LỪA GẠT NHÀ GẦN TRƯỜNG HỌC - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-07-04 21:16:29
Lượt xem: 2,891

Lúc này, Giai Ninh từ ngoài phòng đi đến nói: "Ai nói là việc nhà? Chỉ cần có mục đích chiếm hữu phi pháp, dùng sự thật giả dối hoặc giấu diếm chân tướng, lừa gạt tài sản công và tư, vậy thì có thể cấu thành tội lừa gạt. Cho nên dù cho hai người có quan hệ vợ chồng, anh tính kế để lừa gạt Tiêu Tiêu tay trắng ra khỏi nhà, vậy cũng là phạm pháp."

 

Cảnh sát quan sát tỉ mỉ Triệu Bân trên giường bệnh một phen, chất vấn: "Vết thương trên người anh là thế nào, người đánh anh hiện tại ở đâu?"

 

Triệu Bân nhìn cảnh sát lấy ra còng tay sáng loáng, anh ấy hoàn toàn không còn lên tiếng.

 

Nói rõ tất cả mọi chuyện của mình, cảnh sát lắc lắc đầu nói: "Anh bị đánh như này cũng là thương tích nặng, chúng tôi sẽ bắt anh họ đánh anh lại."

 

Đúng lúc này, Wechat Triệu Bân có một tin nhắn tới.

 

Là video anh họ gửi tới, anh họ thật sự đi suốt đêm về quê quán, gọi máy xúc tiến vào vườn trái cây đào mộ cha anh ấy lên, còn tiện thể san bằng căn nhà ba gian dưới quê của anh ấy.

 

Kết quả chính là anh họ cũng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế mang đi.

 

Chuyện này ở cũng truyền ra trong thành phố, bởi vì khái niệm "Lừa gạt trong hôn nhân" này tương đối mới lạ.

 

Rất nhanh đã trở thành chủ đề bàn luận của mọi người, đủ loại hành vi trước đó của Triệu Bân bị đào ra.

 

Trên internet một vùng tiếng mắng chửi,

 

"Hôm nay dám lừa gạt tiền, ngày mai sẽ dám g.i.ế.c người!"

 

"Hi vọng nghiêm trị!"

 

"Các cô gái trong hôn nhân nhất định phải lưu ý thêm!"

 

...

 

Không đến 48 giờ, Triệu Bân mặc dù ở phòng bệnh, nhưng ở thế giới bên ngoài đã không còn chỗ cho anh ấy dung thân.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lua-gat-nha-gan-truong-hoc/chuong-12.html.]

Có lẽ hiện tại trên giường bệnh mới là chỗ an toàn nhất của anh ấy.

 

15

 

Vụ án này nổi tiếng có rất nhiều nguyên nhân đặc biệt.

 

Một cái là lừa gạt chưa thành, một cái khác là lừa gạt trong hôn nhân.

 

Giai Ninh nói với tôi, trên tòa toà án, tôi có quyền thông cảm, cái này sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh cuối cùng của Triệu Bân.

 

Trong lúc này, Triệu Bân đang ở trại tạm giam nhiều lần yêu cầu gặp tôi, muốn hứa hẹn với tôi, sám hối với tôi, chuộc tội với tôi.

 

Nhưng lúc này, tôi sẽ không tin tưởng bất cứ một chữ nào của anh ấy nữa, cũng hoàn toàn không bị anh ấy đả động.

 

Tôi vừa nghĩ tới người bên gối đã từng thề non hẹn biển, lại tính kế để hãm hại tôi như thế, tôi sẽ không tha thứ cho anh ấy.

 

Đến ngày mở phiên toà, Triệu Bân còn quấn băng vải trên tòa án vừa khóc, vừa lảo đảo quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của tôi.

 

Tôi lạnh lùng nói: "Triệu Bân, từ khi kết hôn đến nay, vừa gặp phải vấn đề thì anh lập tức quỳ xuống cầu xin tôi, tôi đã từng tận lực đi tìm hiểu anh, nhưng bây giờ tôi suy nghĩ kỹ rồi, đó cũng là nước mắt cá sấu của anh thôi. Trước mặt nhân tính và tham lam, tình yêu của anh đối với tôi hoàn toàn không đáng một đồng nào, tôi sẽ không lựa chọn tha thứ cho anh, bởi vì anh phải trả giá cho hành động mà anh đã làm. Cho nên tôi không lựa chọn thông cảm, hi vọng quan toà trừng phạt anh theo pháp luật."

 

Cuối cùng, quan toà gõ gậy xuống, Triệu Bân bị phán án một năm, kế hoạch “Tay trắng rời khỏi nhà” của anh ta thành công rồi, chỉ là kết cục là anh ta tay trắng rời khỏi nhà.

 

Sau đó anh họ vì các loại tội danh cố ý gây thương tích cũng bị phán quyết, không có ai gặp lại chị dâu họ, nghe nói hôm đó về bị anh họ đánh thành đầu heo, thu dọn đồ đạc chạy trốn ngay trong đêm rồi.

 

Thu hồi lại khu nhà gần phòng học rồi, nhưng hệ thống đăng ký đi học không thể nào sửa đổi được, thế là pháp viện phán quyết nhà anh họ bồi thường cho Tiểu Mễ tất cả chi phí đi học trường tư nhân.

 

Đi ra khỏi toà án, nhìn thấy một đám phóng viên vây quanh tôi, muốn hỏi thăm người trong cuộc chuyện “Lừa gạt trong hôn nhân”.

 

Nhưng tôi không định nói gì cả, vụ kiện này, tôi cũng là phe thua, bởi vì tôi thua mất tình yêu và tuổi thanh xuân đã trao nhầm chỗ.

 

Hết.

Bình luận

0 bình luận

    Loading...