Linh Cốt và Xà Yêu - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-02 17:26:36
Lượt xem: 198

Nam Cung Cẩn hồi phục thân rồng, ta liền công khai từ chức tộc trưởng.

 

"Tại sao phải đi?" Các tộc nhân hỏi.

 

"Tại sao à?" Ta thản nhiên nói, "Nơi này làm ta thương tâm, mỗi ngày ở đây đều khiến ta khổ sở."

 

Mọi người sắc mặt kỳ lạ, im lặng không nói gì.

 

Ta không chút do dự mà rời đi.

 

Những thứ người khác theo đuổi, ngay từ đầu ta đã không để trong lòng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/linh-cot-va-xa-yeu/chuong-14.html.]

Sở dĩ ta cố giữ vị trí Thánh Nữ, tranh đoạt chức tộc trưởng, là để sống sót, để mẫu thân có thể hãnh diện.

 

Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Nam Cung Cẩn là kẻ thù của Thiên Linh tộc, thân phận khác thường, ta đương nhiên phải rời đi.

 

Rời khỏi Thiên Linh Sơn, ta chạm nhẹ vào mặt Nam Cung Cẩn: "Hãy là chính mình, không cần phải lo lắng nữa."

 

Nam Cung Cẩn chớp mắt, mỉm cười nhẹ, thân thể biến thành một con rồng lớn, trầm giọng nói: "Lên đi."

 

Tôi ngồi lên lưng hắn, hắn đưa ta đằng vân giá vũ, tâm trạng tốt chưa từng có.

 

Từ đó, biển rộng trời cao, tự do bay lượn.

 

(Kết thúc)

Bình luận

4 bình luận

Loading...