Chạm để tắt
Chạm để tắt

LỜI NÓI THẬT LÒNG CỦA ANH - Chương 06

Cập nhật lúc: 2024-07-22 07:37:25
Lượt xem: 6,707

[Vậy thì thế nào chứ? Lau nhà cần nhìn người khác không phải là chuyện rất bình thường sao? Nghĩ tào lao đâu không.]

 

Sau khi nghiệm thu thành quả của mỗi nhóm khách mời xong, đạo diễn đọc quy tắc phân nhóm chính thức đầu tiên của trò chơi.

 

Mỗi vị khách thay phiên nhau đặt câu hỏi để kiểm tra nhịp tim của người chơi khi trả lời vấn đề. Dựa theo nhịp tim lớn nhỏ để xếp hạng, người có nhịp tim thấp nhất sẽ xếp thứ nhất, người có nhịp tim thấp thứ hai sẽ xếp thứ hai, từ đó sẽ phân chia thành từng nhóm.

 

Cảm xúc của Phó Hành Việt luôn ổn định.

 

Anh liên tục nhận được bốn câu hỏi riêng tư, nhịp tim đều ổn định ở mức 60 - 65.

 

Cho đến khi nhân viên nói ra tên tôi.

 

Nhịp tim của anh đột nhiên biến thành 80.

 

“Anh cảm thấy Thẩm Hạ…”

 

Nhân viên còn cố tình kéo dài âm cuối.

 

Mặc dù Phó Hành Việt vẫn trầm mặc như cũ nhưng nhịp tim đã nhảy vọt lên 90.

 

“Đóng vai chính trong bộ phim mới có đẹp không?”

 

Phó Hành Việt ho nhẹ một tiếng.

 

“Đẹp.”

 

Anh quay lại nhìn tôi.

 

Màn hình hiển thị nhịp tim đã lên tới mức 110.

 

Cư dân mạng điên cuồng spam dấu chấm hỏi.

 

[Không phải chứ anh trai ơi?????]

 

[Cứu mạng với, Phó Hành Việt còn chút liêm sỉ nào không vậy? Người khác hỏi nếu bạn gái anh ngoại tình thì anh sẽ làm sao mà nhịp tim của anh chỉ đến mức 62, đến lúc chương trình hỏi anh xem Thẩm Hạ có đẹp hay không thì nhịp tim đã nhảy lên 110?]

 

[DM thôi chịu, tôi bắt đầu tin hai người này có chuyện mờ ám rồi đấy.]

 

[Những người mạnh miệng vừa rồi đâu? Thế nhịp tim đập mạnh như này đã đáng tin chưa?]

 

[Ai mạnh miệng cơ? Người ta khẩn trương một chút không được à? Mấy người có tin nếu chương trình hỏi Nhiên Nhiên câu tương tự như thế thì nhịp tim của cô ấy có lên đến 130 hay không?]

 

[Hung hăng thật đấy. Nhưng nếu đây là sự thật thì chắc chắn Phó Hành Việt mù mắt rồi.]

 

8.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/loi-noi-that-long-cua-anh/chuong-06.html.]

Phó Hành Việt vừa nói xong lời này, tôi ngồi ngay bên cạnh xem cảnh này đã đổ cả mồ hôi tay.

 

Theo cái nết thích gây drama của chương trình này, không phải lát nữa ban biên tập sẽ hỏi tôi chuyện có liên quan đến Phó Hành Việt đấy chứ?

 

Kết quả…

 

Bởi vì quá mức khẩn trương.

 

Tôi vừa lên sân khấu, chỉ ngồi đó thôi mà nhịp tim đã là 100.

 

Nhân viên phụ trách đặt câu hỏi còn nở nụ cười trấn an.

 

“Cô Thẩm không cần khẩn trương như vậy.”

 

Tôi nhìn màn hình lớn phía sau, xấu hổ sờ tóc.

 

“Ha ha… Không có…”

 

Sau đó nhịp tim lặng lẽ biến thành 110.

 

Nhìn ánh mắt mang theo ý cười của mọi người, quả thực tôi chỉ muốn tìm một cái khe để chui vào ngay lập tức.

 

Toang rồi.

 

Thế là xong đời!

 

Chắc tổ chương trình thấy tôi thật sự khẩn trương nên cũng không nỡ làm khó tôi nữa.

 

Chỉ hỏi một ít vấn đề đơn giản.

 

Mà cư dân mạng lại tìm được góc độ mới.

 

[Sao Thẩm Hạ lại đáng yêu như vậy chứ?]

 

[Ha ha, tôi cũng muốn nói chút, bà chị này không che giấu được gì hết, toàn bộ đều viết hết lên mặt rồi kìa, cười c.h.ế.t tôi mất.]

 

[Đúng là Thẩm Hạ không giấu được cái gì cả, đến việc khống chế nhịp tim còn chẳng làm được thì cần gì phải lên bài lăng xê làm chi?]

 

[Mấy chương trình này đều có kịch bản đấy, mấy người ngốc đến thế ư? Đây là kịch bản tẩy trắng đó, mấy người đừng tưởng là thật nhé!]

 

[Nhưng đây là chương trình phát sóng trực tiếp mà… sao có thể làm giả nhịp tim được? Trông chị Thẩm sắp khóc đến nơi rồi kia, trông không giống diễn chút nào.]

 

[Cười c.h.ế.t đi được, có loại người ngu xuẩn như mấy người tin tưởng là cô ta đã thành công.]

 

[...]

 

 

Loading...