Livestream Vả Mặt Trà Xanh - Chương 2:

Cập nhật lúc: 2024-07-07 13:50:26
Lượt xem: 293

2

Cô ta ôm cánh tay tôi, bất ngờ thân mật nói:

“Tinh Nhiễm, tôi mới biết tin từ quản lý rằng cô cũng tới tham gia, tôi rất vui lắm luôn á.”

“Tôi không biết chơi game, cô nhớ dắt tôi đi nhó, nhờ cả vào cô rồi~.”

Tôi: “..?”

Không biết chơi game mà cô lại tới tham gia chương trình giải trí về game, đùa à?

Vả lại diễn quá lố rồi đó, hai chúng ta ở chung công ty quản lý, còn làm việc trong cùng một tầng lầu, không biết tôi tới tham gia ấy hả?

Trước khi đến, người đại diện của tôi dặn đi dặn lại mấy lần:

“Vương Sở Tĩnh là bông hoa nhỏ mà công ty cố gắng nâng đỡ trong năm nay, cô phải hiểu rõ vị trí của mình, hiểu rõ công ty bảo cô đi là để làm gì, em ấy là hoa hồng còn cô là cái lá xanh, cô phải làm nền cho em ấy, biết chưa? Đừng tranh giành, lên sân khấu chơi game thì hỗ trợ em ấy, xuống sân khấu thì hạn chế nói chuyện, cô sẽ phải kiếm tiền bằng m.á.u nếu chữa lợn lành thành lợn què đấy.”

Tôi tổng kết ra rằng, phải cụp đuôi làm người, im lặng như gà, có thể dùng tay thì không dùng miệng, đây chính là việc tôi phải làm khi tham gia chương trình này .

Tôi ngồi cách Vương Sở Tĩnh hơi xa, ngoài mặt cười nhưng trong lòng thì éo:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/livestream-va-mat-tra-xanh/chuong-2.html.]

chúc tục tưng đọc truyện dui 😘 cẻm ơn tục tưng đã ủng hộ YÊU PHI HỌA QUỐC ❤️‍🔥❤️‍🔥

“Được, tôi nhất định sẽ khiến cô nổi bật trong trận đấu.”

3

Nếu xét kĩ mà nói thì tôi và Vương Sở Tĩnh cũng xem như là người quen cũ.

Thời còn là thực tập sinh, chúng tôi ở chung ký túc xá, lúc vui vẻ mặc chung một cái quần cũng được, cả hai còn được chọn ra mắt cùng năm.

Năm tôi xuất đạo, dựa vào vẻ ngoài sang chảnh xinh đẹp, tôi đã quay mấy bộ phim, rất nhanh đã có chút tiếng tăm trong giới giải trí.

Mà cô ta vì định hình phong cách thành bé hoa trắng thanh thuần, mà phong cách này ở trong ngành lại có quá nhiều nên vẫn không nổi không chìm.

Sau đó đổi phong cách thành người đẹp ham ăn ngốc nghếch mới nổi lên được, danh tiếng tăng mạnh chỉ trong một đêm.

Chỉ là vai nữ phụ của “Trường Phong Độ” thật sự không phải do tôi cướp.

Lúc đó là Vương Sở Tĩnh đến tìm tôi, cô ta nói cô ta ký xong hợp đồng xong đã hối hận ngay.

Không muốn diễn vai phản diện nữ phụ ác độc vì sợ ảnh hưởng đến con đường diễn xuất sau này, sợ sẽ không có đạo diễn nào tìm cô ta quay phim.

Hỏi tôi có cách nào để bỏ vai diễn này mà không vi phạm hợp đồng không.

Tôi tự mình vào giới đều là dựa vào chính mình dốc sức làm việc.

Bình luận

9 bình luận

Loading...