Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LỜI TỎ TÌNH ĐỊNH MỆNH - C10

Cập nhật lúc: 2024-09-23 17:24:43
Lượt xem: 265

Em trai tôi khó xử nhìn tôi và Quý Mục Trình.

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

Quý Mục Trình xuống xe, bình tĩnh nói: “Có thể cung cấp cho chúng tôi hồ sơ việc làm của Ngụy Húc không?”

 

“Anh ta có thể bị tình nghi phạm tội, nếu anh không cung cấp, cảnh sát sẽ đến điều tra lần nữa.”

 

Ông chủ có chút hoảng hốt: “Cái này……hồ sơ của nhân viên đều ở phòng nhân sự, hơn nữa còn liên quan đến quyền riêng tư…..”

 

Trước khi anh ta nói xong, tôi đưa cho anh ta vài tờ tiền.

 

“Chúng tôi không xem người khác, chỉ xem của Ngụy Húc.”

 

Chủ cửa hàng nhận ra tôi, trợn mắt: “Này, cô không phải….bạn gái của Ngụy Húc à?”

 

Quý Mục Trình ngắt lời.

 

“Không phải.”

 

Chủ cửa hàng liếc nhìn tôi rồi nhìn Quý Mục Trình.

 

Sau đó nhìn chiếc Maybach đỗ phía sau chúng tôi.

 

Anh ta im lặng một lúc: “Được rồi, ở đây nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy cho hai người.”

 

Sau khi rời khỏi cửa hàng sửa chữa, chúng tôi đến đồn cảnh sát để trình báo sự việc.

 

Giải quyết vụ việc này cần phải có thời gian, chúng tôi đều hiểu.

 

Khả năng phòng bị của Ngụy Húc rất cao, rất giỏi kỹ năng phản trinh sát*, nếu không hắn đã không thể nhốt tôi lâu như vậy mà không có ai để ý.

 

*Ngụy tạo bằng chứng giả,tội phạm hay sử dụng, ví dụ như ngụy tạo tgian tử vong, phá hoại hiện trường vụ án, tiêu hủy chứng chứ v.v…

 

Sau khi làm xong việc thì trời đã tối.

 

Em trai tôi đặt chỗ ở một nhà hàng, nói thế nào cũng phải mời Quý Mục Trình đi ăn tối cùng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-to-tinh-dinh-menh-mhyn/c10.html.]

“Anh Mục Trình, cảm ơn anh đã cứu chị gái em.”

 

Cậu trịnh trọng nắm tay Quý Mục Trình.

 

“Sau này nếu có việc gì em có thể giúp, cứ tới tìm em, em sẽ không bao giờ từ chối.”

 

Anh mỉm cười, không nói gì.

 

Đột nhiên, một cô gái từ phía sau chúng tôi xuất hiện, bước tới nắm lấy cánh tay Quý Mục Trình.

 

Cô gái đó khá trẻ, trước đây tôi chưa bao giờ gặp qua.

 

Nhưng lại cười rất thân mật với Quý Mục Trình, nói: “Mục Trình, tối nay anh muốn ăn tối với hai người Ôn tiểu thư à?”

 

“Em còn chưa nói, chúng ta đã lâu không hẹn hò rồi.”

 

9.

 

Thấy tôi sửng sốt, em trai ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói: “Cô gái đó tên là Viên Diệc Huyên, là đối tượng hẹn hò mà mẹ Quý Mục Trình sắp xếp.”

 

“Trước đây chị khiến họ mất mặt trước nhiều người như vậy, sau khi chị đi, gia đình họ hủy bỏ hôn ước, cố ý sắp xếp để anh ấy tiếp xúc với một cô gái khác……”

 

Quý Mục Trình lặng lẽ rút tay ra, bình tĩnh nói: 

 

“Viên tiểu thư, tôi nhớ trước đó đã nói rõ ràng với cô rồi.”

 

“Nếu làm bạn bè, tôi rất vui khi làm quen được một người bạn mới.”

 

“Nhưng nếu như nói đến quan hệ nam nữ, chúng ta không phù hợp.”

 

Viên Diệc Huyên có vẻ không quan tâm: 

 

“Nhưng hình như gia đình anh không có ý này.”

 

Cô ta liếc nhìn tôi, ra vẻ hài lòng với chính mình.

 

Loading...