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao lúc trước tôi lại để mắt đến một người đàn ông nhu nhược như vậy?

 

Tôi nhớ khi mới quen anh ta, anh ta còn đang làm rất tốt trong ngành internet, lúc đó ba tôi còn nói ngành này tốt, có triển vọng, tương lai không lo không nuôi nổi gia đình.

 

Chớp mắt một cái anh ta đã xin nghỉ việc, vì mẹ anh ta nói công chức tốt, thi đỗ công chức về quê cũng có mặt mũi.

 

Vì vậy anh ta đã nghỉ việc để ôn thi hai năm, thi đỗ vào đơn vị hiện tại, bắt đầu những ngày tháng thu không đủ chi.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/luc-nao-me-chong-toi-cung-khong-hieu-toi-noi-gi/chuong-04.html.]

Ba tôi lại nói: "Cũng được, công chức ổn định mà, sau này nếu công việc của con có biến động thì nó cũng có thể giúp đỡ con."

 

Anh ta có thể giúp đỡ tôi được hay không thì tôi không biết nhưng bây giờ tôi khá phiền anh ta.

 

"Trả tiền vay mua nhà cũng được, anh có thể đảm bảo mẹ anh sẽ không làm loạn nữa không?"

 

Anh ta bĩu môi nói: "Không đâu, không đâu, lần trước anh đã nói chuyện nghiêm túc với mẹ rồi, mẹ chắc chắn sẽ không tái phạm nữa."

 

Tốt nhất là như vậy.

 

07

 

Thực sự không phải tôi không tin bà ta, chỉ là bà lão này quen gây chuyện, không phải một lần hai lần.

 

Anh trai ruột của chồng tôi đã bị bà ta ép phải đưa vợ con trốn đến Tân Cương.

 

Anh trai của Trương Hiên là Trương Thành, hơn anh ta bốn tuổi, mấy năm trước đã cưới một cô gái Tân Cương, định sống những ngày tháng bình yên.

 

Ban đầu sống riêng cũng chẳng sao nhưng cái dở là, hai người kết hôn chưa được bao lâu thì chị dâu tôi đã mang thai.

 

Giờ thì hay rồi, mẹ chồng tôi danh chính ngôn thuận mượn danh nghĩa chăm sóc chị ấy để can thiệp mạnh mẽ vào cuộc sống của chị.

 

Nói là không được ngửi đồ có mùi nồng, bà ta cứ mang từng quả sầu riêng về nhà.

 

"Mọi người đều nói ăn cái này tốt, ăn cái này dễ sinh, bình thường mẹ còn không nỡ ăn đâu."

 

Nói là có thói quen ăn chay mười lăm ngày, đến ngày đó bà ta có thể làm được tám món mặn.

 

"Đó đều là lịch cũ của người xưa rồi, bây giờ còn ai ăn chay nữa, hơn nữa con còn đang mang thai, để đói cũng không tốt cho đứa bé."

 

Nói là có thể tự giặt đồ lót, bà ta nhất quyết phải cho vào máy giặt để giặt chung.

 

"Ôi chao, chuyên gia đều nói rồi, máy giặt là sạch nhất, sạch hơn giặt tay nhiều."

 

Đến giai đoạn cuối thai kỳ, chị dâu tôi nói lượng đường trong m.á.u khi mang thai hơi cao, không được ăn hoa quả có hàm lượng đường cao.

 

Loading...