Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lừa dối và phản bội - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-09-05 14:44:16
Lượt xem: 56

5.

Tuy nhiên, ta nhanh chóng thoát ra khỏi sự mê hoặc này.

Ta nghi ngờ nhìn hắn.

“Không, ngươi toàn nói những lời dối trá, ngươi đã đánh mất lòng tin của ta. Giờ ta sẽ đi bắt công chúa đến đây, đối chất với ngươi.”

Nói xong, ta không màng đến sự hoảng sợ và lời cầu xin của hắn, nhanh chóng dang cánh bay vào màn đêm.

Ta bay rất nhanh, chỉ sau một giờ, ta đã tìm thấy công chúa trong lâu đài.

Nàng ta đứng ở nơi cao nhất của lâu đài, khi nhìn thấy ta, nàng ta dang tay ra, như thể đang chào đón ta.

Ta cảm thấy lạ lùng, nhưng vẫn dễ dàng bắt lấy nàng ta.

Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị quân đội tấn công, nhưng những người lính canh thành lại im lặng.

Họ giữ nguyên vị trí, chỉ đứng nhìn công chúa của họ bị mang đi.

Ta cảm thấy móng vuốt mình nhẹ bẫng, trong lòng đầy thắc mắc.

Nhưng ta không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu nhìn lại vài lần rồi nhanh chóng quay về hang động.

Ta thô bạo ném công chúa xuống, nhưng nàng không kêu đau, chỉ đứng dậy một cách bình thản, kéo váy cúi chào ta.

“Cuối cùng ta cũng gặp được ngài, hỡi vị rồng tôn quý của ta.”

Nói xong, nàng quay đầu nhìn Kjera đang co rúm ở góc tường.

“Còn ngươi nữa, phò mã tôn quý của ta, chúc ngủ ngon.”

Thái độ của nàng khiến ta cảm thấy khó hiểu, vì vậy ta chọn cách đi thẳng vào vấn đề.

Lúc này, ta rất muốn biết sự thật.

“Nghe nói ngươi đã đe dọa hắn, bắt hắn lừa dối ta, g.i.ế.c ta.”

“Ôi, sao ngài có thể nói vậy được?”

Nàng ta giả vờ ngạc nhiên, che miệng lại.

“Để ta đoán xem, hắn còn bịa với ngài điều gì nữa?”

Nàng ta nâng chiếc váy lộng lẫy, nhẹ nhàng bước quanh ta quan sát, như thể vẫn đang khiêu vũ tại dạ tiệc.

“Có phải hắn còn nói rằng ta đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, không thể sống thiếu hắn, để có được hắn, và đồng thời không trái với ý muốn của phụ vương ta, nên ta mới sai hắn làm tổn thương ngài và cướp đoạt bảo vật của ngài không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lua-doi-va-phan-boi/chuong-3.html.]

“Có phải hắn còn nói rằng hắn chỉ yêu ngài, chỉ muốn ở bên ngài, không màng đến quyền lực không?”

Sắc mặt ta lúc này rất khó coi, bởi vì mỗi điều nàng nói đều đúng.

Giọng điệu chắc chắn của nàng, như thể vừa rồi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Kjera ngụy biện.

Công chúa thoáng liếc nhìn ta, rồi bất chợt bật cười, bước tới nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cánh của ta đang rủ xuống.

“Ngài thật đẹp, ngài có muốn nghe một câu chuyện không?”

Ta thu cánh lại, cảm thấy không thoải mái, nhưng chưa kịp từ chối thì nàng đã tự bắt đầu kể.

6

“Ngày xưa ở phương Bắc có một vị vua, người sở hữu những vùng đất rộng lớn và vô số của cải, đồng thời có hai người con gái đáng yêu.”

“Khi nhà vua còn trẻ, ông cảm thấy mình đã có tất cả và rất hài lòng, nhưng khi tuổi càng cao, ông bắt đầu khao khát có một đứa con trai. Bởi trong lòng ông, chỉ có con trai mới có thể kế vị vương quốc và quyền lực của ông, dù rằng công chúa cả không thua kém bất kỳ người đàn ông nào.”

“Vì thế, nhà vua đã bất chấp sự phản đối của con gái lớn, cưỡng ép ban hành chiếu chỉ chọn phò mã cho nàng. Ông hứa rằng, người đàn ông nào g.i.ế.c được con rồng và lấy lại thanh thánh kiếm từ tay rồng, ông sẽ gả con gái và trao luôn vương vị cho người đó.”

“Nửa năm sau khi chiếu chỉ được ban hành, một người đàn ông miệng đầy lời ngọt ngào đã gõ cửa hoàng cung. Hắn hứa với nhà vua rằng một năm sau sẽ mang thanh thánh kiếm trở về để cưới công chúa.”

Kể đến đây, công chúa mỉm cười nhìn ta, trong mắt nàng dường như chứa đựng chút thương cảm.

“Một năm sau, người đàn ông đó thật sự mang về thanh thánh kiếm, vảy rồng, ngọc rồng, và vô số vàng bạc châu báu. Nhà vua rất vui mừng, lập tức tuyên bố tổ chức hôn lễ cho hai người sau nửa tháng, bất chấp ý muốn của công chúa.”

“Nhà vua phương Bắc vui mừng vì đã có một người con rể hùng mạnh, dân chúng phương Bắc vui mừng vì có được một anh hùng diệt rồng, chỉ có công chúa, người từ đầu đến cuối bị mọi người phớt lờ ý nguyện của mình, là cảm thấy buồn bã.”

“Không một ai từng hỏi nàng có muốn điều đó không, cũng không ai hỏi nàng mong muốn điều gì.”

Nói xong câu đó, công chúa rơi vào im lặng.

Ta cũng im lặng theo nàng một lúc, rồi lẩm bẩm hỏi: “Ngươi muốn gì?”

Nghe thấy vậy, công chúa đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như những vì sao sáng nhất trên bầu trời đêm.

“Thế là, công chúa buồn bã không chờ được sự quan tâm của người khác nữa, mà quyết định tự mình phản kháng.”

“Nàng vốn đã định g.i.ế.c c.h.ế.t tên phò mã xảo quyệt và đê tiện đó vào đêm tân hôn, rồi tự tay cầm quyền trượng lên ngôi. Nhưng ngay trước khi nàng hành động, một con rồng bị phản bội đã từ trên trời giáng xuống, bắt cóc người đàn ông sắp đối mặt với thần c.h.ế.t ấy.”

“Công chúa đã điều tra rõ thân thế và bản chất của phò mã từ lâu, mặc dù sự xuất hiện của con rồng ngoài dự kiến của nàng, nhưng lại mang đến cho nàng một cơ hội mới.”

“Huống chi, con rồng này lại còn dịu dàng hỏi nàng: ‘Ngươi muốn gì?’”

Nói xong, đôi mắt công chúa sáng lấp lánh nhìn ta, khuôn mặt nàng đầy sự mong chờ và hân hoan.

Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ mảnh mai yếu đuối của nàng, ta không thể nào liên tưởng đến một người phụ nữ đầy tham vọng, muốn tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t chồng mới cưới của mình.

“Không! Nàng ta nói dối! Chính nàng ta ép buộc ta!”

Loading...