Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:49:01
Lượt xem: 145

37.  

 

 

Mộ Nam Thư – Phiên ngoại : Nam Thư

 

 

Chú đã uống say rồi. 

 

 

Khoảnh khắc gã đưa tay về phía tôi, đầu tôi như vang lên tiếng chuông báo động inh ỏi.

 

 

Gã lẩm bẩm: “Mặc dù xấu, nhưng tắt đèn rồi thì cũng như nhau thôi.”

 

 

Cho đến khi những vết chai sần trên lòng bàn tay hắn chạm vào đùi tôi, tôi liền lao ra khỏi phòng.

 

 

Trong cơn hoảng loạn, tôi cuống cuồng chạy sang nhà bà Tiểu Thụ. 

 

 

Gã chú của tôi đứng ngoài gào thét, điên cuồng đập cửa nhà bà Tiểu Thụ, bảo rằng tôi hãy ra ngoài ngay, nếu không thì đừng bao giờ quay về nữa.

 

 

Bà Tiểu Thụ đưa cho tôi mấy trăm tệ, bảo rằng số tiền đó đủ để tôi rời khỏi ngôi làng này.

 

 

Phía sau dường như có một con mãnh thú đang đuổi theo, tôi không dám quay đầu, chỉ biết cắm đầu chạy trốn khỏi địa ngục muốn nuốt chửng lấy tôi. 

 

 

Nhờ số tiền ấy, tôi tiến vào thành phố, nhưng vì không tìm được việc, suýt chút nữa đã c.h.ế.t đói.

 

 

Khi tôi đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên thì có người đưa cho tôi một cái bánh.

 

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của người đó.

 

 

Nhưng cũng không thể bỏ qua ánh nhìn thoáng hiện vẻ chán ghét trong đôi mắt hắn.

 

 

Lăng Tuyển đưa tôi về nhà.

 

 

Ban đầu, vốn dĩ hắn chỉ định tìm chút việc cho tôi làm, rồi đuổi tôi đi.

 

 

Nhưng sau khi nhìn thấy bức tranh tôi tiện tay vẽ, hắn nói:

 

 

“Em rất có thiên phú.”

 

 

Vậy là sau đó tôi trở thành người vẽ thay cho Lăng Tuyển.

 

 

Hắn bảo rằng tôi có một tâm hồn tự do và đôi mắt biết khám phá cái đẹp.

 

 

Hắn sẽ nắm lấy tay tôi, hướng dẫn từng nét vẽ.

 

 

Tôi đã tự nhắc nhở bản thân hàng nghìn, hàng vạn lần rằng, mình không thể động lòng, vì tôi không xứng với Lăng Tuyển.

 

 

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, cam tâm tình nguyện trở thành cái bóng của hắn.

 

 

Ngày Lăng Tuyển vang danh toàn cầu, tôi đã đứng dưới khán đài, ra sức vỗ tay cho hắn một cách nhiệt liệt. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lay-hoa-lam-thu/chuong-15.html.]

 

 

Nhưng ánh mắt mà hắn nhìn tôi ngày hôm đó khiến tôi như rơi vào hầm băng.

 

 

《Olivia》vốn là món quà tôi muốn dành tặng cho đứa con chưa chào đời của mình, tôi không ngờ rằng Lăng Tuyển lại đánh thức cô ấy. 

 

 

Mãi cho đến khi tôi tận mắt nhìn thấy hắn hôn Olivia, tôi mới nhận ra rằng điều hắn cần là một người vợ hoàn mỹ, chứ không phải một kẻ tầm thường như tôi.

 

 

Tôi đã dành cả đời chỉ để mong muốn có được một tình yêu đích thực và thuần khiết, nhưng càng khao khát, tôi lại càng không bao giờ có được.

 

 

Vì thế, tôi quyết định từ bỏ rồi. 

 

 

Từ bỏ hết tất cả. 

 

 

Olivia từng hỏi tôi, tình yêu là gì?

 

 

Tôi cũng muốn cho cô ấy một câu trả lời.

 

 

Nhưng bản thân tôi chưa từng được yêu một cách trọn vẹn và chân thành.

 

 

Tôi không thể nào đưa ra câu trả lời cho cô ấy được. 

 

 

Trong một thoáng, tôi chợt nhớ đến ngày Lăng Tuyển đưa tôi đi đổi tên.

 

 

Cái tên “Mộ Nữ Đình” mang hàm ý quá nặng nề khiến Lăng Tuyển vô cùng khó chịu, hắn không thể hiểu nổi vì sao cha mẹ lại đặt một cái tên đầy sự thù địch như thế cho chính con gái mình.

 

 

Vào ngày đổi tên, nhân viên hỏi tôi đã nghĩ ra cái tên mới chưa.

 

 

Khi tôi còn đang do dự, thì thoáng nhìn thấy trong mắt Lăng Tuyển ánh lên sự chán ghét một cách rõ ràng.

 

 

Ngay giây sau, hắn liền thu lại cảm xúc đó, dịu dàng hỏi tôi:

 

 

“Em đã nghĩ xong chưa?”

 

 

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra rằng, có lẽ tình yêu của mình vĩnh viễn không thể thổ lộ thành lời.

 

 

Nỗi lòng này chẳng cách nào bày tỏ được.

 

 

“Nam Thư.”

 

 

Lăng Tuyển hỏi: “Gì cơ?”

 

 

Tôi gượng gạo nở một nụ cười, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấu tâm ý của mình:

 

 

“Gọi là Nam Thư đi.”

 

 

 

(Hết)

Loading...