Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

LẤY HOA LÀM THƯ - Chương 07

Cập nhật lúc: 2024-10-09 19:45:02
Lượt xem: 143

Mẹ rất vui vì con có thể đến với thế giới của mẹ,

 

 

Để kỷ niệm mối duyên này của mẹ và con, mẹ chuẩn bị cho con một món quà,

 

 

Trên đường về nhà, có người bán cho mẹ một khung tranh, nói rằng chỉ cần có tình yêu, sẽ có thể đánh thức được nhân vật trong tranh, 

 

 

Mẹ không tin mấy chuyện này, nhưng vẫn mua nó,

 

 

Mẹ muốn dùng bức tranh này để gửi gắm lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho con, mong rằng con mãi mãi bình an và hạnh phúc,

 

 

Mẹ hy vọng con sẽ giống như chị gái trong tranh, xinh đẹp, thông minh, dũng cảm và nhân hậu.”

 

 

Lời nói còn chưa dứt, cô ấy đã quay đầu, rồi lại đưa ánh mắt trở về phía ống kính, trên gương mặt lộ ra chút chua xót :

 

“À… Ba con không có ở đây, nên chỉ có mẹ quay video thôi. Lần sau chúng ta sẽ cùng quay với ba nhé, được không?”

 

Nói xong, cô ấy mỉm cười, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng :

 

 

“Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.”

 

 

Giọng nói của Mộ Nam Thư trong video rất dịu dàng, y hệt như thanh âm mà tôi thường nghe thấy trong giấc mơ.

 

 

Hoàn toàn không giống giọng nói khàn khàn hiện tại.

 

 

Trong lúc hoang mang, tôi vô thức lật lại trang đầu tiên của cuốn nhật ký.

 

 

Lần này, tôi phát hiện một chữ ký ở góc trang:

 

 

 “Olivia.”

 

 

Ta chợt bừng tỉnh,trong bức họa cũng có chữ ký này.

 

 

Cầm cuốn nhật ký, tôi chạy vội đến trước khung tranh. Ở một góc bức tranh, một dòng chữ đã phai nhoè :

 

 

Olivia.

 

 

16.

 

 

Đến đây, sự thật bắt đầu lộ ra một khe hở.

 

 

Tôi mở cuốn nhật ký và bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.

 

 

“Ngày 16 tháng 1 năm 2018

 

 

Hôm nay là ngày đầu tiên ở nhà Lăng Tuyển, mình nên ghi chép lại chi tiêu để sau này trả lại tiền cho anh ấy. 

 

 

……

 

 

Ngày 7 tháng 5 năm 2018

 

 

Học vẽ thật khó ghê. Nhưng Lăng Tuyển nói rằng anh ấy sẽ luôn ở bên dạy mình.

 

 

……

 

 

Ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

 

Giáo viên nói, tranh phong cảnh của mình vẽ rất tốt đó. 

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lay-hoa-lam-thu/chuong-07.html.]

……

 

 

Ngày 2 tháng 4 năm 2019

 

 

Giúp Lăng Tuyển vẽ nền, anh ấy đã khen ngợi mình rồi. 

 

 

……

 

 

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

 

Mình thật sự rất thích anh ấy. 

 

 

……

 

 

Ngày 20 tháng 1 năm 2021

 

 

Lăng Tuyển đã nổi danh khắp nơi rồi, nhưng tại sao mình lại thấy không vui đến vậy nhỉ?

 

 

…….

 

 

Ngày 9 tháng 3 năm 2021

 

 

Vẽ bầu trời đến mức cánh tay mỏi nhừ luôn.  

 

 

…..

 

 

Ngày 8 tháng 10 năm 2022

 

 

Có lẽ mình không xứng đáng được yêu.”

 

 

Khoảng cách thời gian giữa các trang nhật ký của Mộ Nam Thư càng lúc càng nhiều hơn. 

 

 

Cho đến trang gần cuối :

 

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2023

 

 

“Mình muốn có một ai đó yêu thương, và rồi con đã đến bên mình. Cảm ơn con.”

 

 

Ngày tháng trên tờ giấy khám thai được ghi là ngày 24 tháng 8. 

 

 

17.

 

 

Tôi xem lại những bài phỏng vấn của Lăng Tuyển trong mấy năm qua.

 

 

Trước năm 25 tuổi, Lăng Tuyển chỉ là một họa sĩ có chút danh tiếng nhờ xuất thân từ gia tộc nghệ thuật, hào quang này là do cha hắn truyền lại.

 

Cha của Lăng Tuyển là một bậc thầy hội họa danh tiếng lẫy lừng.

 

 

Còn bản thân Lăng Tuyển lại không hề có bất kỳ tác phẩm nổi bật nào.

 

 

Thậm chí có nhà phê bình từng nhận xét tranh của hắn là “kỹ thuật tinh xảo nhưng thiếu linh hồn”.

 

 

Thế nhưng vào năm Lăng Tuyển 25 tuổi, chỉ nhờ vào một bức tranh mang tên 《Cây》, hắn lập tức một bước thành danh.

 

 

Bức tranh vẽ một cây đại cổ thụ hàng trăm năm, nhưng qua nét vẽ của Lăng Tuyển, nó như thể mang một sức sống mãnh liệt muốn trào ra khỏi tờ giấy, xuyên thẳng vào ánh nhìn của người xem.

 

 

Kể từ đó, mỗi lần Lăng Tuyển ra mắt tác phẩm mới, đều là những kiệt tác mà linh khí dường như sắp tràn khỏi khung tranh.

 

Loading...