Liên Minh Báo Thù Của Nữ Xuyên Qua - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-07-05 00:36:04
Lượt xem: 295

Mười năm tháng mười một, ngày này bắt đầu từ giờ mẹo hoàng cung đã mở ra. 

Ta sớm đã rửa mặt, tiểu cung nữ rất hưng phấn, nàng vào cung bốn, năm năm rồi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yến hội kiểu này, ta lại xụ mặt bắt nàng trông coi lãnh cung, không cho phép ra ngoài, cũng không cho phép ai tiến vào.

Tiểu cung nữ chính là lần đầu tiên thấy ta nghiêm túc như vậy, có chút sợ hãi đáp ứng.

Ta mặc vào kiện y phục bốn năm trước nhảy Dạ U Trì, đem tất cả tiền công tháng ta tiết kiệm trong bốn năm qua lấy ra.

Tới ngự thiện phòng, ta đem tất cả bạc kín đáo đưa cho thái giám chưởng sự, chỉ cầu hắn cho ta làm cho các quý nhân một món điểm tâm.

Thái giám chưởng sự liếc ta một cái, cuối cùng tầm mắt dừng trên túi bạc nặng trịch trong tay ta, miễn cưỡng gật đầu. 

Ta không sợ hắn không đồng ý, bởi vì bốn năm này ta có đầy đủ nhược điểm của hắn trong tay, thu lợi tức, lấy tiền hoa hồng...

Ta chậm rãi chà xát bột phấn, đem bột hạt táo từ từ tiến vào.

"Đây là cái gì?" Thái giám chưởng sự nhìn thấy bột phấn màu nâu đen trong tay ta hỏi.

"Bột táo, dùng để làm điểm tâm, có hương vị của táo!"

Ta đưa bột trong tay tới trước mặt thái giám chưởng sự, hắn ta cúi đầu ngửi một chút, quả thật có vị táo.

"Có chút tâm tư, chắc là người xuyên qua trong lãnh cung đi hết rồi nên muốn đến hầu hạ trước mặt quý nhân đúng không?"

Ta cười cười, không trả lời, ta chỉ làm ba đĩa điểm tâm, cho hoàng thượng hoàng hậu mỗi người một đĩa, đĩa còn lại là dành cho ta, nếu không thành công thì hi sinh.

Điểm tâm ta vẫn luôn hâm nóng, bởi vì vấn đề nguyên liệu, lạnh sẽ có vị chát, ta đã thử qua, ăn ngon nhất là khi nóng.

Một bóng người chậm rãi đi đến bên ta, ta ngẩng đầu lên, là Thông Tử. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-minh-bao-thu-cua-nu-xuyen-qua/chuong-14.html.]

"Cô cô muốn làm gì?"

Hắn đưa tay muốn nhấc nắp lên, ta ngăn cản hắn.

Hắn cũng không nói gì, cùng ta ngồi xuống.

"Bốn năm rồi, ngươi đợi chính là vì ngày này!"

Thanh âm của Thông Tử rất trầm.

Ta không nói gì, đối với việc Thông Tử phát hiện kế hoạch của ta ta cũng không ngoài ý muốn, hắn bốn năm tặng táo cho ta không phát hiện mới là lạ.

Nhưng phát hiện rồi hắn vẫn như cũ kiên trì tặng ta, hơn nữa càng siêng tặng hơn.

 

"Tên thật của ngươi là gì?"

Ta ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám đã ở cùng ta bốn năm, trong vẻ tuấn tú còn mang theo một tia quý khí.

 

"Ta tên là Lâm Phong! Nương ta hi vọng ta có thể giống như gió không bị gò bó câu thúc, tự do tự tại!"

Trong mắt Lâm Phong có thống khổ, nương hắn hẳn là rất yêu hắn.

"Nàng là một nữ tử yêu tự do, nhưng vì phụ thân ta nàng hiến dâng tất cả, chịu đựng quy củ, nhưng phụ thân ta vì lợi ích mà áp bức nàng, cuối cùng tra tấn nàng..."

Lâm Phong nói liên miên:

"Nàng trước lúc lâm chung nói, nàng sai rồi, nàng hối hận rồi, nàng cảm thấy nàng có thể thay đổi một người, một quần thể... nhưng không ngờ cuối cùng nàng thất bại rồi, tự hủy chính mình, cũng liên lụy rất nhiều người, trước lúc lâm chung nàng hi vọng ta có thể giúp nàng bù đắp một chút...”

Bình luận

2 bình luận

Loading...