Liên Minh Báo Thù Của Nữ Xuyên Qua - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-07-04 10:34:11
Lượt xem: 55

Bệnh này trước trước sau sau dưỡng một tháng ta mới khỏe lại. Một tháng này ta hầu như đều nằm trong  phòng. Táo của Thông Tử cần mẫn đưa tới, lúc bắt đầu là ba ngày đưa tới, đến cuối cùng mỗi ngày đều đưa. 

"Cô cô, đã xảy ra chuyện rồi!"

Một ngày này ta đang nằm trong phòng, tiểu cung nữ gõ cửa gọi ta.

Ta trong lòng căng thẳng, ta bây giờ sợ nhất là nghe thấy câu này.

"Làm sao vậy?"

"Hậu viện lại chết một người rồi!" Tiểu cung nữ nói.

Ta mặc y phục, đẩy cửa ra, mang theo tiểu cung nữ đi về hướng hậu viện. Thủ vệ canh cửa biết ta sẽ qua đây, trực tiếp để ta vào.

Người xuyên qua trong hậu viện vẫn đang làm những việc thường ngày, đối với có người chết bọn họ đã quen rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lien-minh-bao-thu-cua-nu-xuyen-qua/chuong-10.html.]

Ta tiến vào trong phòng, trên xà nhà đang treo một người, lắc lư theo gió, là một lão thái giám, nhưng người trong thân thể lại là một chàng trai trẻ tuổi.

Chàng trai này rất sáng sủa, là một nông dân làm việc ở công trường, nói ra ngoài làm công kiếm tiền cho vợ và con, đáng tiếc lại xuyên qua rồi.

Lúc vừa tới cậu ta còn ảo tưởng về nhà, thử nhảy qua Dạ U Trì cũng vô ích, còn bị thủ vệ đánh gãy một chân, sau này lại lén trốn, lại bị thủ vệ đánh gãy nốt cái chân còn lại.

Cuối cùng leo tường trốn lên bị đánh gãy tay.

Tứ chi đều gãy rồi, còn có thể thắt cổ? Tim ta như bị người bóp chặt.

“Cô cô, đây là hắn tự nguyện, hắn nói như vậy liền có thể về nhà rồi!"

Một tiếng nói truyền đến, ta cẩn thận nhìn kỹ, là người xuyên qua thật thật giả giả trong cung hoàng hậu đưa tới - nha đầu hầu hạ trà nước ở ngự tiền. 

Ta cẩn thận nhìn nhìn, hai mắt nàng ta trong sáng, là một kẻ giả điên!

Bình luận

2 bình luận

Loading...