Lân Yêu Hiện Thế - 4

Cập nhật lúc: 2024-07-05 04:33:12
Lượt xem: 520

Nhưng ta vốn đã định để nàng ra tay với ta, nàng ra tay càng nặng, ta càng vui mừng.

Giọt m.á.u trên khung cửa sẽ hòa vào thân thể nàng, dẫn ta tìm ra áo ngũ sắc.

Những vết thương trên mặt ta do nàng ta gây ra, sẽ được trả lại trên gương mặt nàng ta gấp bội!

Ta thầm cười lạnh trong lòng.

Phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tẩu tẩu, mọi người hãy đợi con, con sẽ báo thù cho mọi người!

6

Đêm đến, tiếng thét đau đớn vang vọng từ cung của Quý phi.

Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng ta bắt đầu xuất hiện những vết thương sâu hoắm đến tận xương, rõ ràng là do một loại vũ khí sắc nhọn gây ra.

Nhưng trong cung này, ngoài bản thân nàng ra, chẳng kẻ nào dám làm nàng ta bị thương.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/lan-yeu-hien-the/4.html.]

Vị thái y này đến vị thái y khác đều bó tay vô kế trước vết thương trên mặt Quý phi.

Nàng ta vẫn luôn tự hào về nhan sắc của mình, ngày thường chỉ cần một vết nhỏ trên mặt cũng đủ khiến nàng nổi trận lôi đình, huống chi là tận mắt chứng kiến dung nhan mình bị hủy hoại?

Quá tức giận, nàng ta chộp lấy chiếc bình bên cạnh ném ra ngoài: "Lũ chó c.h.ế.t vô dụng, đến cả một vết thương cỏn con cũng không chữa được! Nếu m.á.u không ngừng chảy, ta sẽ chôn sống tất cả các ngươi!"

Một vị ma ma bị chiếc bình đập trúng, m.á.u chảy đầm đìa, sợ đến mức không dám nhúc nhích, run rẩy van xin: "Nương nương bớt giận! Xin cho phép nô tỳ nói một lời, vết thương trên mặt nương nương không thể chữa khỏi là do nương nương đã trúng tà thuật!"

"Khi còn ở ngoài cung, nô tỳ từng nghe các bậc cha ông trong nhà kể rằng có những yêu quái có thể dùng yêu thuật chuyển vết thương của mình sang người khác. Vết thương trên mặt nương nương xuất hiện quá kỳ lạ, không chỉ tự nhiên mà có, lại còn không ngừng chảy m.á.u và đau đớn vô cùng. Nô tỳ cho rằng chắc chắn trong cung có yêu quái đã chuyển vết thương của mình sang người nương nương!"

Quý phi nổi giận lôi đình: "Ngươi nói nhăng nói cuội! Đây là hoàng cung, nơi có chân long che chở, làm sao có thể..."

Chưa dứt lời, Quý phi đột nhiên khựng lại, vẻ mặt hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt, "Ta biết rồi, chắc chắn là do ả ta! Hôm qua Hoàng thượng đã đồng ý giao ả cho ta để luyện mỹ nhân cao, nhưng sau khi ân sủng ả một đêm, sáng nay ta đến đòi người thì Hoàng thượng lại đuổi ta đi! Quá tức giận, ta đã rạch nát mặt ả! Phải rồi, chắc chắn là ả! Mau đưa ả đến đây! Không, trước hết hãy đi gọi Thiên sư đến! Mau đi tìm Thiên sư!"

Vị ma ma ấy vội vã làm theo lời nàng, nhanh chóng mời Thiên sư đến cung.

Quý phi chỉ vào những vết thương trên mặt, nước mắt lưng tròng: "Xin Thiên sư xem giúp, những vết thương này tự nhiên xuất hiện, m.á.u không ngừng chảy, không biết ta có trúng phải tà thuật gì không?"

 

Bình luận

0 bình luận

    Loading...