Lòng tốt đặt nhầm người - 23+24

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:39:23
Lượt xem: 4,159

23

 

Tần Thục Phân trông giống như một con ch.ó điên, nhìn chằm chằm vào Triệu Tư Tư.

 

"Con khốn, mày có biết mày đang nói cái gì không? Mày mà còn nói nhảm nữa là về nhà tao đánh ch.ết mày đấy." 

 

Triệu Tư Tư khóc rất thương tâm, trông đáng thương vô cùng, Một nữ cảnh sát liên tục an ủi nó.

 

Tần Thục Phân bị hai cảnh sát áp giải về đồn.

 

Nữ cảnh sát ôm Triệu Tư Tư, ánh mắt đầy sự thương hại. Tôi và bố mẹ đi chậm ở phía sau.

 

Tần Thục Phân không ngừng mắng chửi: "Tôi là mẹ của nó, tôi làm gì thì kệ tôi! Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi, nó cũng đã ch.ết đâu?”

 

Dù ở thời đài nào, bà ta vẫn cảm thấy bản thân có thể tùy ý đánh, mắng con mình.

 

Viên cảnh sát không nói nên lời, cởi găng tay nhét vào miệng Tần Thục Phân.

 

Đột nhiên thế giới trở nên im lặng.

 

Chúng tôi giao nộp đoạn ghi hình rồi giải thích lý do lắp nhiều camera như vậy.

 

Sau đó, cảnh sát bắt đầu điều tra Triệu Bằng Phi và thấy được những video đăng tải trên mạng.

 

Lãnh đạo công ty và ông chú kia đều bị mời đến lấy lời khai.

 

Thậm chí, các vụ lừa đảo thông qua quyên góp online cũng bị điều tra luôn.

 

Triệu Bằng Phi bị ném thẳng vào trại giam.

 

Triệu Tư Tư lấy ra một đống bằng chứng và đưa bố mẹ nó vào ngục cùng một lúc.

 

Con bé biết, nếu như hai người kia không vào tù thì kẻ xui xẻo chính là nó.

 

Bởi vì sau khi bị bỏng, Triệu Tư Tư sẽ khó mà bán được. Mỗi khi bố mẹ không vui là nó sẽ phải chịu trận.

 

Tần Thục Phân hoảng sợ, bà ta muốn trả lại số tiền cho cư dân mạng, bồi thường cho gia đình tôi rồi xin hưởng án treo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/long-tot-dat-nham-nguoi/2324.html.]

 

Nhưng phần lớn số tiền đã bị Triệu Bằng Phi cầm đi đánh bạc, chỉ để lại một bộ đồ cũ nát bị đốt cháy không còn nhận dạng.

 

Dù có bán nhà, họ cũng không trả nổi. Vì số tiền quyên góp đã lên tới 40 vạn. 

 

24

 

Triệu Tư Tư cùng em trai trở về khu dân cư.

 

Vì sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm nên phần lớn nhà tôi đã bị thiêu rụi. Triệu Bằng Phi cần phải bồi thường, nếu không bản án của hắn sẽ dài hơn. Vì vậy ông ta bắt mẹ già ở quê phải bán nhà bồi thường giúp mình.

 

Triệu Tư Tư bí mật nói với tôi rằng khu nhà tồi tàn này sẽ bị phá bỏ trong hai năm nữa và mong chúng tôi lấy nhà nó xem như là bồi thường.

 

Tôi nhìn con bé hỏi: "Thế em và em trai ở đâu?" 

 

Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD

Triệu Tư Tư nghiêm túc trả lời: "Cái nhà này nên dùng để bồi thường cho chị. Chỉ cần chị cho em với em trai ở nhà 2 năm là được rồi, hiện tại em chỉ tin mỗi chị Vãn Vãn thôi.” 

 

Con bé đã trở nên khôn ngoan hơn.

 

Thật ra, Triệu Bằng Phi đã vào tù thì không thể ra được, thời gian ngắn đi thì có ích gì đâu.

 

Tôi đồng ý.

 

Bởi vì, khi linh hồn tôi lạc giữa không trung, đúng là khu nhà này đã phá vỡ, chỉ là tôi không để ý thời gian là lúc nao

 

Cho dù Triệu Tư Tư không nói cho tôi biết, tôi vẫn muốn tích trữ thêm vài hộ.

 

Cũng không biết con nhóc đó nói gì với bố mẹ mà nó thuận lợi chuyển tên căn nhà sang cho tôi.

 

Chỉ là cho hai chị em sống miễn phí hai năm thôi mà.

 

Dù sao trong căn nhà đó chẳng còn gì cả, cũng không có cách nào cho thuê nên cho phép họ ở đó hai năm cũng không thành vấn đề.

 

Triệu Tư Tư không tiếp tục đi học mà ở nhà giúp đỡ bà nội với em trai ,đồng thời livestrem bán hàng kiếm tiền.

 

Già hay trẻ, bị thương hay bị tổn thương, đều có rất nhiều cư dân mạng đồng cảm với họ.

 

Ngoài ra còn có ngôi nhà cháy đen cùng với bộ dạng chân thật của mình, con bé thu được không ít fan.

Bình luận

12 bình luận

Loading...