Chạm để tắt
Chạm để tắt

Liên Minh Ngược Tra - 01

Cập nhật lúc: 2024-08-15 23:25:58
Lượt xem: 12

Chồng tôi ngoại tình, điều này tôi đã cảm nhận được từ lâu.

Con gái tôi cuối năm nay sẽ lên lớp chín, và tôi không còn đủ tâm trí để cãi nhau với anh ta nữa. Sau bao nhiêu năm chung sống, chuyện vợ chồng cũng đã nhạt nhòa, mọi thứ trên giường cũng chỉ là nghĩa vụ. Với tôi, anh ta có ở nhà hay không chẳng quan trọng, miễn là tiền vẫn về đúng hạn.

Nhưng không ngờ rằng, vào một đêm, một người phụ nữ không rõ danh tính, bỗng nhiên nhắn cho tôi rất nhiều thứ.

Đó là hình ảnh siêu âm của một đứa trẻ, ảnh chồng tôi đi cùng cô ta đến bệnh viện, và thậm chí là ảnh anh ta đang áp mặt lên bụng bầu của cô ta với vẻ mặt hạnh phúc. Chưa hết, còn có những bức ảnh hai người họ thân mật trên giường.

Điều buồn cười nhất là họ đã làm xét nghiệm giới tính và biết được đó là con trai! Cô ta còn gửi kèm một đoạn tin nhắn dài, nội dung là chồng tôi khao khát có con trai, nên khuyên tôi ly hôn. Cô ta thậm chí còn đe dọa nếu tôi không ly hôn và ra đi tay trắng trong vòng một tháng, cô ta sẽ gửi những hình ảnh này cho con gái tôi xem.

Lúc đó, tôi thật sự tức giận!

Nếu anh ta không kiểm soát được bản thân, tôi có thể bỏ qua. Nhưng giờ đã có con, lại còn đe dọa ảnh hưởng đến con gái tôi và muốn chia tài sản, thì không thể nhịn được nữa.

Tôi nằm trên giường, cầm điện thoại lên, không biết nên giả vờ bình tĩnh trả lời cô ta, hay nên gọi cho chồng và cãi nhau một trận, bắt anh ta giải quyết chuyện này.

Muốn tìm ai đó để chia sẻ, trút giận một chút, nhưng lướt danh bạ lại không biết nên gọi cho ai.

Đang bực bội, thì điện thoại bỗng reo lên, và tôi bị kéo vào một nhóm chat có tên “Liên minh ngược chồng.” Được tự động thêm vào.

Nhóm này có một thông điệp chào mừng: “Chào mừng thành viên mới gia nhập, bạn nhận được một nhiệm vụ thưởng.”

Sau đó, một thành viên trong nhóm bắt đầu kể về chuyện chồng cô ta ngoại tình, không những thế còn mắc bệnh lây truyền qua đường t.ì.n.h d.ụ.c và lây cho cô ấy. Khi cô ấy đòi tiền để chữa bệnh, hắn còn không chịu đưa tiền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-minh-nguoc-tra/01.html.]

Các thành viên khác trong nhóm luân phiên an ủi cô ấy.

Tôi lướt qua hơn ba trăm thành viên trong nhóm, không có ai quen biết. Cảm thấy quá tức giận, tôi cũng phát tiết một chút: “Nếu anh ta không kiểm soát được bản thân, thì để chó ăn đi.”

Ngay lập tức, quản trị viên nhóm trả lời: “Nhiệm vụ đã được nhận!”

Các thành viên khác thì tiếp tục an ủi, rằng đàn ông vốn dĩ khó kiểm soát bản thân, thế này thế kia.

Tôi nhìn vào câu chuyện của người phụ nữ bị lây bệnh, từ việc viết văn bản đến gửi âm thanh khóc lóc, ngày càng trở nên suy sụp.

Nửa đêm, con gái tôi đang ngủ ở phòng bên cạnh, tôi nghe vài câu rồi cũng không muốn nghe thêm nữa.

Trong đầu tôi bắt đầu nghĩ, nếu ly hôn, bước đầu tiên là phải nói chuyện với con gái, làm công tác tâm lý trước. Bước thứ hai, là chuyển tài sản. Anh ta đã có con trai, chắc chắn sẽ không muốn quyền nuôi con gái, nhưng tôi không thể để anh ta chia tài sản cho đứa con trai ngoài giá thú đó.

Bước thứ ba, là giữ lại bằng chứng, chứng minh đứa bé đó là con của anh ta trong thời gian hôn nhân ngoại tình, để cả hai người và đứa con riêng phải chịu nhục nhã!

Tôi từng bước thực hiện kế hoạch, cả đêm không ngủ. Sáng hôm sau, tôi làm bữa sáng cho con gái, đưa con đi học thêm, rồi đi làm. Trưa hôm đó, tôi tranh thủ ghé qua ngân hàng tư vấn về việc rút tiền từ các tài khoản định kỳ.

Cá Mặn Muốn Vươn Lên 🌱

Chồng tôi gọi điện về, nói rằng anh ta phải đi công tác thêm hai ba ngày nữa mới về được.

Tôi cười lạnh nhận lời, thầm nghĩ, càng tốt, anh ta không về thì tôi có thêm thời gian để lo chuyện nhà cửa.

Một ngày bận rộn trôi qua, tối đến, tôi mới sắp xếp ổn thỏa mọi việc và chuẩn bị đưa con gái đi ngủ.

Loading...