Liên Tâm Cổ - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-07 14:24:37
Lượt xem: 2,100

Kỳ Hạc Hiên mở miệng muốn nói gì nhưng hắn đã ngất đi vì mất m.á.u quá nhiều.

Vết thương của Kỳ Hạc Hiên khá nghiêm trọng, vì vậy chúng ta đã hạ trại ở một khoảng đất trống gần đó để trị thương cho hắn.

Từ Sách bước ra khỏi lều, ta hỏi: "Thế nào rồi?"

Hắn lắc đầu đầy lo lắng: "Máu không cầm được, nếu cứ tiếp tục thế này, tướng quân sẽ không qua khỏi."

"Quân y đi cùng đâu?"

"Thưa công chúa, tất cả quân y đi cùng đã bị bọn thổ phỉ gi/3t hại."

"Vậy chúng ta đi tìm đại phu ở các thị trấn và làng mạc gần đây!"

Mặt Từ Sách càng tái nhợt: "Trong vòng mười dặm không có thị trấn nào cả, chỉ e khi tìm được thì tướng quân cũng đã..." Nói chưa hết câu, hắn đã bật khóc.

Ta thở dài, bất chấp lao vào. Từ Sách đứng phía sau gọi: "Công chúa, tướng quân vẫn chưa mặc y phục."

Ta quay lại, trừng mắt nhìn hắn, ra hiệu bảo hắn im miệng.

Kỳ Hạc Hiên vẫn đang mê man, vết thương rất sâu, m.á.u thấm qua từng lớp băng. Hắn bị thương vì cứu ta, dù hắn đáng ghét, nhưng ta không thể nhìn hắn c.h.ế.t như vậy.

Ta gọi A Thi Mã đến, nói: "Đi, cùng ta đi tìm cổ trùng."

Mặt Từ Sách tái nhợt: "Công chúa, người tìm thứ đó để làm gì?"

Ta vừa đi vừa nói: "Tuy ta không giỏi y thuật, nhưng ta biết dùng cổ trùng, nếu dùng đúng cách cũng có thể dùng nó để cứu mạng."

Đang là mùa xuân, đây là thời điểm cổ trùng xuất hiện nhiều. Ta gọi thêm hai binh sĩ cùng với A Thi Mã vào rừng tìm, cuối cùng cũng tìm được.

Trở lại lều, mặt Kỳ Hạc Hiên đã không còn chút máu. Ta dùng d.a.o găm rạch ngón tay, lấy m.á.u nuôi cổ trùng. Đợi khi nó nghiện, ta đặt nó lên giường, dùng m.á.u dẫn đường.

Cổ trùng bò dọc theo cánh tay Kỳ Hạc Hiên đến gần vết thương, ta gỡ băng để nó tiến vào, nó bắt đầu hút máu, m.á.u dần đông lại, nó chui vào cơ thể hắn, sau một lúc vết thương dần thu hẹp lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-tam-co/chuong-4.html.]

Ta băng lại vết thương cho Kỳ Hạc Hiên, cẩn thận căn dặn mọi người: "Đêm nay rất quan trọng, sau khi thả cổ trùng có thể sẽ xảy ra phản phệ, cần có người túc trực canh giữ ở đây."

*Phản phệ: là hiện tượng bị tấn công ngược lại hoặc bị phản tác dụng.

"Hạ quan sẽ thức canh suốt đêm."

Ta ngăn lại: "Nhưng các ngươi không biết về cổ trùng, ở đây canh cũng vô dụng, ta sẽ ở lại đây."

"Nhưng công chúa, nam nữ khác biệt..."

"Người sắp c.h.ế.t đến nơi, ngươi còn nói mấy chuyện này? Người Trung Nguyên các ngươi thật cố chấp."

Hắn vội quỳ xuống: "Vâng, xin công chúa bớt giận."

Khi mọi người vừa rời khỏi, A Thi Mã lo lắng hỏi: “Công chúa, một khi đã gieo ‘liên tâm cổ’, người và tướng quân sẽ gắn liền số phận, sống c.h.ế.t cùng nhau, liệu có đáng không?”

*Liên tâm cổ: là một loại cổ trùng trong truyền thuyết Trung Quốc, được cho là có khả năng kết nối hai người lại với nhau, khiến họ cùng chung số phận.

"Không thể nghĩ nhiều đến thế, cứu người quan trọng hơn."

Ta ở bên cạnh Kỳ Hạc Hiên đến nửa đêm, cơ thể hắn bỗng liên tục co giật, miệng không ngừng kêu nóng. Không chịu nổi cơn nóng, hắn vô thức cào cấu cơ thể mình.

Ta lo lắng vết thương của hắn sẽ bị toạc ra, liền dùng nước lạnh lau người cho hắn, nhưng không có tác dụng. Lưỡng lự một lúc, ta cởi hết y phục, để cơ thể lạnh lẽo của mình chạm vào lồng n.g.ự.c nóng bừng của hắn.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Hai cánh tay hắn siết chặt lấy ta. Một lát sau cơn nóng dịu đi, ta muốn rời đi để mặc lại y phục, nhưng tay hắn vẫn ôm chặt lấy eo ta.

"Lê Châu." Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hắn vô thức gọi tên ta.

Hắn hôn lên tai ta, ký ức về đêm đó trong hang động bỗng ùa về, tim ta vừa đau vừa nóng như lửa đốt.

Hơi thở của hắn tràn ngập khắp cơ thể ta, ta bị hắn hôn đến mềm nhũn, không còn giãy giụa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao, cách nhanh nhất để hợp nhất với cổ trùng chính là thông qua việc ân ái của nam nữ.

Không biết đã qua bao lâu, ta mệt lả, ngã vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Bình luận

4 bình luận

  • truyện hay nam9 báo thù xong là theo nu9 về nhà luôn

    Haru1234 1 tuần trước · Trả lời

    • tội nam9 quá ạ, mẹ ruột mất, mẹ kế thì ghét bỏ, cha ruột cũng không yêu thương :( bởi báo thù xong là xách dép theo vợ luôn kkk

      Diệp Gia Gia 1 tuần trước · Trả lời

  • thấy cưng quá à

    embequin 1 tuần trước · Trả lời

Loading...