Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Linh Hồn Huyền Bí, Đại Lão Yếu Đuối Trở Thành Siêu Sao - Chương 120

Cập nhật lúc: 2024-08-29 17:45:21
Lượt xem: 93

Không đợi Lâm Thi Tình giải thích, cô ta nói thêm: “Từ bức chân dung quốc vương và vương hậu trong phòng ngủ, quốc vương cũng không cao tóc cũng không phải màu vàng.”

Lâm Thi Tình dần dần bình tĩnh lại, chứng cứ như vậy thì không tính là chứng cứ: “Đây là vu khống! Bịa đặt!”

“Dùng loại bằng chứng hư vô mờ mịt này chỉ ra tôi và tố cáo tôi, tôi tuyệt đối không thừa nhận!”

Lâm Thi Tình vừa kiêu ngạo vừa phẫn nộ nói ra lời cuối cùng, toàn thân đều có viết chữ không thẹn với lương tâm!

Mấy thứ này không được coi là chứng cứ, hẳn là cô ta sẽ không bị loại. Nhưng nếu vòng tiếp theo có người thật sự tìm được....

Khi Lâm Thi Tình nghĩ đến điều này, không khỏi sờ vào hai lá bài may mắn còn lại trong túi, hạ quyết tâm sau khi kết thúc vòng này nhất định phải dùng một lá nữa!

“Những người khác thì sao?”

Biết bản thân đã đắc tội Lâm Thi Tình, trên mặt Lý Điệp Mộng có chút xấu hổ. Cô ta cũng không phải muốn vô cớ nhảy ra gây sự với người khác, nhưng không còn cách nào......

Lý Điệp Mộng hy vọng những người khác cũng khơi mào mẫu thuẫn để không có vẻ như chính mình đang nhắm vào người khác, cô ta háo hức nhìn năm người còn lại, chờ đợi họ chia sẻ “chứng cứ”.

Nhưng nào ngờ, bọn họ đều không nói!?

“Trước mắt tôi vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào.” Đây là người luôn không muốn ra mặt —— Thượng Lương.

“Chúng tôi không chỉ ra ai cũng không tố cáo ai cả.” Cố Sướng cùng Lâm Hạ Vy không có ý định phối hợp.

Lâm Thi Tình muốn chỉ chứng nhưng không bột sao gột nên hồ. Cô ta không hề tìm thấy được gì cả nên không có cách nào khác!

Tâm trạng Lâm Thi Tình vô cùng rối bời khi nhận ra được trong vòng đầu chỉ có mình và Lâm Hạ Vy bị chỉ ra và tố cáo, sao cuối cùng lại đến lượt hai người bọn họ!

Chẳng lẽ mình vĩnh viễn cũng không thoát khỏi người này sao! Chẳng lẽ là số phận!

Lâm Thi Tình nhanh chóng nghĩ đến hôm nay Lâm Hạ Vy không đến một mình, rất có thể Cố Sướng đứng về phe Lâm Hạ Vy! Vô cùng bất lợi cho cô ta!

Tình thế nguy cấp Lâm Thi Tình nhanh trí nói: “Thật ra, tôi cũng biết bí mật của quốc vương!”

Lâm Thi Tình dựa vào nhân vật của mình nửa thật nửa giả mà vạch trần bộ mặt của quốc vương: “Quốc vương ác độc, cố chấp, bạo lực! Là quái vật m.á.u lạnh, khát máu!”

“Quốc vương chỉ quan tâm quyền lợi, trong mắt dù là dân chúng, đại thần hay vương hậu như tôi đều chỉ là chó mèo, là món đồ chơi có thể tùy ý chơi đùa, vứt bỏ thậm chí g.i.ế.c chết!”

Cô ta vừa nói vừa dựa vào chiếc ghế tinh xảo phía sau ôm lấy chính mình, không ít người ở đây cũng không biết cô ta đang diễn hay bị thứ gì ám vào người.

Giọng nói của cô ta càng ngày càng cao, vẻ mặt trở nên dữ tợn, như thể muốn khóc lóc thảm thiết! Tiếng khóc cùng tiếng trách cứ phát ra từ tận đáy lòng vang vọng trong biệt thự khiến người xem phát sóng trực tiếp sợ ngây người, trong lúc hoảng hốt bọn họ cảm nhận được nội tâm dày vò, thống khổ của “vương hậu” mà đau lòng theo cô ta.

“Trong phòng quốc vương có rất nhiều vũ khí và dụng cụ tra tấn, quốc vương không chỉ thích đi săn mà còn thích nhìn người quen bị đưa lên đoạn đầu đài. Quốc vương thích chơi đùa lòng người hơn là trị nước, đặc biệt là những quý tộc tự cho là cao quý thì trong mắt quốc vương cũng chỉ là bùn đất.”

Lâm Thi Tình khàn giọng nói nhỏ, trong nháy mắt vô số hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu như là thật sự thấy được cuộc đời của vị vương hậu kia, nói ra những lời này thay cho người đó.

【 …… Nói như vậy, có vẻ như lời của người hầu cùng vương hậu khá khớp với nhau ở một mức độ nào đó, cảm giác quốc vương thật sự không phải vị quốc vương tốt. 】

【 Hơn nữa, dân thường âm thầm bị xử quyết, người hầu, quan ngoại giao hẳn là không có quyền này, hung thủ chỉ có thể là quốc vương hoặc vương hậu……】

【 Hơn nữa, dân thường âm thầm bị xử quyết, người hầu, quan ngoại giao hẳn là không có quyền này, hung thủ chỉ có thể là quốc vương hoặc vương hậu……】

【 Tôi không tin! Người nắm giữ lá bài quốc vương là chủ kênh! Tôi không tin cô ấy là loại người này! 】

【 Mấy người nhập vai quá rồi, đây chỉ là trò chơi!】

Sau khi xem màn buộc tội lẫn nhau kịch liệt vừa rồi, cảm xúc của người xem phát sóng trực tiếp có chút không ổn, mỗi người đều đang thảo luận về bí mật của mỗi nhân vật cùng manh mối xuất hiện, thảo luận ai sẽ bị loại đầu tiên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/linh-hon-huyen-bi-dai-lao-yeu-duoi-tro-thanh-sieu-sao/chuong-120.html.]

Đến cuối cùng, Lâm Hạ Vy, Cố Sướng, Thượng Lương vẫn như cũ không buộc tội ai, kết quả bầu phiếu đầu tiên cũng được tiết lộ.

Lý Điệp Mộng là người đầu tiên bỏ phiếu, do dự mãi quyết định bầu vương hậu Lâm Thi Tình, Lý Điệp Mộng cảm thấy đã đăc tội đối phương rồi thì không cần thiết lại đắc tội người khác.

Người thứ hai là Lâm Thi Tình, cô ta không hề do dự bầu Lâm Hạ Vy.

Người thứ ba là Thượng Lượng, anh ta nhìn mọi người nói rằng lời khai của hai quý cô ban nãy có thể chứng minh quốc vương không phải người tốt, cho nên anh ta lựa chọn bầu cho quốc vương.

Tình thế bây giờ biến thành 2:1, Lâm Hạ Vy hai phiếu

Lâm Thi Tình trở nên kích động hơn. Lát nữa, chỉ cần Phùng Oánh bầu quốc vương thì sẽ là 3:1, cho dù Lâm Hạ Vy và Cố Sướng đều bầu mình thì cả hai sẽ hòa nhau!

Hiện tại mình nên thuyết phục Cố Sướng làm theo quy tắc trò chơi, dựa theo chứng cứ mà bầu Lâm Hạ Vy!

Kết quả, Phùng Oánh lúc đầu chỉ ra và tố cáo Lâm Hạ Vy lại đột nhiên phản bội —— bầu Lâm Thi Tình.

Lâm Thi Tình đang tự hỏi phải thuyết phục Cố Sướng như thế nào thì sợ ngây người, tại sao!

Trên thực tế, ngay từ đầu Phùng Oánh buộc tội quốc vương chỉ vì quá căng thẳng, muốn chứng tỏ bản thân tìm được thứ gì đó có giá trị, tùy tiện kéo một người xuống nước. Đồng thời giảm khả năng bị loại đầu tiên. Chờ đến khi cô ta ngây ngốc mà trước tiên đứng ra buộc tội quốc vương, sau đó nhìn đến ba người sau mình bỏ quyền mới nhận ra bản thân đã đi sai nước cờ.

Ngay từ đầu, cô gái ngồi trên xe lăn cùng người đàn ông phía sau cùng phe.

Cho dù vòng này quốc vương bị loại thì người đàn ông nắm giữ lá bài cao hơn cô ta và thoạt nhìn cũng mạnh hơn cô ta thật sự sẽ không giận chó đánh mèo sao.

Nghĩ thế, Phùng Oánh quyết định thay đổi chủ ý, bầu cho vương hậu không hề có chỗ dựa!

Đa số những người ở đây đều không ngờ đến Phùng Oánh sẽ đột nhiên thay đổi, lại nhìn hai người chưa bỏ phiếu còn lại, cũng hiểu được kết cục đã định rồi.

2:2, hai người còn lại một là chính quốc vương một là người đàn ông trẻ tuổi thân thiết với cô kể cả trong trò chơi lẫn hiện thực.

“Bỏ quyền.”

“Tôi cũng bỏ quyền.”

Kết quả, hai người lại không có tiến lên bỏ phiếu bầu vương hậu, mà là thực hiện thao tác không ai hiểu được—— lựa chọn bỏ quyền!

Vậy hiện tại là 2:2 hoà nhau, làm sao bây giờ!?

Đôi mắt Lâm Thi Tình bỗng nhiên sáng lên, hoà! Là hoà nhau! Nhưng quản gia đã đi tới bên cạnh đột nhiên bắt lấy cổ cô ta, kéo cô ta đi như kéo con heo chết.

“Không! Không thể là tôi! Vì cái gì là tôi! Ông định làm gì!”

“Rõ ràng là hoà! Không công bằng!”

Tay bắt lấy cổ Lâm Thi Tình lạnh lẽo như người chết, cảm xúc nhăn nheo khiến cô ta nổi da gà. Càng đáng sợ là quản gia dùng sức bắt lấy cổ của cô ta lôi cô ta ra ngoài không chút thương tiếc, Lâm Thi Tình khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, cô ta thật sự rất sợ, rất sợ!

Ông ta muốn mang mình đi đâu! Rõ ràng là hòa nhau mà!

Cô ta không sửa lại vận mệnh nữa! Thả cô ta đi đi!

Lý Điệp Mộng cùng Phùng Oánh cũng bị dọa choáng váng, vừa rồi họ còn tự thôi miên bản thân là có lẽ bị loại thì sẽ được thả ra. Nhưng quản gia lôi kéo như gia súc hình người trên mặt đất mặc cho cô ta điên cuồng phản kháng, làm đổ rất nhiều đồ trang trí đắt tiền, chân bị trầy xước đến m.á.u tươi đổ đầm đìa cũng không hề khiến ông ta dừng lại một giây nào. Bọn họ không nhịn được mà run lên.

Khi Thượng Lương nhìn cảnh này, ánh mắt anh ta bỗng trở nên có chút quái dị, tò mò đặt câu hỏi: “Vì sao lại loại cô ta?”

Hai người kia bỏ quyền, đúng là hòa nhau.

Quản gia liếc cũng không thèm liếc đến cô gái khuôn mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên trong tay mình, ông ta lộ ra một nụ cười thần bí mà quái dị với Thượng Lương.

Loading...