Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Linh Hồn Huyền Bí, Đại Lão Yếu Đuối Trở Thành Siêu Sao - Chương 37

Cập nhật lúc: 2024-08-24 22:07:03
Lượt xem: 134

Người này là trẻ mồ côi, vì một người phụ nữ trong băng đảng buôn người nên cũng tham gia tổ chức tội phạm này. Cả người trông có vẻ chán nản và u ám, nước da ngăm đen, thường cúi đầu tránh đám đông, có thể thấy được từ bộ quần áo anh ta mặc, những gì anh ta ăn và loại t.h.u.ố.c lá rẻ nhất anh ta hút trong những bức ảnh anh ta đang sống, cuộc sống hiện giờ của hắn ta tương đối nghèo khó.

"Người này tên là Tôn Nguyên Chính. Anh ta hiện tại đang làm những công việc lặt vặt tại một công trường xây dựng ở huyện Hoa Đông, tỉnh Giang Chương, là lao động chân tay."

Kế tiếp là con cá lọt lưới cuối cùng của băng nhóm tội phạm có danh hiệu A Long, một kẻ thất nghiệp lang thang ở huyện Ngô Ninh, tỉnh Kinh Bình, tên là Thạch Vĩnh Thọ. Vì ngày đó bị sai đi mua đồ nên trốn thoát.

Suy cho cùng thì chuyện này đã xảy ra cách đây hai mươi năm, công nghệ cũng như quản lý xã hội của các cơ quan công an đều không chặt chẽ và khoa học như bây giờ. Trong băng nhóm tội phạm hơn 40 người cuối cùng trốn thoát 3 người, những người còn lại đều bị bắt.

Thấy vậy, các thành viên của đội 2 đột nhiên không hiểu đội trưởng nói vậy là có ý gì.

Ngoại trừ chị Bành sống ở ngoại ô Thủ Đô, hai người còn lại đều ở xa bên ngoài tỉnh. Mấu chốt là thông tin và tung tích của ba người rõ ràng đã bị phát hiện, có thể bắt giữ bất cứ lúc nào.

Vậy tại sao 2 ngày nay lại để bọn họ nghiên cứu hồ sơ vụ án cũ?

"Ba người này đã bị khống chế. Đây là lời khai mới nhất của bọn họ."

Cao Phi Trì ấn xuống cái nút trong tay, màn hình chiếu chuyển sang tài liệu ghi chép và video thẩm vấn.

Đội viên của đội 2: !!!

Trời đất, người đều đã thẩm vấn xong rồi, bọn họ lại không biết một chút gì?

Còn có, chị Bành này bị bắt lúc nào, lại giam ở đâu nha!?

Cao Phi Trì liếc nhìn các thành viên trẻ bên dưới với khuôn mặt phấn khích, cảnh giác và trầm ngâm. Nhân sự ở những nơi như đội điều tra hình sự được đổi mới rất nhanh, ngoài một số đồng chí kỳ cựu có kinh nghiệm, các vụ án hình sự càng cần lực lượng trẻ gia nhập.

Người trẻ có thể chất cao và nghị lực, tư duy tích cực, kiến thức dự trữ tiên tiến, quan trọng hơn là bọn họ có tinh thần bồng bột, phấn chấn, chính trực, chưa bị thực tế và lợi ích bào mòn, bọn họ có một tương lai tươi sáng hơn.

“Theo các cậu tại sao lại giao chuyện này cho cơ quan chúng tôi? Một mặt là vì vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến nhiều tỉnh thành, có chúng ta làm chủ thì có thể dễ dàng chỉ đạo các đơn vị khu vực lân cận. Mặt khác trong vụ án này còn có một khối xương cứng, những chỗ khác không gặm được, cũng không dám gặm!”

Cao Phi Trì đập tài liệu trong tay xuống bàn, những kẻ này đương nhiên đáng hận nhưng những người đứng sau chống lưng ủng hộ, giúp đỡ bọn họ cũng tội ác tày trời, không thể buông tha bất cứ kẻ nào.

Những tên nhà giàu nổi tiếng đã từng bị tiền tài che mắt, vi phạm kỉ luật, pháp luật mật báo cho bọn tội phạm, từng giao dịch mua bán nội tạng, mua phụ nữ về để bán dâm dù nay đã tẩy trắng thành công cũng phải bị tóm ra!

Thông qua hồ sơ mật gửi tới video mới nhất, cảnh sát hình sự đang thụ lý vụ án thông báo cho bọn họ biết, lúc đầu nghi phạm ngậm miệng không khai nhưng cảnh sát nói rằng 2 đồng bọn của anh ta cũng đã sa lưới, đưa video bị bắt của từng người cho bọn họ xem, bắt đầu phá vỡ phòng thủ tâm lý của từng người một.

Lúc đầu, ba người hoặc là ngụy biện hoặc là tiêu cực kháng cự thẩm vấn, nhưng khi cảnh sát tiết lộ sự tình 20 năm trước mà cả những thành viên bị bắt trước đây cũng không biết. Đem địa chỉ hiện tại, nơi chôn thi vùi cốt của những nạn nhân mà nhóm người chị Bành, Đại Cường tự mình động thủ mấy năm trước toàn bộ nói trước mặt nghi phạm.

Cho rằng chân tướng năm đó chôn vùi theo các thành viên đã c.h.ế.t mà thần không biết quỷ không hay, nghe đến đây các nghi phạm há hốc mồm, tâm lý phòng tuyến cũng bị đánh sập, thành thật khai ra quá trình phạm tội năm đó.

Cao Phi Trì mới lấy được video cũng chưa kịp xem.

Có thể nói hai ngày nay, cơ quan công an mỗi khu vực đều nâng cao hiệu quả hành động, chiến đấu lên mức đáng kinh ngạc, hoàn thành hàng loạt nhiệm vụ phức tạp, gian khổ với độ bảo mật tối cao.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/linh-hon-huyen-bi-dai-lao-yeu-duoi-tro-thanh-sieu-sao/chuong-37.html.]

Đương nhiên, Cao Phi Trì cũng chú ý tới nghi phạm trong video không ngừng hô to: Sao có thể có người biết chuyện này! Tất cả người biết đều đã chết! Đều đã chết!

Thậm chí cười hề hề như kẻ điên mà hỏi cảnh sát có phải là người c.h.ế.t nói cho các người biết đúng không, là oan hồn nói cho các người sao!

Rồi sau đó, khi “A Long” khai báo liền lâm vào hồi ức lúc ấy có một đứa trẻ bị bệnh chết, bạn gái cũng là thành viên trong tổ chức sai anh ta tìm ngọn núi hẻo lánh chôn cất, nhưng anh ta lười nên trói đứa trẻ ấy vào tảng đá lớn rồi ném xuống sông gần đó.

Chuyện này là một mình anh ta xử lí, lúc trở lại anh ta cũng chưa từng nói với ai.

Nhưng hôm nay, cảnh sát kể ra rành mạch việc thả xác năm đó. Hơn nữa một số việc khác theo lí đã qua 20 năm thì không nên rõ ràng minh bạch như vậy, giờ lại từng việc một bị vạch trần, bọn họ biết giờ đây nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cao Phi Trì xem đến đây nhịn không đươc nhẹ nhàng hít một ngụm khí lạnh. Video của họ không được quay bằng máy quay chuyên nghiệp, không được xử lí hậu kì, thiết kế màn ảnh, biểu diễn giống như phim điện ảnh trên TV mà nó lại chân thật thô ráp.

Thậm chí, video thẩm vấn như vậy ngày thường họ xem không ít nhưng chưa lần nào giống lần này quá —— kỳ lạ.

Nghi phạm xảo trá, âm hiểm ẩn núp nhiều năm, những tội ác nhấn chìm trong quá khứ lại trong một ngày nổi lên mặt nước.

Như là có một sự tồn tại thần bí đáng sợ nào đó luôn theo dõi mọi cử chỉ hành động của bọn chúng, đợi đến lúc bọn họ cho rằng đời này đã thoát được tội lại từng chút một vạch trần bọn chúng dưới ánh sáng mặt trời.

Dưới màn hình theo dõi gương mặt ba người hoảng sợ, đồng tử giãn ra, thân thể run rẩy, lặp lại hỏi cảnh sát tại sao lại biết những chuyện đó.

Làm cho người cảnh sát ghi chép chỉ đành phải từng bước một hỏi một đống vấn đề, đến khi nghi phạm chịu không nổi khai báo toàn bộ từng vụ từng vụ rõ ràng.

Cảnh sát ở đây đều là những người tài giỏi, không ai hỏi những manh mối, tin tức đó ở đâu ra. Là tìm được nhân chứng mấu chốt hay là chứng cứ tích lũy mấy năm nay bây giờ mới đưa ra.

Bọn họ đều nhìn ra điều bất thường trong đó, nhưng chưa hỏi cái gì.

Biết được càng nhiều nội tình Cao Phi Trì nghĩ: Anh ta đại khái đoán được tại sao cấp trên mệnh lệnh cho bọn họ phá án trong thời gian ba ngày.

Là do người kia nói ba ngày sao?

Thật là vừa vô nghĩa lại thái quá.

Đến khi chị Bành khai ra ả lúc ấy thông qua Hắc đại ca làm quen không ít người, có người làm buôn bán, còn có người có thân phận nào đó không tiện tiết lộ. Cao Phi Trì nhanh chóng ấn nút tạm dừng, nhắc nhở mấy người đang thất thần phía duới: "Bắt đầu từ chỗ này, trọng điểm chú ý.”

Tay của cấp dưới run lên, nghiêm túc cầm bút ghi chép. Mạnh mối đều dâng đến miệng bọn họ, không thành công phá án cũng quá kỳ cục!

Một bên khác, ở trấn nhỏ hẻo lánh của thành phố Nguyên Táo. Hầu phu nhân nhìn địa chỉ trong tay băng qua con hẻm, bà ta nhìn thấy một căn nhà trệt thấp bé, thoạt nhìn cũ kỹ nhiều chỗ sơn trên tường bị tróc ra mang theo các vết bụi bẩn của thời gian.

Bà ta đứng ở chỗ cách hẻm nhỏ không xa nhưng lại không dám đi vào, bởi vì bà ta biết ai ở trong căn nhà này, trong lòng lại nhớ lại một ít chuyện cũ tưởng chừng đã phai nhạt nhưng khi nhớ đến tim bà ta lại đau như cắt.

Người nọ là Vương Phân, hiện giờ hẳn là đã 50 tuổi. Lần đầu tiên Hầu phu nhân nhìn thấy Vương Phân là 20 năm trước, nghe người giới thiệu bà ấy là người cần mẫn, sạch sẽ đặc biệt là sẽ chăm sóc em bé. Chồng bà ta không có ý kiến, bà ta cũng thấy bà ấy thành thật đáng tin cậy. Thế là Vương Phân liền trở thành bảo mẫu của gia đình họ, hỗ trợ chăm sóc lúc đó đang mang thai Hầu phu nhân.

Khi đó Hầu phu nhân còn rất trẻ. Thân thể bà ta lại không tốt, kết hôn nhiều năm rồi mới có bầu đứa bé đầu tiên, cả gia đình bao gồm cả bà ta đều phá lệ coi trọng sinh mệnh bé nhỏ chưa chào đời này, cha bà ta đặc biệt phái bảo mẫu có kinh nghiệm trong nhà qua chăm sóc bà ta.

Vị bảo mẫu kia lúc trước là người chăm sóc Hầu phu nhân, quan hệ rất tốt với gia đình bọn họ.

Loading...