Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lão Đại Và Quý Ngài Kỳ Quặc - Chương 6: nhà tù

Cập nhật lúc: 2024-10-04 11:22:46
Lượt xem: 1

Về câu chuyện ly kỳ thật giả ở bữa tiệc sinh nhật sa hoa nhất nhìn thời điểm bấy giờ kia đã được đưa tin rầm rộ trên các trang báo lớn nhỏ.

Tuy vấn đề đó là một việc sỉ nhục và mất mặt cho một gia tộc quyền thế, nhưng đối với Bạch gia, không gì quan trọng bằng con gái cả.

Tất cả chi tiết câu chuyện đều được đưa lên, nhưng riêng khuân mặt của Y Vân thì vẫn luôn là một bí ẩn không được tiết lộ.

Kẻ giả mạo cũng bị tống vô tù với tội danh y hệt như cái mà cô ta đẩy tiểu thư thật vào tù

Nhưng điều cô ta phải chịu đựng là gấp đôi, nhưng cuối cùng lại c.h.ế.t vì tự sát thành công.

Không hiểu là vì tủi nhục,  xấu hổ hay không can tâm, hay là ân hận mà tự sát, nhưng có lẽ đó là kết cục cuối cùng tốt nhất cho cô ta.

Còn những kẻ đứng sau cô ta, cho dù là quan chức lớn hay bất cứ ai, tất cả đều không thể thoát mà đều bị phơi ra ánh sáng, bọn chúng đều bị bắt lại và nhốt hết vào tù với bản án chung thân.

Cả cái nơi cô ta phẫu thuật cũng hoàn toàn sụp đổ và đi vào dĩ vãng nhạt nhoà.

Khoảng nửa tháng sau, trước cửa lớn của một nhà tù, xe chở phạm nhân đang vô vô ra ra , những phạm nhân ở với một cách không tự nguyện 

Thì ngược lại đó, một cô gái xinh đẹp mang một chiếc mũ kéo sụp xuống che hết nửa khuân mặt.

Cai ngục thấy cô thì liền không tình nguyện mở cửa, đang do dự thì cô đã tiến lên trước cửa

[tôi đã trở về rồi đâyyy]

Cai ngục thở dài rồi mở cửa, lúc cô đi ngang cũng không quên hơi cúi người chào cô.

Quản ngục đang trừng phạt mấy phạm nhân mới vào đang gây loạn để thị uy thì thấy cô đi vào, trên gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt

Má ơi...

Cô vui vẻ đi lại, đằng sau kéo theo một chiếc vali nhỏ giống hệt như đi du lịch nghỉ dưỡng 

Ánh Chi Nima

Đàn em ở phía ngoài không quên hô

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lao-dai-va-quy-ngai-ky-quac/chuong-6-nha-tu.html.]

[lão đại đi chơi vui vẻ]

Cô cũng vui vẻ vẫy vẫy tay chào tạm biệt, cô cũng vui, ai cũng vui, trừ mỗi quản ngục với cai ngục

Từ khi cô vào đây, nhà tù bước bào khuôn khổ, tù nhân bị tẩn cũng ngoan hơn hẳn, chỉ có mấy đứa mới vào mới hay ra vẻ vì thấy ai cũng thân thiện vui vẻ mên nghĩ mình mạnh hơn, muốn lên làm đại ca.

Nhưng tù nhân mới nào có biết, mấy tên s.át nhân, hay mấy tộ.i phạ.m nguy hiểm đều ở trong cái nhà tù này.

Nơi đây là nơi dành cho những con quỷ đội lốt người.

Trong đây, chỉ những kẻ cải tạo tốt mới có phần thưởng, bọn họ sẽ được nhận phần thưởng là một chú mèo con.

Họ phải làm việc để nhận lương và nuôi những chú mèo của mình và họ mong muốn được làm điều đó.

Nếu bọn họ làm không tốt hay phạm lỗi thì sẽ bị tịch thu thú cưng cho tới khi họ sửa xong lỗi của mình.

Nơi mà nơi nơi đều là song sắt, sự cô đơn bao trùm, nơi chỉ có sự lạnh lẽo không tình người này, ấm áp nhất là khi được ở cạnh người bạn bốn chân lắm lông của mình mà.

Vậy nên từ khi cô vào đây, nhà tù này đã trở nên giống nhà cho người ở hơn rồi.

Cô đi tới đâu, mọi người đều chào hỏi cô đến đó

[mọi người cứ làm việc cho mình đi, không cần quan tâm tới tôi đâu]

Lúc sau cô vừa về phòng giam của mình nằm ngủ được một lúc thì một cai ngục đi vào đưa điện thoại cho cô.

[chị, chị có điện thoại này]

Cô từ từ mở mắt ra hỏi 

[ai?]

Quản ngục lắc đầu

[khong biết, người đó nhất quyết đòi gặp chị đó]

Loading...