Linh Hồn Toả Sáng - Chương 21

Cập nhật lúc: 2024-07-04 16:31:01
Lượt xem: 1,454

"Thẩm Bắc Thần lại đến tìm cậu rồi à?"

 

Lục Tu Tề dùng lực đ.â.m ống hút vào cốc giấy, phát ra tiếng sột soạt.

 

"Cậu còn thích cậu ta không?"

 

Tôi gõ đầu cậu ta: "Nói bậy bạ gì thế, tháng sau cậu ta sắp kết hôn rồi. Tôi chỉ muốn đơn giản là chọc tức Liễu Thanh Thanh thôi."

 

Lục Tu Tề bất mãn trừng mắt nhìn tôi, biểu cảm giống hệt con ch.ó husky mà tôi nuôi.

 

"Chọc tức cô ta thì chọc tức cô ta, tôi không cho phép cậu và Thẩm Bắc Thần đi quá gần nhau, biết chưa? Người đàn ông này, người đàn ông này có vợ rồi mà ngày nào cũng đến tìm cậu, nhìn thế nào cũng không phải người tốt!"

 

"Được rồi, biết rồi, biết rồi!"

 

Thẩm Bắc Thần thăm dò tôi đủ kiểu xem có phải là Trần Nghiên Hạ không, tôi cũng như ý anh ta, không hề che giấu.

 

Bây giờ anh ta hẳn đã tin tám phần tôi là Trần Nghiên Hạ rồi.

 

Chỉ là người này rất kiêu ngạo, hơn nữa từ nhỏ đã là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định.

 

Cho nên bây giờ, trong lòng anh ta hẳn đang rất giày vò nhỉ?

 

Vừa mong tôi là Trần Nghiên Hạ, vừa sợ tôi thực sự là Trần Nghiên Hạ.

 

Mười năm thời gian, đối mặt với một Trần Nghiên Hạ không biết đàn piano, không biết nhảy, không biết tiếng Pháp tiếng Anh, không thích vận động lại thích đồ ngọt, tôi không tin anh ta không hề nghi ngờ chút nào.

 

Nhưng anh ta chưa từng đến tìm tôi lần nào, một lần cũng không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/linh-hon-toa-sang/chuong-21.html.]

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, vì phải chuẩn bị đám cưới, Trần Nghiên Hạ tạm thời nghỉ phép.

 

Không có cô ta ở công ty, tôi như cá gặp nước, rất nhanh đã dẫn dắt phòng marketing đạt được thành tích vô cùng nổi bật.

 

Các đồng nghiệp trong công ty đều rất mong chờ đám cưới thế kỷ này, nghe nói chỉ riêng tiền hoa dùng trong đám cưới đã lên đến hàng triệu, tất cả các loại hoa đều được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp.

 

Ngày cưới, tôi không đến dự, Thẩm Bắc Thần gọi điện cho tôi.

 

"Alo, Liễu Thanh Thanh." Giọng anh ta hơi run: "Anh, anh sắp kết hôn rồi..."

 

Lúc này, tôi đang cầm một quả bóng bay màu hồng dán lên tường.

 

"Chúc mừng anh nhé, cuối cùng thì Thẩm Tiểu Bắc cũng sắp kết hôn rồi!"

 

Thẩm Tiểu Bắc là biệt danh tôi đặt cho Thẩm Bắc Thần, mỗi khi vui, tôi đều thích gọi anh ta là Thẩm Tiểu Bắc.

 

Giọng nói ở đầu dây bên kia đột nhiên trở nên gay gắt: "Đừng cúp máy, em đang ở đâu? Anh cầu xin em, nói cho anh biết em đang ở đâu?"

 

Tôi nhìn quanh nhà hàng Tây được tôi trang trí lãng mạn vô cùng, báo cho Thẩm Bắc Thần một địa chỉ.

 

Hai mươi phút sau, Lục Tu Tề đeo kính râm, khẩu trang, mũ lưỡi trai, toàn bộ vũ trang, lén lút lẻn vào.

 

"Trần Nghiên Hạ, tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi còn một cảnh quay quan trọng nữa đấy, nếu cậu không có lý do trọng đại nào mà gọi tôi đến đây thì cậu c h ế t chắc với tôi!"

 

Giọng nói đột ngột dừng lại, Lục Tu Tề kinh ngạc nhìn nhà hàng Tây không một bóng người và tôi trong bộ trang phục lộng lẫy: "Cái này... Địa điểm này sao lại được trang trí giống như hiện trường cầu hôn thế này, ai cầu hôn?"

 

Tôi ném chiếc hộp đựng nhẫn trong tay cho cậu ta: "Anh cầu hôn em."

Bình luận

1 bình luận

Loading...