Chạm để tắt
Chạm để tắt

Liên Minh Ngược Tra - 03

Cập nhật lúc: 2024-08-16 12:10:01
Lượt xem: 24

Khi ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu, điện thoại của tôi bỗng nhiên phát ra âm thanh “Đông”.

Chủ nhóm lại một lần nữa gửi tin nhắn cho tôi: “Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ có nhiệm vụ mới được giao.”

Và thêm một câu: “Nhóm hỗ trợ phụ nữ, cộng đồng chống lại những kẻ phản bội.”

Đây có phải là đang kiểm tra tâm trí của tôi hay không?

Tôi sợ hãi nắm chặt điện thoại, nhìn vào tin nhắn, xem lại đoạn video giám sát về sự việc xảy ra với Tần Dũng Long, dù nhìn từ góc độ nào cũng chỉ thấy đó là một tai nạn.

Đường Tây Nam Hà nằm gần bệnh viện, từ 8 giờ tối đến 9 giờ đêm là thời điểm cao điểm người ra viện, nên thường xuyên xảy ra những va chạm nhỏ.

Tần Dũng Long đang nằm viện, đêm mai tôi chắc chắn sẽ đến thăm. Nếu như mất tập trung và đụng phải ai đó…

Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn!

Khi tôi đang suy nghĩ, bố tôi đột nhiên gọi điện thoại đến, giọng nói nặng nề. Đầu tiên là an ủi tôi, sau đó nhắc đến việc bố chồng đã gọi điện cho ông.

Ý tứ trong lời nói là khuyên tôi nên nghe theo lời bố mẹ chồng, bỏ ra chút tiền để Trần San San sinh đứa nhỏ…

Tôi nghe mà cảm thấy toàn thân lạnh toát, sau đó cãi nhau lớn với ông và cúp máy ngay lập tức.

Trên đường về nhà, khi đi qua ngã tư đèn giao thông, tôi chờ đèn xanh và nhìn người đi bộ băng qua đường. Tôi tự hỏi nếu mình nhấn chân ga và đ.â.m thẳng vào, cùng lắm cũng chỉ hất người ta văng ra xa.

Không thể chia năm xẻ bảy, hay khiến thịt m.á.u dính khắp nơi đến nỗi phải dùng xẻng cũng không hốt hết được.

Lẽ nào chuyện của Tần Dũng Long chỉ là một sự trùng hợp?

Trong nhóm “Ngược tra liên minh,” khi trời tờ mờ sáng, vẫn có người kể khổ.

Nhưng lần này là một nữ sinh, vì yêu thầm một anh chàng đẹp trai trong trường, mà bị bắt nạt thậm tệ.

Cô bị lột sạch quần áo, bị tát, và bị ép uống nước từ bồn cầu, toàn thân đầy thương tích và bị nhốt trong nhà vệ sinh suốt đêm, thậm chí còn bị chụp ảnh và quay video rồi phát tán trong nhóm của các bạn học.

Trong đó còn kèm theo những hình ảnh và video được phát tán…

Tôi bấm bình luận, dự định chờ cô ấy nói ra những ý định của mình, rồi xem chủ nhóm có tiếp nhận nhiệm vụ hay không.

Nhưng cô ấy chỉ nói rằng muốn tự sát, thề rằng ngay cả khi trở thành quỷ cũng sẽ không tha thứ cho những kẻ đã bắt nạt mình.

Vì là hừng đông, không có ai an ủi cô ấy, cô ấy tự mình đưa ra quyết định.

Khi trời sáng, tôi vẫn như thường lệ làm bữa sáng, đưa con gái đến trường mà không đề cập đến những vấn đề căng thẳng với bố nó.

Bố mẹ chồng vẫn liên tục gọi điện thoại, nhưng tôi đã đưa họ vào danh sách đen.

Trong ngày, tôi xin nghỉ phép, đến ngân hàng để rút tiền định kỳ, dùng số tiền đó để mua trái phiếu quốc gia cho con gái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-minh-nguoc-tra/03.html.]

Sau đó, tôi liên hệ với một môi giới bất động sản để đăng bán căn nhà hiện tại.

Mãi đến chiều, khi tôi đón con gái về nhà, bố mẹ chồng đã đứng đợi trước cửa.

Vừa thấy tôi, họ liền lớn tiếng mắng mỏ, chỉ trích tôi không quan tâm đến Tần Dũng Long, dù anh ấy đã bị thương nặng mà tôi vẫn không đến bệnh viện thăm.

Tôi đưa con gái vào nhà rồi khóa cửa lại, để tránh con bé nghe thấy những lời lẽ khó chịu này.

Sau đó, tôi gửi tất cả những gì Trần San San đã gửi cho tôi đến nhóm gia đình của nhà họ Tần.

Vì con gái, tôi đã định giữ thể diện cho Tần Dũng Long, nhưng nếu họ không biết giữ mặt mũi, thì đừng trách tôi.

Bà mẹ chồng thậm chí còn lao vào muốn đánh tôi, nhưng tôi đẩy bà ra.

Bố chồng thì tỏ ra khôn ngoan hơn, ông gọi điện cho bố tôi, muốn ông ấy nói chuyện với tôi để đưa tôi đến bệnh viện giải quyết.

Bố tôi, vì tự ái và muốn giữ thể diện, đã thuyết phục tôi đến bệnh viện.

Tại bệnh viện, Tần Dũng Long vẫn chưa tỉnh lại.

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Tôi để họ nói gì thì nói, cuối cùng chỉ buông một câu: "Đây chỉ là ý muốn một phía của các người, nếu Trần San San không muốn sinh đứa bé, hãy để cô ấy tự mình nói với tôi."

Xảy ra chuyện đã một ngày một đêm, nhưng Trần San San vẫn không lộ diện, trong khi đó bố mẹ chồng liên tục làm rùm beng, và bố mẹ tôi lại bị cuốn vào cuộc.

“Mọi người đến đây để làm gì? Nếu con gái tôi không chịu sinh đứa bé, rồi các người lại đổ lỗi cho con bé sao?” Mẹ chồng gắt gỏng nhìn tôi.

Tôi không muốn đứa bé, thì sao chứ?

Tôi bật cười lạnh, chuẩn bị đáp trả.

Ngay lúc đó, đồng hồ trên điện thoại báo 20 giờ 30 phút đột nhiên reo vang!

Nhưng tôi không hề cài đặt báo thức này!

Khi tôi nhìn vào đồng hồ, chủ nhóm lại gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Đó là bản đồ hướng dẫn đường đi, từ bệnh viện đến ngã tư đèn giao thông ở đường Tây Nam Hà, với thời gian ước tính là 17 phút.

Còn tôi phải đi thang máy và xuống gara ngầm…

Nhìn dòng chữ phía trên: “Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, sẽ có nhiệm vụ mới.”

Trong khi bà mẹ chồng vẫn đang ở một bên than phiền với bố mẹ tôi rằng tôi không chịu sinh con trai cho gia đình họ, rằng Tần Dũng Long đã ngoại tình, và giờ khi có chuyện xảy ra, tôi lại không chịu nhận đứa bé, tôi càng thêm quyết tâm và lập tức đi thẳng.

Tôi muốn xem, chuyện của Tần Dũng Long là một tai nạn hay là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng!

Nếu nhóm "Ngược Tra Liên Minh" có thể sắp xếp một "tai nạn" hoàn hảo như vậy, thì tôi cũng không ngại giao thêm một nhiệm vụ!

Loading...